Kỷ niệm về bức hình chụp Bác Hồ đi bầu cử

Thời sựChủ Nhật, 22/05/2011 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Hai phóng viên khác đã vô tình che khuất nhau, nên thời khắc đó, chỉ có Mai Nam chụp được ảnh Bác Hồ bầu cử. Bức hình sau khi được rửa rất đẹp.

(VTC News) – Hai phóng viên khác đã vô tình che khuất nhau, nên thời khắc đó, chỉ có Mai Nam chụp được ảnh Bác Hồ bầu cử. Bức hình sau khi được rửa rất đẹp.

Người dân Hà Nội đi bầu Quốc hội khóa II, ngày 8/5 năm 1960.
Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nhà nhiếp ảnh đã cao tuổi sống trong một căn nhà cổ kiểu Pháp ở cuối phố Thể Giao, Hà Nội. Gian phòng của ông khá hẹp nhưng có một cửa sổ lớn, luôn ngập tràn ánh sáng. Nơi đó, ông thường mang những bức hình mình chụp về Bác Hồ, về Quốc hội…ra xem để nhớ về những năm tháng xa xưa.

Ông là nhà báo, nhiếp ảnh gia Mai Nam, người được chứng kiến và ghi lại nhiều kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam.

Tấm ảnh độc chụp thời khắc Bác Hồ bỏ phiếu

Đó là ngày đầu tháng 5 năm 1960, nhà báo Mai Nam được tòa soạn báo Tiền Phong giao nhiệm vụ đến nơi bỏ phiếu số 1, phố Cửa Bắc, Hà Nội để chụp ảnh bầu cử Quốc hội khóa II. Hồi đó, thông tin phải giữ bí mật nên Mai Nam không hề biết mình sẽ được chụp ảnh Bác Hồ.

Ông đến sớm trước 7 giờ sáng để chuẩn bị “đồ nghề” tác nghiệp. Ngày đó, mọi người đều háo hức đi bầu cử. Phụ nữ thì mặc áo dài, còn đàn ông mặc những bộ quần áo lịch sự nhất.

Bác Hồ bỏ lá phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960. Ảnh: Mai Nam 

Hai bên hàng lang nơi bầu cử đều treo cờ đỏ rực rỡ. Danh sách bầu cử đã được được niêm yết từ trước. Những người tàn tật, người bệnh không đi được thì sẽ có người mang hòm phiếu đến tận nhà…

Đúng 7 giờ tại điểm bầu cử phố Cửa Bắc ấy, nhà báo Mai Nam bất ngờ khi thấy Bác Hồ đến cùng với đồng chí Trần Duy Tiên (là Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc đó).

Mọi người đứng xếp hàng hai bên vỗ tay hoan hô, chào mừng Bác. Nhà báo Mai Nam và hai nhà báo khác lập tức chuẩn bị máy ảnh để chụp hình lúc Người bỏ phiếu.

Tuy nhiên, một trong hai phóng viên kia đã vô tình che khuất nhau, nên thời khắc đó, chỉ có Mai Nam chụp được ảnh Bác Hồ bầu cử. Bức hình sau khi được rửa rất đẹp, được chuyển cho tất cả các báo đăng hôm sau.

Cho đến bây giờ, đó vẫn là tấm ảnh đẹp và độc đáo về Bác Hồ, gắn với tên tuổi của nhà báo Mai Nam.

Mít tinh mừng bầu cử thắng lợi

Sau ngày bầu cử, các địa phương đều tổ chức văn nghệ chào mừng. Thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động đó. Họ hát những bài ca Cách mạng, khiến buổi tối đông vui như ngày hội.

Bác Hồ và đồng chí Tôn Đức Thắng (bên trái) cùng đồng chí Trường Chinh, đứng trên bao-lơn Nhà hát lớn, Hà Nội trong lễ mit tinh mừng bầu cử Quốc hội khóa II thành công. Ảnh: Mai Nam

Tại Nhà hát lớn đã tổ chức mít tinh mừng bầu cử thắng lợi. Nhà báo Mai Nam kể rằng, lúc đó Bác Hồ đã ra ban – công Nhà hát lớn, vẫy tay chào mừng người dân.

Lúc đó, với chiếc “máy 66” do Liên Xô tài trợ, nhiếp ảnh gia Mai Nam vẫn tranh thủ chụp được bức hình đẹp về người trên Nhà hát lớn.

Bây giờ mỗi lần nhớ lại, ông bảo rằng: ““Hồ Chủ tịch có một phong thái rất đặc biệt…Ở Bác toát lên tình yêu bao la với quần chúng, mà những bức ảnh dù chụp thế nào cũng không thể hiện hết được điều đó”.

Vĩ thanh

Khi chúng tôi hỏi ông về những đợt bầu cử sau đó, nhà báo Mai Nam bảo rằng, chỉ có bầu cử Quốc hội khóa II là ông nhớ nhất. Ông tâm sự, người già còn nhớ những sự kiện ngày xưa một phần là nhờ những bức hình lưu giữ những khoảng khắc ấy, nên sau này dễ tái hiện trong tâm trí…

Ông dự định dịp 5/6, kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sẽ làm một cuộc triển lãm hơn 200 bức ảnh của ông chụp vị Cha già của dân tộc.

Hoàng Lan


Bình luận
vtcnews.vn