Thót tim những kiểu né CSGT của người không đội MBH

Thời sựThứ Sáu, 11/02/2011 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Lỡ chuyến xe buýt nên phải đi xe máy, vội đi học nên quên MBH, thậm chí tự xưng có mối quan hệ với… công an là những lý do người vi phạm đưa ra.

(VTC News) - Trong chiều 11/2, rất nhiều chủ xe không những nại ra đủ mọi lý do mà còn tỏ ra chây ỳ khi CSGT lập biên bản vi phạm. Lỡ chuyến xe buýt nên phải đi xe máy, vội đi học nên quên MBH, thậm chí tự xưng có mối quan hệ với… công an là những lý do người vi phạm đưa ra.

Nhìn qua con số 657 biên bản vi phạm của các quận, huyện tại Hà Nội được lập tính đến 15h ngày 11/2 cho thấy, lượng người vi phạm quy định đội MBH vẫn rất đáng lo ngại. Và lý do người dân chống chế khi vi phạm vẫn “muôn hình vạn trạng”.

Tại ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo, dưới cái hanh khô ngột ngạt của ngày đông, thượng úy Thanh thuộc Đội CSGT số 1 liên tục vuốt “bụi” trên mặt, nói với phóng viên: “Số người vi phạm nhiều quá. Thậm chí nhiều trường hợp còn “dốc” tay ga với tốc độ kinh hoàng và tìm đủ mọi biện pháp để lách tổ công tác”.

Vừa nói, thượng úy Thanh vừa chỉ tay ra mặt đường nơi một tốp chiến sĩ đang đi lại như con thoi để chặn bắt người vi phạm. Như để minh chứng cho lời nói của Thượng úy Thanh, một nam thanh niên liều lĩnh lao xe lên vỉa hè, “núp bóng” một xe ô tô đỗ ngay đằng sau tổ công tác và phóng vọt đi trong sự ngỡ ngàng của CSGT.

Ít phút sau, chúng tôi được tận mắt chứng kiến một cách né trạm rất liều lĩnh. Một nhóm gồm 3 - 4 xe máy đi túm tụm lại với nhau, họ cắt cử một người có đầy đủ giấy tờ, gương chiếu hậu và MBH lên đầu đoàn. Những xe có nguy cơ bị phạt núp phía sau. Khi CSGT yêu cầu kiểm tra thì xe đi đầu chủ động dừng lại, còn những xe khác vọt qua chốt CSGT với tốc độ rất cao.

Không chỉ vậy, còn nhiều kiểu “né trạm” coi thường tính mạng và đáng kinh hãi hơn như điều khiển xe máy chạy song song bên sườn xe buýt hoặc phóng xe bạt mạng, chạy với tốc độ cao để CSGT không kịp yêu cầu lái xe dừng lại. Nếu bị cảnh sát đuổi theo, họ sẵn sàng chạy nước rút, bất chấp tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại chốt kiểm tra ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, nhiều trường hợp đi “đường tắt” từ Nguyễn Chí Thanh ra Liễu Giai xuyên qua khuôn viên khách sạn Daewoo.

Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ, tại chốt giao thông phía trước khu vực Ngoại giao đoàn, tốp CSGT thuộc Đội CSGT số 2 đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm quy định đội MBH. Hầu hết các trường hợp vi phạm là người ngồi sau xe không đội MBH hoặc chỉ cầm MBH trên tay.

14h30 phút, tại tuyến phố Lê Duẩn, qua quan sát, những người không đội MBH chỉ chiếm số ít, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn rất vất vả để chặn bắt người vi phạm. Do một bên đoạn đường này giáp với đường ray tàu hoả, cảnh sát giao thông thường đứng chốt bên đường đối diện, nên nhiều xe máy tăng tốc, đánh tay lái sang trái đường, bất chấp tính mạng để CSGT không kịp lao ra chặn xe.  

Tại ngã tư Cửa Nam, một cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT số 1 cho biết: “Từ sau ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, ý thức chấp hành người dân trong việc đội MBH đã nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp vì vin vào lý do này khác mà bất chấp luật lệ”.

Cũng theo lời cán bộ CSGT này, hầu hết các trường hợp khi bị phát hiện và xử lý vi phạm đều rút điện thoại di động để cầu cứu người thân…

Vòng quanh các tuyến phố trung tâm Hà Nội trong ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận các trường hợp trốn đội MBH hầu hết là người trẻ, thậm chí là học sinh. Trước sự ra quân đồng loạt của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, người dân vẫn áp dụng những chiêu thức “không gì cũ hơn”: lủng lẳng treo MBH trên tay lái, đội mũ lùm xùm trên đầu, dắt bộ lững thững khi “đụng” chốt CSGT…

Một số hình ảnh mà VTC News đã ghi lại được:

 
 
 
 
 
 
 
 

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn