Top 8 thí sinh nam Vietnam Idol chưa thực sự ấn tượng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 27/09/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) – Khá đồng đều ở giọng hát nhưng dường như chưa thí sinh nào tỏ ra mình thực sự xuất sắc trong đêm thi bán kết đầu tiên.

(VTC News) – Tối 25/9, 8 thí sinh nam của Vietnam Idol đã trải qua phần thi bán kết đầu tiên. Khá đồng đều ở giọng hát nhưng dường như chưa thí sinh nào tỏ ra mình thực sự xuất sắc trong đêm thi này.

Tại vòng thi này, sẽ có 2 thí sinh được đặc cách vào thẳng gala chung kết: thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn và thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn của khán giả cao nhất. Thí sinh nhận được tin nhắn bình chọn ít nhất sẽ phải chia tay cuộc thi. Năm thí sinh còn lại sẽ có cơ hội thứ hai để chinh phục khán giả tại vòng Bán kết (Studio) 3.

Ở phần thi bán kết, các thí sinh chỉ thể hiện một lượt ca khúc sau thời gian tập luyện về vũ đạo cũng như luyện thanh và thu âm. Trên thực tế, các thí sinh này đã tiếp cận gần hơn với sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, giống như nhiều cuộc thi về giọng hát khác, hầu hết các thí sinh vẫn vướng phải một yếu điểm là chọn bài chưa tốt, chưa phù hợp và vẫn đang kiếm tìm phong cách cho những đêm diễn tiếp theo.

Những ca khúc trong đêm diễn dường như chưa đủ để các thí sinh tạo ép phê cho người nghe. Thí sinh Trần Lân Nhã thể hiện Ly cà phê Ban Mê thiếu máu lửa. Tố chất giọng hát không đủ để chàng ca sĩ khoe những nốt cao, hào sảng của ca khúc. “Cà phê này đã không còn nguyên bản mà muốn xuất khẩu rồi” – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói về sự đổi mới trong cách hát và phối khí của ca khúc. Trần Lân Nhã cho rằng mình thể hiện như vậy là đã cố gắng hết sức vì anh đang trong tình trạng mất giọng do sức khỏe không tốt.

Trần Lân Nhã và Ly cà phê Ban Mê của nhạc sỹ Nguyễn Cường.  

Giữ nguyên bản chất là một chàng trai Tây Nguyên, Y Jalin Ayun đã lựa chọn một ca khúc của cao nguyên mênh mang. Tuy nhiên, ca khúc Langbiang S’ning đã không tạo ra được sự độc đáo cũng như khoe được chất giọng cao, dầy và một cách truyền tải ca khúc rất riêng của Y Jalin. Nếu muốn đi sâu hơn trong cuộc thi, chắc chắc thí sinh này cần thay đổi nhiều. Đôi khi giữ mãi trong mình chất Tây Nguyên không chắc đã phải là tốt trong một cuộc thi.

Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về phần trình diễn của Y Jalin: “Anh rất thích chất giọng đẹp, và cách hát bình thản, rất “quý ông” của em. Nhưng em cũng nên chú ý rằng nếu giữ mãi sự bình thản trong cách hát ấy sẽ làm bài hát hơi nhạt. Đặc biệt là đối với khán giả - người sẽ bình chọn cho em thì em cần có những điểm nhất trong phần thể hiện của mình nhiều hơn nữa". Biết đâu, khi thay đổi chất chân chất của mình, bằng một phong cách năng động, thời trang hơn, chàng trai này sẽ đọng lại nhiều hơn trong người nghe.

Thí sinh khá quen mặt tại các cuộc thi giọng hát và kể cả trong Vietnam Idol Nguyễn Văn Thắng cũng đã thực sự không tạo được dấu ấn. Bản rock ballad Bông hồng thủy tinh của nhạc sỹ Trần Lập với phần thể hiện của Văn Thắng đã trôi qua khá nhạt nhòa. Anh có tố chất rock trong giọng hát nhưng phần thể hiện lửng lơ khiến người khác khó chịu vì sự chưa chín cần thiết của ca khúc.  “Từ đầu cuộc thi tới giờ, em cứ quanh quẩn những bài hát của nhóm Bức Tường thể hiện. Sức của em có thể vượt qua “bức tường” đó. Anh không thích lúc em hát co rúm người trên sân khấu. Đối với rock thì độ tiếp cận với khán giả rất quan trọng. Anh nghĩ em đang còn thiếu điều đó" – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét.
Nguyễn Văn Thắng không đủ máu lửa với Bông hồng thủy tinh.  

Thí sinh đang được hy vọng sẽ nổi tiếng và tạo bất ngờ cho showbiz Việt trong thời gian tới đây, Nguyễn Tấn Đăng Khoa với vẻ hiền lành, điển trai của mình đã lựa chọn Phố cổ của Nguyễn Duy Hùng để thể hiện. Phần trình diễn của du học sinh này đã không thành công vì ca khúc đã có dấu ấn lớn với Hồng Nhung và Thùy Chi. Hơn nữa, việc chọn tông hơi thấp khiến cho màu của ca khúc không thể hiện được rõ ràng. Ca sĩ Siu Black nhận xét: “Tôi nghĩ em nên chinh phục khán giả bằng sự tinh tế về thời trang, phong cách trẻ trung. Như thế sẽ nhiều khán giả nhí sẽ thích và bình chọn cho em”. Thêm vào đó, Đăng Khoa khiến cho người ta có cảm giác anh không thực sự tự tin với phẩn vũ đạo hơi lóng ngóng của mình.
Nguyễn Tấn Đăng Khoa trẻ trung, tươi mới trên sân khấu.  

Có vẻ khá trung thành với R&B và tác giả Anh Quân – Huy Tuấn, sau khi dừng bước ở top 20 Vietnam Idol 2008, Trung Quân đang được đánh giá là có triển vọng trong cuộc thi kỳ này. Anh có lối trình diễn thoải mái, giọng hát đẹp và cách xử lý ca khúc khác lạ. Trong đêm bán kết đầu tiên, Trung Quân chọn Lại gần bên anh của tác giả Anh Quân - Huy Tuấn. Chàng thí sinh đến từ Đà Lạt này nhận được nhiều lời khen ngợi từ BGK. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo anh phải đem lại sự hứng khởi, cuồng nhiệt từ phía khán giả nữa.

Lê Đức Anh, chàng MC của Vui cùng Hugo và nhiều chương trình khác với quyết tâm giảm đến 28 kg cho cuộc thi lần này đã mang đến đêm diễn một không khí trẻ trung, vui tươi bằng ca khúc Bất chợt một tình yêu của Nguyễn Đức Cường. Phần thể hiện ca khúc chỉ ở mức độ sạch sẽ. Thêm vào đó, Đức Anh thiếu sự nam tính ở những động tác vũ đạo cần sự dứt khoát.
Đinh Vương Linh

Chọn một ca khúc tinh tế - Em về tinh khôi của Quốc Bảo, Đinh Vương Linh khiến người ta cảm giác anh hơi mạo hiểm. Không đủ quyến rũ đến cùng cũng không thực sự xù xì, chàng trai này đứng giữa những lựa chọn cần thiết về cá tính. Ca sĩ Siu Black có vẻ hơi thất vọng khi xem phần trình diễn của Vương Linh: “Em nói rằng là em có một chút ngoại hình, một chút giọng hát và một chút phong cách. Nhưng ba cái đó tôi chưa thấy. Tôi nghĩ em nên chọn một bài hát thể hiện được giọng mình nhiều hơn thì em sẽ thu hút được tôi”.

Thí sinh cuối cùng của đêm diễn là Nguyễn Văn Viết. Với ca khúc dự thi Đôi chân trần  của Y Phôn Ksor. Với chất giọng khỏe, mang đậm màu sắc núi rừng Tây Nguyên, Văn Viết biết khai thác lợi thế của mình trong cuộc thi này để chinh phục khán giả và BGK. Tuy nhiên, điểm yếu cần khắc phục của Văn Viết là khả năng biến hóa trên sân khấu.

Kết quả của vòng thi này sẽ được truyền hình trực tiếp vào 21h ngày 28/9.

Trần Lê
Ảnh: Minh Hiếu

Bình luận
vtcnews.vn