Sáng ngày 18/6, chị Phan Thị Sâm (SN 1964) trú ở xóm 2 xã Hợp Thành (Yên Thành - Nghệ An) đi chợ làm cơm cho gia đình, trong đó có món lòng heo chị mua cho chồng là anh Trần Hùng (SN 1960) uống rượu. Sau khi uống vài chén rượu, anh Hùng to tiếng dọa nạt vợ, chê lòng luộc dai. Chị Sâm một phần bức xúc vì mua cho chồng uống rượu còn bị chửi mắng, một phần nghĩ trong cuộc sống hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, như giọt nước tràn ly, chị bỏ ra phía sau nhà pha thuốc sâu uống.
Chị Sâm nằm điều trị tại bệnh viện |
Một lúc sau, người nhà phát hiện chị co giật và sùi bọt mép đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ tiến hành rửa ruột cho nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày chị Sâm đã qua cơn nguy kịch.
Được biết, anh Hùng thường xuyên mâu thuẫn với vợ đều xuất phát từ rượu. Chính con ma men này anh suýt bị bố vợ rượt đuổi cắt gót chân.
Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận