“Bản sao” Mai Phương Thúy: Không để cám dỗ lôi kéo

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/07/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Phan Thị Mơ, một trong hai gương mặt đầu tiên của chung kết HHTGNV tỏ ra thông minh và luôn khẳng định cám dỗ sẽ không lôi kéo được cô.

(VTC News) – Tham gia cuộc thi Duyên dáng miệt vườn đoạt giải nhất, Phan Thị Mơ thẳng tiến vào đêm chung kết và người ta có thể hy vọng ở cô một thứ hạng cao từ cuộc thi này. Người đẹp hiện đang học du lịch và vẫn nuôi khát vọng trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cám dỗ của thế giới chân dài sẽ không lôi được cô đi, Phan Thị Mơ tâm sự.

- Cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi đoạt giải nhất Duyên dáng Miệt vườn không?

- Khi diễn ra Festival trái cây, tôi thấy rất vui khi nó được tổ chức ngay tại quê mình. Chính vì vậy, tôi đã tham gia cuộc thi Duyên dáng miệt vườn và may mắn đoạt giải nhất. Nhiều người cứ nghĩ rằng sau cuộc thi đó, cuộc sống của tôi sẽ có nhiều biến đổi nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường. Trước giờ tôi là người đi học xa nhà, có nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng để học tập và sống tốt.

 Phan Thị Mơ.

- Từ thời điểm đó, cô đã tham gia hoạt động nghệ thuật nào chưa?

- Đợt vừa rồi tôi cũng có nhận được lời mời đóng quảng cáo của một công ty nhưng do bận việc học và thi cử nên tôi đã từ chối. Tôi quan niệm việc học phải được ưu tiên trước hết. Khi mới là sinh viên năm hai thì có quá nhiều bài vở để học. Tôi chưa sẵn sàng "tấn công" showbiz.

Hiện tại, toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập của tôi đều do gia đình chu cấp. Mặc dù bố mẹ tôi làm nông nghiệp nhưng vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ cuộc sống học tập ở thành phố của tôi. Ba mẹ không muốn tôi thua kém ai. Vì vậy, tôi thương ba mẹ mình nhiều lắm.

- Giờ Mơ đã là sinh viên năm hai. Rất nhiều bạn trẻ ở tuổi cô đều vừa học vừa làm thêm, khoản thu nhập từ đó có thể làm giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho bố mẹ cô ở quê.

- Tôi nghĩ là mình cũng sẽ làm một công việc nào đó vừa để trang trải cuộc sống của mình vừa để lấy kinh nghiệm sau này. Chắc là sau nghỉ hè năm nay tôi sẽ bắt tay vào tìm kiếm một công việc. Hiện tại, tôi cũng chưa biết mình định làm công việc gì nữa. Chắc đến đó mới tính được.

- Chuyên ngành cô đang học – hướng dẫn viên du lịch, thực sự là khá vất vả với phụ nữ. Cô có định theo đuổi nó?

- Tôi nghĩ mỗi công việc đều có sự vất vả riêng. Không có công việc nào là đơn giản cả. Thường thì khi người ta làm một công việc nào đó sẽ nhìn công việc của người khác dễ đảm đương và nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Khi học ba năm chuyên ngành du lịch, chắc chắn tôi sẽ vận dụng hết những kiến thức học được và nhất định là không bỏ sót cái gì cả, áp dụng trong cuộc sống và sẽ là một hướng dẫn viên du lịch.

- Tôi có quyền nghi ngờ về sự chắc chắn theo đuổi công việc hướng dẫn du lịch của cô chứ. Tôi nghĩ khi người ta có điều kiện để lựa chọn cái đem lại niềm vui, sự nhẹ nhàng và khả năng tài chính nhiều hơn thì họ có thể bỏ qua những thứ khác?

- Anh có quyền nghi ngờ! Tôi nghĩ, một người trẻ tuổi như tôi mà không tham lam và muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực thì mới là vấn đề đáng để chê trách. Tôi muốn khám phá mình thông qua những cơ hội. Và sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ thật tốt để cuộc sống của mình không bị rối lên và đi chệch hướng.
 
 
- Kể cả nếu đoạt vương miện hoa hậu và một con đường thênh thang mở ra?

- Sẽ rất là tiếc nếu bỏ qua những kiến thức thầy cô đã dạy trên lớp, đã trao truyền lại cho mình. Tôi không từ bỏ những lời mời nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ công việc mình đã theo đuổi.

- Niềm vui của cô được đo đếm bằng gì?

- Tôi đi học xa nhà, nhiều lúc cũng buồn lắm. Nhiều khi nhìn gia đình người ta là tôi lại chạnh lòng và nhớ nhà, thương ba mẹ nhiều lắm. Có lúc tôi nghĩ, tại sao mình phải lên thành phố, phải lao vào cuộc sống nơi đất khách. Nhưng cũng từ đó, tôi đặt ra những mục tiêu cho mình, sẽ làm những gì khiến ba mẹ tôi vui và hạnh phúc nhất. Họ phải được bù đắp bằng niềm tự hào về tôi. Niềm vui của tôi, hàng ngày đơn giản lắm. Nó được đo đếm bằng nụ cười, sự hạnh phúc của cha mẹ.

- Thương ba mẹ và rất để ý đến việc học tập, xin hỏi cô có luôn đạt được thứ bậc cao ở trường?

- Về điều này tôi cũng không chắc chắn lắm. Thứ hạng cao trong lớp thì tôi cũng chưa đạt được nhưng tôi là một sinh viên chăm chỉ, tham gia nhiều hoạt động xã hội của lớp, của trường. Tôi tự hào là một trong những sinh viên ưu tú của lớp.

- Môn học nào cô yêu thích?

- Đó là môn Tuyến điểm du lịch. Thông qua môn học này có thể nghiên cứu, biết nhiều về các điểm du lịch từ lịch sử vùng đất, truyền thuyết dân gian và các giá trị văn hóa, những nhân vật lịch sử. Nó thực sự phong phú và hấp dẫn.

- Khá thuần tính, cô có sợ đến thời điểm mà thế giới chân dài lôi cô đi và cô sẽ bị cám dỗ ở thế giới đó?

- Không, tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh để vượt qua những điều đó. Mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi và sẽ nhận ra những điều tôi nói là đúng sự thật.Tôi không ngồi yên đấy để lo sợ mà sẽ làm việc, hoạt động để tránh những điều đó.

- Con người khó tránh khỏi vấp ngã. Cô ứng xử với những sai lầm của mình như thế nào?

- Đúng là trong cuộc sống khó có thể tránh được những sai lầm. Nhưng quan trọng là mình đứng lên những sai lầm đó như thế nào thôi. Tôi nghĩ, cách ứng xử văn minh nhất, hay nhất là bình tĩnh nhìn lại thất bại của mình để từ đó có thể đứng dậy ngoạn mục. Tôi tin câu nói “thất bại là mẹ thành công” luôn đúng.

- Vậy điều gì khiến cô không chịu đựng nổi?

- Tôi chỉ đau buồn nếu có chuyện xảy ra với ba mẹ tôi. Tôi đi học và đảm bảo việc học của mình nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra rồi. Nên suy nghĩ của tôi chỉ hướng về gia đình thôi.
 

- Trong nghệ thuật thì cô thích và muốn tham gia môn nào?

- Tôi thích là diễn viên và rất có niềm tin vào mình ở thể loại nghệ thuật này. Trong lớp, tôi tham gia những chương trình văn nghệ của trường và cũng nhận được nhiều sự cổ vũ.

- Cô có nhiều người theo đuổi chứ?

- Hiện tại tôi vẫn một mình thôi, chưa có ai cả.

- Theo cô lý do là gì, cô xinh đẹp và dễ thương vậy mà?

- Chắc tại tôi kém may mắn. Hơn nữa, tôi cũng chưa nghĩ đến điều ấy và cũng chưa cần đâu. Với tôi, tình cảm của những người thân hiện tại đã đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.

- Cô có khắt khe trong chuyện tình cảm?

- Tôi không biết mình có khắt khe hay không nhưng tôi không dễ dãi trong chuyện này. Tình yêu phải được đo đếm bằng những giá trị và những yêu cầu nhất định mà ở mỗi trường hợp cụ thể mới có thể chỉ ra được.

- Xin cảm ơn cô. Chúc cô thành công trong đêm chung kết tới đây!

Trần Lê(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn