Bé gái chỉ còn da bọc xương vì bị ong bò vẽ đốt

Thời sựThứ Hai, 09/08/2010 04:43:00 +07:00

(VTC News) - BV Trung ương Huế đã cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Thị Lý (13 tuổi, trú tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế) bị ong vò vẽ đốt.

(VTC News) - Bệnh viện Trung ương Huế đã cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Thị Lý (13 tuổi, trú tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế) bị ong vò vẽ đốt toàn thân với 72 vết trong lúc hái sim trên núi.

Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Lành (mẹ của em Lý) vẫn chưa quên được cơn ác mộng khi tận mắt chứng kiến con gái ngất lịm trên đồi sim vì bị một đàn con vò vẽ xông vào đốt khắp cơ thể. Những người có mặt đưa Lý đi cấp cứu cũng không thể cầm được nước mắt bởi cơ thể của Lý đã bị “biến dạng”.

Theo lời kể của mẹ nạn nhân, ngày 24/7, trong lúc Lý cùng với mấy người bạn nhỏ trong xóm lên đồi sim cách nhà hơn 10 km hái về bán lấy tiền phụ giúp gia đình. Trong lúc hái, bất ngờ Lý gặp tổ ong vò vẽ túa ra từ bụi cây. Thấy đàn ong bay ra, nhiều bạn chạy trốn nhưng vì Lý sức khỏe yếu nên bị đàn ong tấn công khiến cho ngất lịm tại chỗ.

Lý đang được điều trị tại bệnh viện khi bị 72 vết đốt của ong vò vẽ

Lúc đó, một số em đứng lại cạnh Lý còn số còn lại bươn rừng về báo với người nhà lên đưa em đi cấp cứu. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa Lý đến trạm y tế xã Lộc Bình sơ cứu, rồi chuyển lên bệnh viện huyện Phú Lộc. Do sức khỏe Lý không đảm bảo nên công tác điều trị khó khăn, em được chuyển lên tuyến trên, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại khoa cấp cứu, Lý được chuẩn đoán bị ngất do ong vò vẽ đốt vào người với tổng cộng 72 vết. Theo bác sỹ Đinh Quang Tuấn, Trưởng khoa Nhi cho biết, Lý nhập viện trong trạng thái mê man bất tỉnh, mắt và da vàng, nước tiểu có máu, tổn thương nhiều cơ quan, suy gan, suy thận nặng... bản thân Lý cũng bị bệnh tim bẩm sinh nên rất khó điều trị.

Tại BV, bệnh nhân được cho thở ô xy và tiến hành lọc máu bán liên tục. Sau 8 lần lọc máu bán liên tục và điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe em được hồi phục, da đã đỡ vàng, nước tiểu nhiều, có màu vàng trong, chức năng gan, thận đã trở lại ở mức gần như bình thường.

Những vết cắn kịch độc gây ra cho cơ thể Lý nhiều nốt lở loét

Bản thân Lý do sức khỏe yếu nên đành bỏ học giúp mẹ một số việc kiếm tiền. Khi Lý nhập viện, do chất độc phát tán vào nội tạng nên em phải trải qua những giây phút hết sức đau đớn, toàn cơ thể phù nề, mắt sưng không thể mở ra được. Do đau đớn nên Lý vùng vẫy, dẫm đạp. Để giúp cho công tác điều trị an toàn, các bác sĩ buộc lòng phải trói Lý một tuần liền mới ổn định.

Nhìn cơ thể của lý gầy gò, yếu ớt của Lý tại Khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế ai cũng thắt lòng. Trước đây, khi chưa gặp nạn, Lý nặng 35 kg, vậy mà sau một thời gian điều trị, cơ thể em bị suy nhược trầm trọng chỉ còn chưa đến 25 kg.

Chị Hồ Thị Cảnh, một bệnh nhân cùng phòng cho biết: “Cháu Lý rất tội nghiệp, gia đình nghèo khổ nên khi vào viện mọi chi phí đều phải đi vay mượn bà con. Những người vào đây thương lòng nên cũng thường giúp chị gói bánh, lon sữa, động viên chị chăm con”.

Tâm sự với chúng tôi, mẹ của Lý cho biết: "Gia đình rất khó khăn khi phải gánh khoản viện phí với số tiền lớn, nhưng chúng tôi làm mọi cách để cứu con dù phải vay mượn bất cứ đâu... miễn là con được sống". Được biết, gia đình Lý rất vất vả, bố mẹ làm nghề tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Hiện tại số tiền viện phí gần 40 triệu đồng gia đình phải chạy vạy khắp nơi mới gom đủ.

Mẹ của Lý bỏ việc chăm sóc con hơn 1 tháng nay

Theo bác sỹ Đinh Quang Tuấn: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Lý là một trường hợp đặc biệt nhập viện do ong đốt đến mê man, bất tỉnh nguy hiểm đến tính mạng. Đây là ca đầu tiên xảy ra tại tỉnh TT. Huế. Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân bị ong đốt với số lượng tổn thương chức năng gan, thận... với những trường hợp như thế này nguy cơ tử vong rất cao. Cứu sống được Lý anh em chúng tôi rất vui mừng".

Hiện tại, Lý đã qua cơn nguy kịch, chức năng thận tốt, nước tiểu bình thường, sản phẩm đào thải trong máu ổn định. Bác sỹ Bùi Thị Tá Tâm, Trưởng phòng Tiết niệu thần kinh, người điều trị cho bệnh nhân Lý cho biết: “Khoa đang rất tích cực theo dõi và điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại mặc dù qua cơn nguy kịch nhưng Lý vẫn phải được chăm sóc và theo dõi ở chế độ đặc biệt”.


Ong vò vẽ đốt chết một bé 2 tuổi, một em đang điều trị tại bệnh viện

Cháu Vừ Quang Minh, 2 tuổi ở thôn Che Pang, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), trong khi đi chơi cùng anh trai là Vừ Hồng Sơn lúc 16 giờ ngày 6/8 bị ong vò vẽ (người Mông gọi là ong Trời) đốt nhiều vết vào đầu và thân, cháu Minh đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn lúc 22 giờ ngày 7/8.

Vừ Quang Minh và Vừ Hồng Sơn là con của anh chị Vừ Văn Thế và Vàng Thị Dỉa, dân tộc Mông. Khi bố mẹ đi làm trên nương, các con và người chị họ của các cháu ở nhà chơi với nhau. Đến chiều vẫn chưa thấy cha mẹ về, mấy chị em đi ra đầu đường để đón, chẳng may gặp lúc đàn trâu đi qua làm vỡ tổ ong, đàn ong tan và tung ra đốt bất cứ người, con vật nào ở khu vực đó. Các cháu nhỏ Vừ Quang Minh và Vừ Hồng Sơn bị đốt nhiều. Cháu Minh đã không qua khỏi mặc dù đã được đưa đến ngay Trung tâm y tế huyện và được chuyển ngay về Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cháu Vừ Hồng Sơn (6 tuổi) hiện vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, sức khoẻ đã ổn định.

Trao đổi với phóng viên, tối 8/8, Bác sỹ, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực Vũ Văn Cường, nêu rõ: Nếu bị sốc do dị ứng nọc ong (sốc phản vệ) thì rất dễ gây tử vong. Trường hợp của cháu Vừ Quang Minh khi đưa vào viện đã được điều trị theo đúng phác đồ: Truyền dịch, Cooctyphois, giảm đau, chống sốt, lợi tiểu và thở ô xy. Tuy nhiên, cháu còn quá bé lại bị ong đốt nhiều ở vùng đầu, vùng cận phổi, người bị tím tấy toàn thân, cả da và võng mạc đều vàng. Cháu bị chết do rối loạn đông máu.

Theo anh Vàng Văn Sử, cậu ruột của 2 cháu Vừ Hồng Sơn và Vừ Quang Minh, loại ong Trời này ở quê anh rất nhiều. Chúng làm tổ trên các cây nhỏ, ngay cạnh đường. Loài ong này rất hung, khi có ai chạm vào tổ của chúng là xông ra đốt. Người dân ở xã Cao Tân (Pác Nặm) đều biết nên chủ động tránh, những người không biết rất dễ bị ong đốt khi vô tình chạm phải tổ của chúng. Các gia đình vùng cao cần phải cảnh giác, chú ý con trẻ, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc nêu trên.

H.B


Trần Viết Long


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn

Bình luận
vtcnews.vn