Hàng chục bộ đội truy tìm 'ác thú' ở Quảng Ngãi

Thời sựThứ Năm, 12/05/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News) – Hàng chục kiểm lâm phối hợp với Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, đặc biệt có sự hỗ trợ của 7 chó nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc.

(VTC News) – Trước sự hoang mang, lo sợ ngày càng tăng của người dân khi cho rằng đang có “ác thú” vào nhà giết chết hàng loạt chó nuôi một cách dã man, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Chiều qua (11/5), ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi,đã trực tiếp chỉ huy đoàn kiểm tra khu vực núi Đình, thôn Sơn Trà 2, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) với sự tham gia của gần 20 kiểm lâm viên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ xã Bình Đông, đặc biệt có sự hỗ trợ của 7 chó nghiệp vụ.

Trước đó, từ buổi sáng, 10 kiểm lâm viên đã tiền trạm nắm tình hình, kiểm tra khu vựcngười dân cho rằng “ác thú” đang ẩn nấp.

Các Kiểm lâm viên ghi nhận những phản ánh của người dân

“Tuy nhiên, sau một ngày truy tìm, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được loài thú lạ, thú dữ nàonhư người dân nói. Bên cạnh đó, khi hỏi dân thì chưa người nào trực tiếp thấy con thú lạ trên mà chỉ phán đoán và nói theo tin đồn của nhiều người khác”, ông Hân cho biết.

Sáng nay (12/5), ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, cho biết: Suốt 24 giờ qua, không có con chó nào của dân bị giết và cũng không ai nghe thấy tiếng gầm của “ác thú” như những đêm trước.

Trong khi sự thật về “ác thú” đang được ngành chức năngtỉnh Quảng Ngãi điều tra làm sáng tỏ, thì sự hoang mang, sợ hãi của người dân và lời suy đoán về mãnh thú là con vật gì ngày càng tăng.

 Gần chục chó nghiệp vụ được huy động để cùng kiểm lâm săn "ác thú"

Anh Tùng, một người dân cho rằng đã nghe thấy tiếng gầm của “ác thú”, và đã xem những dấu con thú để lại trên cát, phán đoán: Đây rất có thể là một con beo hay báo gì đó chứ không phải là gấu, vì vết chân gấu thường rất to, trong khi đó dấu vết để lại trên cát khá tròn, đường kính chỉ từ 12-15cm.

Trong khi đó, theo một số bậc cao niên trong vùng thì, rất có thể “ác thú” là cọp, vì trước đây, tại núi Hòn Châm, cách núi Đìnhchừng 3km,nơi người dân cho rằng “ác thú” đang ẩn náu, từng là nơi cư ngụ của cọp.

“Trong chiến tranh, do sợ bom đạn, cọp đã ly hương lên các cánh rừng phía tây của tỉnh, nhưng có lẽ nhớ quê hương nên lâu lâu lại về thăm”, một lão ngư cho biết.

Do quá lo âu trước những phán đoán, đồn thổi, một số người dân trong vùng đã tự trang bị vũ khí như: Dao, rựa... trong người mỗi khi ra khỏi nhà, để đề phòng bất trắc.

“Hiện chúng tôi đang động viên người dân không nên quá hoang mang, lo sợ, vì việc có “ác thú” hay không vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh làm rõ", ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, trấn an. 

Nghĩa Bình


Bình luận
vtcnews.vn