Ai cầm súng bắn chết Giám đốc Cty Lan Thảo?

Pháp luậtThứ Ba, 10/05/2011 04:28:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi thấy đồng bọn nổ súng, Thành liền lên xe tẩu thoát về TP.HCM sau đó gửi xe tại một bãi giữ xe ở trung tâm thành phố.

(VTC News)– Xin tư vấn luật sư trước khi ra đầu thú, Phạm Văn Thành (32 tuổi, quê Hải Phòng) - nghi can chủ mưu vụ sát hại Phan Văn Lan – Giám đốc DNTN Lan Thảo (41 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) nói không biết ai là người cầm súng bắn chết anh Lan tối 6/5.

Sau khi gây án, Phạm Tuấn Thành đã lái xe chạy thẳng về TP.HCM lẩn trốn. Sau đó Thành đến 2 văn phòng luật sư để xin tư vấn trước khi quyết định đến Công an phường Tân Định (quận 1) đầu thú.

Phạm Tuấn Thành đã đến công an đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn 

Sau khi nghe ngóng được thông tin nạn nhân đã tử vong và biết mình không thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an, Thành đã nghĩ đến việc đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước khi trình diện tại trụ sở công an, Thành đã liên hệ với Văn phòng luật sư Nguyễn Kiều Hưng thuộc Hãng luật Giải Phóng (đóng tại quận 3) để xin tư vấn về các thủ tục đầu thú.

Tiếp đó, đối tượng này lại tìm đến Công ty Luật Hợp Danh Việt Nam (trụ sở tại quận 1) để xin chỉ dẫn thêm. Tại đây Thành đã tường thuật lại vụ việc cho các Luật sư nghe.

Theo lời Thạc sĩ – Luật sư Phan Thông Anh, Giám đốc Công ty luật Hợp danh Việt Nam, Thành đã trình bày vụ việc sát hại Giám đốc DNTN Lan Thảo như sau: Sáng ngày 6/5, Thành đến công ty anh Phan Văn Lan để đòi số tiền mà vợ chồng anh Lan chưa trả hết trong hợp đồng mua bán đất.

Chiếc xe Phạm Tuấn Thành chở đồng bọn đi gây án 

Tại đây, Thành xảy ra cự cãi và xô xát với anh Lan và một số người khác. Sau đó Thành bỏ chạy về huy động lực lượng quay lại trả thù. Thành đã nhờ một người quen tên Tuấn nhờ y tìm cách “tính sổ”. Tên Tuấn gọi điện cho một đối tượng tên Dũng cùng Thành và 4 thanh niên (2 người ngụ Thủ Đức, 2 người ở Bình Dương) lên xe ô tô BS 61L – 3738 kéo đến nhà anh Lan đập phá. Riêng bố vợ của Thành đi ô tô riêng đến sau.

Thành trình bày với luật sư rằng, hắn không biết ai là người cầm súng bắn chết anh Lan. Sau khi thấy đồng bọn nổ súng, Thành liền lên xe tẩu thoát về TP.HCM sau đó gửi xe tại một bãi giữ xe ở trung tâm thành phố để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Khoảng 10h sáng 9/5, Phạm Tuấn Thành tiếp tục tìm đến Hãng luật Giải Phóng. Đến khoảng 2h sau thì tới Công ty luật Hợp Danh Việt Nam và được Luật sư cùng gia đình vận động đến công an phường Tân Định (quận 1).

Hiện Phạm Tuấn Thành đã được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra vụ án.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn