Người đẹp biển: Xáo trộn là cách trưởng thành tốt nhất

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/08/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Vừa trở thành Hoa hậu biển cách đây 2 ngày, người đẹp đã nghĩ đến chuyện danh hiệu có thể làm xáo trộn cuộc sống của mình.

(VTC News) - Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan đã lường trước đến chuyện danh hiệu có thể làm xáo trộn ít nhiều đến cuộc sống cũng như học tập của mình. Tuy nhiên, theo cô nói, đó sẽ là thử thách đầu tiên sau cuộc thi Hoa hậu mà cô phải học cách vượt qua.

Muốn nổi tiếng trên nền tảng một người có học thức

Em còn lâng lâng dư vị chiến thắng tại cuộc thi Người đẹp biển ngày 6/8 vừa qua?

Thực sự mà nói, việc bất ngờ đạt danh hiệu Người đẹp biển khiến em rất vui mừng. Em tiếc nhất đêm đó bố mẹ và em trai không có điều kiện góp mặt trong cuộc thi. Vì vậy, khi về phòng, em gọi điện ngay về nhà báo cho bố mẹ biết thành tích. Em nghĩ, bố mẹ sẽ rất tự hào về con gái. Mẹ động viên em cố gắng thể hiện và tiến bộ hơn. Đêm chung kết chắc chắn mẹ sẽ lên Quảng Ninh cổ vũ cho con gái.

 Nguyễn Thị Loan tự tin thể hiện phần thi của mình trong đêm thi Người đẹp biển.

Ngoài người thân thì bạn bè ở trường Đại học có dõi theo bước chân của em trong cuộc thi?

Ở trường, em chơi với một nhóm bạn khá thân. Do em không có điều kiện vào mạng nhiều nên các bạn thường nhắn tin, gọi điện khi thấy có thông tin gì mới hoặc tấm hình đăng trên báo. Tối hôm thi Người đẹp biển, các bạn nhắn tin động viên em rất nhiều. Đến khi BGK công bố kết quả, em tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng. Thật tiếc, em không có thời gian để nhắn tin cảm ơn từng bạn được.

Sở hữu ngôi vị Người đẹp biển trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em có nghĩ đến chuyện học tập của mình sẽ bị xáo trộn sau này?

Em cũng lường trước được điều này. Và nghĩ đó là một thử thách mà mình phải vượt qua. Em sẽ cố gắng sắp xếp lại cuộc sống sao cho phù hợp bất cứ hoàn cảnh nào. Theo em, đó là một cách trưởng thành tốt nhất.

Em đã nghĩ tới những cơ hội sẽ đến với mình khi cuộc thi kết thúc?

Hiện tại, em chưa nghĩ tới điều đó và cũng không cảm thấy lo lắng điều gì hết!

Kể cả chất giọng đặc trưng Thái Bình của mình chưa được “chuẩn mực”  lắm?

Tiếng địa phương là bản sắc nổi bật, nó thể hiện rằng em đến từ quê hương Thái Bình. Nhưng để cho phù hợp với hoàn cảnh, em sẽ cố gắng tập giọng để mọi người chấp nhận mình một cách tốt hơn nữa.

Giữa sự nổi tiếng và có tri thức, em sẽ chọn gì cho mình?
 
Em luôn coi trọng việc học tập, nhất là môn tiếng Anh. Em muốn trong tương lai trình độ tiếng Anh sẽ tốt hơn hiện tại. Nếu nổi tiếng, em muốn mình nổi tiếng trên nền tảng một người có học thức.

"Em sẽ cố gắng sắp xếp lại cuộc sống sao cho phù hợp bất cứ hoàn cảnh nào".


Em có nghĩ, tố chất của một vận động viên thể thao góp phần giúp em chiến thắng trong cuộc thi Người đẹp biển?

Là vận động viên và đi thi hoa hậu giống nhau ở chỗ, đều phải nỗ lực hết mình. Sự tự tin chính là một yếu tố quan trọng để em trình diễn tốt trong phần thi Người đẹp biển.

Trong cuộc sống, em coi trọng điều gì nhất?

Sự chân thành. Nếu mọi người sống với nhau chân thành, chan hoà chắc chắn tạo ra một bầu không khí thoải mái, yêu thương nhau giữa con người với con người. Điều đó thật là đáng quý. Bên cạnh đó, em coi trọng gia đình của mình nữa. Gia đình em có ông bà, bố mẹ và một em trai kém 2 tuổi. Em nhớ, khi xưa em mới lên Hà Nội làm vận động viên, ông bà thường để dành trứng gà cho em mang đi tẩm bổ. Tình cảm gia đình là một sợi dây linh thiêng mà em luôn mang theo nó bên mình.

Trong cảm nhận của em, biển Thái Bình ra sao, có khác nhiều với ở Tuần Châu không?

Em chưa có điều kiện để ngắm biển Thái Bình vì lên Hà Nội từ năm lớp 8, trước đó lại chưa được ra biển lần nào, nên thật là khó để cảm nhận. Lên Hà Nội, em là vận động viên bóng chuyền của Đoàn thể Thao Phòng không không quân. Đến lớp 12, em quyết định ra quân để đi thi Đại học. Giờ em đã là một sinh viên trường Đại học Thương mại.

Từng chảy máu cam vì học đêm

Em đến với đội tuyển bóng chuyền Phòng không -  Không quân như thế nào?

Em đi thi tuyển vào đó năm lớp 8. Mới đầu, em và những thí sinh khác phải trải qua việc đo chiều cao, cân nặng, sức bật. May mắn, em vượt qua vòng đầu tiên. Tiếp đó, các huấn luyện viên chọn ra một đội hình và chúng em bắt đầu tập luyện trong vòng 2 tháng, rồi kiểm tra lại thể lực, tốc độ từng vận động viên một. Sau 2 tháng đó, em giơ tay nhẩy cao được 2m71, hơn 11cm so với ban đầu, đồng thời một số kỹ thuật khác cũng tốt, nên được giữ lại đội bóng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là hết, chúng em được các huấn luyện viên dậy tiếp khoảng 1 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu thấy vận động viên có vấn đề yếu kém lại tiếp tục đào thải. Các bài tập dần khó hơn như chuyển sang đạp bóng, phát bóng, chạy đội hình. Nhưng em vẫn trụ lại đến hết năm lớp 12. 

"Em hy vọng ra sau này ra trường trở thành nhà kinh tế giỏi và một doanh nhân thành đạt". 

Từ một vận động viên trở thành sinh viên đại học, em phấn đấu ra sao khi  từ lớp 8 đến 12 chỉ được học bổ túc văn hoá chứ không phải chính quy?

Vâng, đúng là rất khó khăn. Năm 2007, em học xong bổ túc văn hoá, sau đó nghỉ một năm ôn thi đại học. Thời điểm em nhận được quyết định ra quân là tháng 2/2008 thì đến tháng 7 đã thi đại học rồi.

Lúc ra quân, em gần như quên hết kiến thức, môn Hoá chỉ còn nhớ nguyên tử khối của một số nguyên tố, không nhớ công thức. Bên cạnh việc đi học ôn luyện thi, em hay uống cafe để thức đêm. Biết là hại cho sức khoẻ nhưng trong đầu nghĩ tới mục tiêu đỗ đại học nên càng uống nhiều hơn. Uống nhiều đến nỗi lúc sắp thi em thường bị chảy máu cam khi đang học bài. Thế là sợ quá, học theo phim Hàn Quốc, lại lên gường đi ngủ. May mắn trong kỳ thi đại học, em đạt tổng số điểm là 20,5 - vừa đủ đỗ vào khoa Kinh tế, trường Đại học Thương mại.

Mất rất nhiều thời gian, công sức trụ lại đội bóng chuyền, tại sao em quyết định đi thi đại học? Đưa ra quyết định này, em có mất nhiều thời gian suy nghĩ?

Em đã phải nghĩ chuyện dừng chơi bóng trong thời gian dài rồi mới đưa ra quyết định vì đây gần như là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời em. Hơn nữa, đi học là một quyết định mong manh ở thời điểm đó, bởi kiến thức học hành của em thực sự chưa có gì.

Bây giờ, trong em  còn tồn tại niềm đam mê với thể thao không?

Quyết định thi đại học là em mong muốn thay đổi mình rồi. Em hy vọng ra sau này ra trường trở thành nhà kinh tế giỏi và một doanh nhân thành đạt.
Do mắt em bị cận nên việc trở thành vận động viên thể thao là một rào cản lớn. Hơn nữa, trước đây cô họ em có mở 1 shop hoa trên Hà Nội và vào những dịp lễ tết cô thường nhờ em quản lý giúp cửa hàng. Thật tình cờ, em nhận thấy công việc quản lý là một nghệ thuật, bởi nó không chỉ đòi hỏi trí tuệ, năng lực mà cần rất nhiều khả năng giao tiếp, sắp xếp công việc. Từ đó, niềm đam mê cứ lớn lên dần trong em cho tới tận bây giờ.

Điều thú vị nhất trong lần đi thi Hoa hậu này của em - so với những cuộc thi trong đời mà em từng trải qua?

Đây là lần đi thi mà em thoải mái, tự tin nhất. Những lần thi khác em thấy căng thẳng, còn lần này, em có cơ hội được quen biết thêm những người bạn mới. Đặc biệt, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Văn Trinh
 


Ngắm Người đẹp biển và các thí sinh khác nóng bỏng bikini 



Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn

 
Bình luận
vtcnews.vn