Lời kêu cứu khẩn thiết của người dân từ vụ sập nhà

Thời sựThứ Năm, 07/04/2011 11:18:00 +07:00

(VTC News) - Người dân bị ảnh hưởng liên đới vụ sập nhà chưa được chính quyền địa phương giúp đỡ thỏa đáng. Họ đang có cuộc sống vô gia cư vất vưởng, bất ổn

(VTC News) Liên quan đến vụ ngôi nhà số 11 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng đang chờ sập và số nhà 49 phố Huỳnh Thúc Kháng (Phường Láng Hạ, quận Đống Đa) đã sập hoàn toàn, UBND Phường Láng Hạ đã có quyết định di tản đồ đạc và tài sản. Tuy nhiên đến nay mong mỏi của người dân bị ảnh hưởng liên đới vẫn chưa được chính quyền địa phương đáp lại thỏa đáng.

13 người chen chúc trong phòng 20m2

Anh Đoàn Đức Hùng, sống ở tòa nhà chung cư số 51 (liền kề ngôi nhà số 49 bị sập) nói rằng, từ hôm xảy ra sự cố, cả gia đình anh gồm 7 người trong đó có cả người già lẫn trẻ nhỏ di tản khỏi nhà phải sống tạm bợ trong một căn phòng nhỏ thuộc trụ sở quản lý của UBND phường Láng Hạ.

Nhiều người dân giờ phải sống trong những khu nhà chật trội.

Theo quan sát của PV VTC News, căn phòng mà gia đình anh Hùng và các hộ dân trong khu chung cư bị ảnh hưởng phải sống tạm ở đây chỉ rộng khoảng hơn 20m2. “Hiện nay mọi đồ đạc rất thiếu thốn. Sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc sống gia đình tôi và các hộ ở đây đều bị đảo lộn”, anh Hùng nói.

“Lo nhất vẫn là sức khỏe của bố mẹ tôi đã già yếu. 2 con nhỏ lại đang đi học, tuổi còn nhỏ mà lại phải chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ hẹp này” anh Hùng chia sẻ.

Trong đó có cả những cụ già sức khỏe đã yếu.

Trước đó, căn hộ số 401 của anh Hùng trong khu chung cư được phân theo diện cán bộ, với diện tích hơn 39m2 và sau đó được cơi nới hơn 50m2. Nói về việc hỗ trợ, anh Hùng mong muốn các cơ quan chính quyền tìm được người gây ra thiệt hại tài sản đối với gia đình anh và các hộ dân liền kề và trả lại thiệt hại đúng với ban đầu. “Hiện UBND phường Láng Hạ cũng chưa có thông báo gì cho chúng tôi biết thế nào. Họ chỉ mới thống kê thiệt hại tài sản bị mất, hỏng. Hỗ trợ chỗ ở tạm thời như thế này”. Theo lời của anh Hùng, thiệt hại thống kê của gia đình anh ước khoảng 450 triệu gồm tài sản, tiền bạc, đồ trang sức...

Anh Hùng cũng cho biết thêm, các hộ dân bị thiệt hại như anh hiện đang phải tự túc chỗ ở. Ban đêm họ về đây ngủ. Có khoảng 13 người ngủ tại đây.”Mọi người cũng nghĩ đến việc kiện người gây thiệt hại cho mình nhưng hiện tại vẫn đang chờ xem chính quyền giải quyết. Nếu phường, quận không giải quyết thỏa đáng thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư kêu lên các cơ quan cao hơn”, anh Hùng cho biết thêm. Để có được sinh hoạt tạm thời như thế này, anh Hùng đã phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, anh em, họ hàng. Trong khi đó các hộ còn lại rất khó khăn. “Chỉ ngay như việc đi chợ nấu ăn cũng đã khốn khổ rồi. Bếp núc không có chỗ đặt cho tử tế. Đi chợ thì chỉ dám mua đồ ăn trong ngày…”.  

2 hộ dân liền kề nhà nghiêng đang bơ vơ

Ở diễn biến song song cùng ngày, liên quan đến việc ngôi nhà số 11 ở ngõ 20 đang bị nứt và chờ sập. UBND phường Láng Hạ đã có công văn số 188/TB-UBND yêu cầu hộ gia đình liền kề ông Lưu Mai Sơn (ở số 12, ngõ 20 đường Huỳnh Thúc Kháng) và ông Trần Viết Lợi (ở 14 - M7 ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh) phải di dời đồ đạc, tài sản ra khỏi nhà. Theo nội dung công văn này, vấn đề nhà tạm cư phường không hỗ trợ mà đề nghị các hộ này đề xuất.

Anh Đoàn Đức Hùng chia sẻ những bức xúc khi chính quyền đang chậm chễ trong việc giải quyết chỗ ở cho gia đình anh.

Trao đổi với PV VTC News vào sáng ngày 7/4, Bà Dương Minh Thành (65 tuổi) nói rằng, sau khi nhận được lệnh di tản, gia đình bà đã phải lang thang ở nhờ bên ngoài. “Tiền thuê nhà trọ ở bên ngoài là 500.000 đồng/ngày. Từ hôm nhà bị nghiêng đến nay gia đình đã phải trả hơn 2 triệu tiền thuê trọ để có chỗ ăn ở”. Mong muốn của gia đình bà Thành là chính quyền phải sớm giải quyết xong việc nhà nghiêng này để gia đình bà còn sớm được về lại chỗ ở của mình “cảnh nhà trọ thì cháu biết rồi đó. 6 người chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Ông chủ nhà thì có hứa để giải quyết hỗ trợ. Gia đình bác cũng chia sẻ 4 ngày với ông Trịnh Công An. Từ ngày thứ 5 thì ông ấy phải có trách nhiệm với gia đình chúng tôi”, bà Thành cho biết thêm. Cũng theo lời của bà Thành, lãnh đạo phường thì đổ cho ông An. Giờ chúng tôi không biết kêu ai mà giúp đỡ.

Bà Dương Minh Thành cho rằng, mọi việc sinh hoạt của gia đình bà đang hết sức khó khăn.

Ông Lưu Mai Sơn (chủ nhà số 12, Tổ phó tổ dân cư khu vực) cho biết:UBND  phường Láng Hạ không hề có đề xuất hỗ trợ nhà ở lẫn hỗ trợ về tiền di chuyển. “chúng tôi có đề xuất ở khách sạn nào đi chăng nữa thì ở khách sạn đó cũng không sao mà chứa hết đồ đạc, quần áo, tủ và vật dụng trong gia đình. Làm sao mà ở đó được”, ông Sơn nói.

Nói về sinh hoạt hằng ngày của mình ông Sơn cho biết, ban ngày thì đi lang thang, chạy lên chạy xuống gặp lãnh đạo phường xem giải quyết đến đâu còn buổi tối thì phải đi ngủ nhờ nhà người khác. “Ông An thì cho biết là đang làm hợp đồng tư vấn với một đơn vị thiết kế nào đó để xử lý việc nhà nghiêng. 10 giờ ngày mai ông ý  mới thống nhất hỗ trợ cho chúng tôi, còn cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng không được biết”.

Ông Lưu Mai Sơn bày tỏ bức xúc với phóng viên.

Theo lời của ông Sơn thì khu vực này theo quy định chỉ được xây 3,5 tầng. Việc gia đình nhà ông An xây dựng 5 tầng trên diện tích chỉ khoảng 40m2 là sai quy định. Khu vực này ngoài gia đình nhà ông An bị lún, nghiêng còn có các gia đình khác cũng bị ảnh hưởng nghiêng, nứt, hệ thống đường nước… “Từ ngày tòa nhà M3-M4-M5 xây dựng tại khu vực này đã làm các nhà ở đây có hiện tượng lún nứt. Chủ đầu tư là Công ty đầu tư xây lắp và phát triển nhà Hà Nội sau khi phát hiện đã thuê đơn vị viện kinh tế kỹ thuật Hà Nội về tư vấn lên phương án đền bù cho người dân bị thiệt hại như đền bù các vết nứt, rộp phồng lên, cánh cửa, bể phốt đều bị nghênh”, ông Sơn cho biết thêm.

Cũng theo lời của ông Sơn và các hộ dân ở đây, 22 hộ ở đây đều không muốn nhận tiền đền bù nhưng tất cả đều bị bắt ép nhận. Thậm chí chủ đầu tư còn mặc cả với người dân trong việc đền bù thiệt hại này. Bởi theo họ số tiền đền bù rất ít ỏi không đủ để họ chi phí cho việc sửa chữa lại các vết nứt, lún này. Cụ thể như gia đình bà Thành nhận được 37 triệu đồng tiền đền bù nhưng đã phải bỏ ra hơn 100 triệu để sửa chữa nhà nhưng vẫn không an tâm vì những vết nứt ảnh hưởng từ nhà cao tầng bên cạnh.

Hoàng Sơn – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn