Chồng cô giáo được Bí thư xã "thăm" trong đêm nói gì?

Thời sựThứ Năm, 05/05/2011 12:28:00 +07:00

(VTC News) - Để có cái nhìn toàn diện hơn về vụ việc Bí thư kiêm Chủ tịch xã bị dân vây bắt trong đêm, chúng tôi đã có buổi làm việc với những người trong cuộc.

(VTC News) - “Anh không hiểu mục đích của người ta là cái gì, để làm gì. Giờ cơ quan công an cũng đã làm việc, kết quả thế nào cơ quan chức năng họ sẽ có câu trả lời”, anh Phùng Duy Lành, chồng cô Lý cho chúng tôi biết vào chiều 4/5/2011.

Để có cái nhìn toàn diện hơn về vụ việc ông Phùng Xuân Thư, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hữu Văn (Chương Mỹ, HN) bị người dân “tóm gọn” và đánh vợt muỗi vào mặt khi đến “thăm” nhà cô Đặng Thị Lý (phó hiệu trưởng trường mầm non xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) trong đêm 18/4, khi chồng cô Lý đang đi công tác vắng nhà; chúng tôi đã có buổi làm việc với những người trong cuộc.

Tiếp chúng tôi trong bộ dạng thể hiện rõ sự mệt mỏi, với sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt như người lâu ngày không được ngủ, chị Đặng Thị Lý nói giọng yếu ớt: “Anh chị rơi vào hoàn cảnh như thế này rồi, thì cũng mong muốn làm sao có tiếng nói trung thực, đặc biệt là của công luận, bớt đi dư luận xã hội để anh chị đỡ khổ. Nhưng do sự việc đó đã có quá nhiều điểm sai sự thật, nên chị mất lòng tin, không muốn nói thêm gì nữa”.

Anh Dũng, người trực tiếp chứng kiến vụ việc đêm 18/4

“Chị chỉ nói thế này, sự việc ngoài dư luận nói thì có nhiều góc độ khác nhau, sự thật như thế nào thì anh chị là người trong cuộc rõ hơn ai hết. Cũng có đơn thư thế này thế kia. Cơ quan chức năng cũng có về điều tra, anh chị cùng các cháu cũng đã được mời lên làm việc, viết tường trình. Nên giờ đây cơ quan chức năng họ sẽ trả lời”, chị Lý cho biết thêm.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Lý ngậm ngùi: “Anh chị đã chung sống 16 năm, có 2 cháu. Từ khi anh chị lấy nhau, bố mẹ cho ra ở riêng, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, đến cái bát cái đũa cũng không có mà ăn, giờ đây anh chị được như thế này…"

"Rồi sự việc này diễn ra, nếu anh chị không tin nhau, không có tình cảm với nhau thì chắc chắn anh chị không thể sống với nhau tới giờ được”, nói đoạn chị đưa mặt nhìn vẻ đầy biết ơn sang người chồng ngồi bên cạnh.

"Nếu một người đàn ông, với sự việc đấy, mà không hiểu vợ, không hiểu được những mối quan hệ của vợ, với áp lực dư luận, gia đình như vậy thì chắc chắn giờ này không còn ngồi đây với nhau", chị Lý dừng lại đưa tay gạt nước mắt, rồi đứng dậy xin phép đi nghỉ trước.

Còn anh Phùng Duy Lành, chồng chị, thừa nhận gia đình đang phải trải qua những thử thách quá lớn, phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận làng xóm. Anh Lành mong muốn “làm sao có tiếng nói thật trung thực, để cuộc sống vợ chồng anh hạnh phúc hơn, không chịu thêm áp lực”.

Anh Lành nhận định thêm: "Trong một cái phòng ở thế này, con anh đều ở nhà, lúc đấy mới 9h tối, con anh vẫn con thức, vợ anh không thể có lý do gì để làm việc bậy bạ. Anh không hiểu mục đích của người ta là cái gì, để làm gì. Giờ cơ quan công an cũng đã làm việc, kết quả thế nào cơ quan chức năng họ sẽ có câu trả lời".

“Còn nếu khẳng định, thì anh khẳng định là chuyện ấy (chuyện "lùm xùm" với ông Chủ tịch xã Hữu Văn - PV) vợ anh không hề có”, anh Lành khẳng định lại với chúng tôi.


Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn