Trở lại nơi người đàn ông ôm xác vợ 7 năm

Thời sựThứ Năm, 10/06/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù áp dụng từ biện pháp mạnh đến tuyên truyền, động viên nhưng hầu như không ai lay chuyển được ý định tiếp tục ôm tượng vợ của ông Vân.

(VTC News) – Hơn 6 tháng kể từ ngày sự việc ông Lê Vân ôm tượng có xác vợ bên trong ngủ suốt 7 năm bị phát hiện, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Tuy nhiên, mặc dù áp dụng mọi biện pháp tuyên truyền, động viên nhưng hầu như không ai lay chuyển được ý định tiếp tục ôm tượng vợ của ông Vân.

Bất chấp thuyết phục, ông Vân vẫn ôm xác

Chúng tôi trở lại ngã ba Cây Cốc (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào một buổi sáng đầu tháng 6/2010. Nơi có căn nhà cấp 4 ọp ẹp của ông Lê Vân, người từng bị phát hiện ôm tượng có xác vợ bên trong suốt 7 năm trời vốn xôn xao suốt thời gian trước đó.

Ngôi nhà ông Vân đã vắng lặng như vốn có khi sự việc đã lắng xuống

Ngôi nhà ông Vân bỗng ồn ào, huyền bí bởi  những lời đồn đoán, thêu dệt của với người dân hiếu kỳ 6 tháng trước giờ đây trở nên vắng lặng như vốn có của nó khi sự việc đã lắng xuống.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được một số người dân sống gần nhà ông Vân cho biết, sau khi sự việc ông Vân ôm tượng có xác vợ suốt 7 năm bị phát hiện, những người con trai của ông Vân rất tức giận bởi cuộc sống của cha con ông bị đảo lộn suốt trong thời gian đó. Một người dân (giấu tên) cho biết: “Tết vừa rồi, cậu con thứ về nhà chơi, nghe những tin đồn đại cháu nó ở nhà luôn vài tháng. Và còn tuyên bố, nếu bắt gặp ai đến tìm hiểu, quay phim, chụp ảnh là chém. Nhưng đến giờ, hình như mấy người con ông Vân đi làm ăn lại rồi hay sao ấy”.

Theo những người hàng xóm này, ông Vân rất cứng rắn khi có ai đó nhắc đến chuyện mang tượng vợ đem chôn

Một người dân cho biết thêm: “Thuyết phục mãi ông Vân không nghe, hình như địa phương chờ cậu con trai đầu của ông Vân đang làm ăn ở miền Nam về thuyết phục xem có được không. Nhưng thấy ông Vân có vẻ “cứng” lắm. Hôm trước nghe ông Vân nói, cho dù mấy người con có đồng ý để chính quyền thị trấn đem “xác” bà ấy đi chôn, ổng cũng không thuận. Ổng nói, ông thương vợ thì không ai ngăn cản được. Ông Vân còn nói sẽ giữ mãi “xác” vợ. Ai đem chôn thì ổng cũng đào lên mang về. Không ai thương vợ, nhớ vợ bằng ổng cả”.

Chính quyền địa phương “bế tắc”

Trao đổi với PV, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Sau khi các cơ quan báo chí đăng loạt bài, chính quyền thị trấn đã liên tục mời ông Lê Vân lên khuyên giải đủ cách nhưng ông Vân nhất quyết không nghe".

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, chính quyền địa phương đã thường xuyên giải thích và thuyết phục ông Vân đem chôn bức tượng, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan


Cách đây mấy hôm, chính quyền thị trấn Hà Lam tiếp tục mời ông Vân lên giải thích, khuyên ông đem bức tượng chôn lại để khỏi ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nhưng ông cũng không chịu. "Còn nói về việc xử lý sự vụ ra sao chúng tôi cũng không xử lý được vì chưa có tiền lệ. Đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được trong bức tượng ở nhà ông Vân có xương người hay không nữa. Hiện việc để bức tượng trong nhà ông Vân cũng chưa thấy ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh", ông Sanh khó khăn giải thích.

"Do không thuyết phục được ông Vân nên chính quyền thị trấn Hà Lam đang chờ con trai đầu của ông Vân làm ăn ở miền Nam về mời lên thuyết phục gia đình đem đi chôn lại, không biết có được không. Huyện Thăng Bình đã chỉ đạo thị trấn tìm mọi cách khuyên giải ông Vân đem đi chôn bức tượng tránh gây nên tình trạng người dân khắp nơi mê tín, hiếu kỳ kéo đến xem”, chủ tịch thị trấn Hà Lam cho biết thêm.

Bửu Lân -Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn