(VTC News) – Hàng nghìn người đổ về khu quảng trường Ba Đình để “xí chỗ”, nhằm có một điểm nhìn đẹp nhất để ngắm lễ diễu binh hoành tráng nhất, kỉ niệm ngày lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
01h sáng ngày 10/10/2010 |
Rất nhiều người tập trung ven khu vực quảng trường Ba Đình để "xí" chỗ xem duyệt binh chào mừng Đại lễ |
Lực lượng an ninh luôn có mặt trong khu vực quảng trường để đảm bảo cho lễ duyệt binh được diễn ra suôn sẻ |
Một chiếc biển ghi Khu vực bảo vệ, báo hiệu cho người dân biết đây là nơi sẽ giới hạn đối tượng được phép ra vào |
Những khách Vip sẽ được ngồi gần Lăng để dự lễ duyệt binh |
Mái đầu muối tiêu chờ đợi những hình ảnh hào hùng trong ngày lễ 1000 năm có một |
Cô bé ngồi trong ô tô cùng mẹ háo hức nhìn ra ngoài cửa kính |
"Bệnh viện dã chiến" được lập ngay tại chỗ để sẵn sàng cho những công tác y tế |
Người phụ nữ này "hốt bạc" vì bán rất đắt hàng băng rôn ghi dòng chữ: "tôi yêu Hà Nội" với giá... 10.000 đồng/chiếc |
Hai bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên trong ngày 10/10 |
Người đàn ông tranh thủ ngủ để mai còn xem Đại lễ |
Tại hồ Hoàn Kiếm, rất khuya rồi nhưng những bạn trẻ này vẫn đang bán cờ cho khách đi chơi Đại lễ |
Du khách nước ngoài thích thú ngắm nhìn một bạn trẻ phất cờ hát Quốc ca Việt Nam |
Và dòng người với cờ đỏ sao vàng kéo về quảng trường Ba Đình lịch sử ngày một đông để chờ xem buổi duyệt binh vào sáng sớm |
Cả những du khách ngồi trên xích lô có tấm che nắng mang dòng chữ: "chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội" cũng háo hức chờ đón bình minh |
Và khi buổi diễu binh bắt đầu, khoảng không gian này sẽ được lấp đầy bằng những hình ảnh hào hùng của dân tộc |
Cường Cao
Bình luận