TP.HCM: Đi ăn chiều, CSGT bỏ chốt?

Thời sựThứ Tư, 04/05/2011 12:57:00 +07:00

(VTC News) – Vào lúc 17h chiều ngày 3/5, tại số 724 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q.2 – TP.HCM, nhóm PV VTC News đã bắt gặp 4 CSGT đang ngồi ăn hủ tiếu mì.

(VTC News) – Vào lúc 17h chiều ngày 3/5, tại số 724 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q.2 – TP.HCM, nhóm PV VTC News đã bắt gặp 4 CSGT đang ngồi ăn hủ tiếu mì.

Những hình ảnh nói trên chúng tôi ghi nhận trong khi đi tác nghiệp tại khu vực xa lộ Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày.

Chiếc mô tô chuyên dụng 51A1-0281 có ghi rõ Đội CSGT Hàng Xanh đang dựng trước cửa quán hủ tiếu mì chiều 3/5. 
Qua tiến hành tìm hiểu, quan sát thực tế, chúng tôi được biết nhóm CSGT nói trên đến từ Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC 67), Công an TP.HCM, bao gồm 2 đại úy: Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Trí và 2 CSGT khác mang phù hiệu 3 gạch không có bảng tên (Thượng sĩ). 1 đại úy đi kèm với 1 thượng sĩ.

Tiếp theo là chiếc mô tô chuyên dụng 51A1-0150 đi cùng.Trên xe vẫn còn dựng 2 chiếc nón bảo hiểm dành cho CSGT.
Họ đi trên 2 chiếc mô tô chuyên dụng khác nhau, mang biển kiểm soát 51A1-0281 và  51A1-0150. Theo lời chủ quán hủ tiếu mì, hoành thánh thì những CSGT này đã đến đó ăn từ khoảng 16h40, có nghĩa là trước lúc nhóm phóng viên bắt gặp khoảng 20 phút.

4 CSGT đang ngồi trong quán hủ tiếu mì ở xa lộ Hà Nội chiều 3/5. 
Sau đó khoảng hơn 10 phút, vào lúc 17h10, nhóm CSGT nói trên lại tiếp tục chở nhau trên các chiếc mô tô chuyên dụng 250cc, và lên đường tuần tra. Hơn 17h15, chúng tôi lại nhìn thấy nhóm CSGT này đi theo hướng từ xa lộ Hà Nội trở về trung tâm. Rất có thể đây là đoạn đường mà họ được lệnh tuần tra, kiểm soát giao thông vào ca trực chiều 3/5.

Viên CSGT mang cấp hàm thượng sĩ ra về sau khi đã ăn hủ tiếu. 
Theo lãnh đạo một Đội CSGT trực thuộc PC 67 – Công an TP.HCM, việc ăn uống thì các chiến sĩ phải lo liệu trước khi ca làm việc bắt đầu, hoàn toàn không thể được bỏ chốt làm nhiệm vụ để đi ăn. Các khoảng thời gian cao điểm lưu thông hàng ngày, từ 6 – 8h hay từ 16 – 18h, bắt buộc các CSGT phải đứng chốt, điều hòa giao thông ở những điểm hay xảy ra ùn tắc.

“Việc ăn uống đối với ca trực sáng có thể tạm du di cho anh em sau 8h sáng hàng ngày, vào khoảng trên dưới 15 phút. Việc uống nước thì có thể tạm hiểu được vì không ai chịu nổi cái khát, nhất là thời tiết TP.HCM dạo này khá oi bức. Thế nhưng, vào giờ làm buổi chiều, 17h thì đúng là khó chấp nhận, khi mà họ đã có nguyên buổi sáng, trưa để ăn uống, sinh hoạt” – vị lãnh đạo này nói.

2 viên CSGT chở nhau tiếp tục đi tuần tra trên đoạn đường xa lộ Hà Nội chiều 3/5. 
Hiện chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với lãnh đạo quản lý đơn vị của 4 CSGT nói trên để tiếp tục thông tin vụ việc này tới bạn đọc.

Hà Mi – Anh Tuấn

Bình luận
vtcnews.vn