Con gái Hiền Thục viết thư cho mẹ, vừa hồn nhiên vừa xúc động rớt nước mắt

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 13/05/2016 06:58:00 +07:00

(VTC News) – Con gái Hiền Thục viết thư cho mẹ, vừa hồn nhiên vừa khiến người đọc xúc động rớt nước mắt.

(VTC News) – Rời xa những ồn ào showbiz, Hiền Thục khiến nhiều người cảm thấy hạnh phúc lây với cuộc sống yên bình bên con gái.

Là một trong những giọng ca đẹp, sự nghiệp thành công nhưng Hiền Thục đã sớm rời xa những ồn ào thị phi, cô gần như rất ít xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Gần nhất, Hiền Thục chỉ xuất hiện tại buổi ra mắt album của nữ ca sỹ Lệ Quyên.

Hiền Thục vẫn trẻ trung, xinh đẹp dù đã gần 40 tuổi
Hiền Thục vẫn trẻ trung, xinh đẹp dù đã gần 40 tuổi 
Phần lớn thời gian cô dành cho gia đình cùng cô con gái Gia Bảo càng lớn càng đáng yêu và sống tình cảm. Hiền Thục vẫn đi diễn đều đặn và cách tận hưởng cuộc sống của cô khiến không ít người ngưỡng mộ.

 
Hai mẹ con cực kỳ thân thiết và quấn quýt
Hai mẹ con rất thân thiết và quấn quýt 
Bên cạnh đó, không ít lần người hâm mộ cảm động với tình cảm mà mẹ con Hiền Thục dành cho nhau. Có lần Hiền Thục đã chia sẻ bức “tâm thư” mà Gia Bảo viết cho mình, trong đó có rất nhiều tình cảm thương yêu cũng như suy nghĩ “làm chỗ dựa” cho mẹ.

Hiền Thục sống yên bình hạnh phúc bên con gái
Hiền Thục sống yên bình hạnh phúc bên con gái 
Nguyên văn bé Gia Bảo viết: “From: Tí Nị with love. Biết ra sao ngày sau. Dạo này mẹ rất gầy. Mỗi lần mẹ thay đồ, nhìn ngắm mẹ, mình cứ liên tưởng đến bộ xương trong phòng thí nghiệm. Vậy mà mẹ vẫn than thở rằng eo ôi mẹ mập quá.

“Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ
“Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ" 
Mình chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì? Mẹ vừa trải qua 6 tháng giảm cân, từ 50 kg giờ mẹ chỉ còn 43 kg. Nhưng hôm nay lúc mình đi học về mẹ tuyên bố: giảm tiếp đến 40 kg! Mình cảm thấy hết hơi... Buông ra 1 câu: chắc mẹ phải đi khám thần kinh quá! Mẹ quay sang, liếc một phát sắc lẹm. Ý mẹ đã quyết, khó ai lay chuyển được.
Hiền Thục hay "nhõng nhẽo" với con theo cách rất dễ thương
Mình thương mẹ mỗi sớm thức dậy trước mình, lụi cụi chuẩn bị cà-mèn lowcarb, pha nước chanh mật ong, lấy thuốc và nước sẵn cho mình (dạo này mình đang phải uống thuốc trị mụn) lấy áo lạnh đặt lên balo, để thêm vào đó bình detox, kiên nhẫn chờ mình ăn hết bữa sáng, rồi hôn tạm biệt khi mình đến trường.

Mẹ chu đáo lắm...

Mà mẹ còn thức rất khuya, mẹ đi hát về rất muộn, lúc đó mình đã ngủ say rồi, dường như ngày nào mẹ cũng đi hát. Mẹ là 1 rô bốt!

Mẹ dịu dàng, không ai dễ thương bằng mẹ, tất cả những đòi hỏi nhiễu nhương của mình, mẹ đều đáp ứng hết. Song cũng không ai nghiêm khắc và đáng sợ như mẹ, mẹ có có một loại uy lực khác, mình sợ khủng khiếp lúc mẹ nổi giận.

Hiền Thục khoe quà con gái tự làm bằng tay dành tặng cho mình
Hiền Thục khoe quà con gái tự làm bằng tay dành tặng cho mình 
Nhưng mình yêu mẹ lúc nhìn thấy dáng mẹ đón lúc tan trường, mẹ trông giản dị, thanh thoát và xinh đẹp. Mẹ thường lén lút hôn lên má mình vì biết mình hay mắc cỡ với bạn bè. Lũ bạn mình thích mẹ lắm, chúng bảo mẹ thật xinh dù không make up, mẹ đáng yêu như búp bê.

Nói thế, nhưng mẹ cũng “lầy như sửu nhi” thứ thiệt, mẹ selfie khắp mọi nơi, mẹ líu lo ồn ào chỗ công cộng, mẹ nhõng nhẽo kèo nài với mình bất cứ lúc nào mẹ muốn.

 
Mẹ hay than thở rằng lúc già chắc sẽ đi nhà dưỡng lão, vì mình vừa xấu xí vừa lì lợm, chắc chả có chồng đâu, mình tản lơ, trả lời vô vị: Con đâu biết! Nhưng mẹ à, như bài văn con đã viết: “Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ. Thế nhé, biết ra sao ngày sau, biết đâu mẹ sẽ tự hào về con tương lai đó.”

Tái bút: chuyện kinh hoàng mà mẹ kể là: mẹ một mình đã ăn hết 12 cái bánh mochi xoài.

Tái bút lần nữa: mẹ cũng đâu có chồng!”

Con gái Hiền Thục càng lớn càng xinh
Con gái Hiền Thục càng lớn càng xinh 
Bức tâm thư này vừa cảm động vừa tràn đầy sự ngây thơ, đáng yêu của bé Gia Bảo dành cho mẹ của mình.

Hiền Thục cũng từng chia sẻ về con gái tương tự, với cô, Gia Bảo bây giờ đã có thể “nhờ vả” được, bé cũng rất tâm lý và hiểu cho mẹ. Giữa hai mẹ con dường như chưa bao giờ có khoảng cách.

Trước Tết Bính Thân, Hiền Thục từng chia sẻ: “Quay đầu nhìn pháo hoa... Ngày thứ nhất trong năm, mẹ ngạc nhiên khi nhận ra mình đang mỉm cười. Trong suy nghĩ của mẹ chỉ một người duy nhất đang hiện hữu: thiếu nữ 14 tuổi, mặc bộ đồ ngủ đỏ... Cô gái cao 1,65 m đứng trước máy vô tuyến xem phim hoạt hình.

Thiếu nữ cao 1m65 của Hiền Thục xung phong xách đồ phụ mẹ khi cả hai đi chợ
Thiếu nữ cao 1m65 của Hiền Thục xung phong xách đồ phụ mẹ khi cả hai đi chợ 
Bộ phim chiếu con trùng a-míp đang ngoe nguẩy. Mẹ ngồi trên giường bảo bé làm con trùng ấy cho mẹ xem, vậy là thiếu nữ mua vui ngay cho mẹ...Mẹ cười rũ, miệng không ngậm lại được.

Khoảnh khắc ấy, mẹ không bao giờ quên. Lùi lại 2 ngày trước, khi đã khuya lắc mẹ vẫn còn loay hoay với vali ngập ngụa đồ diễn, đi qua đi lại trong phòng, hoang mang không biết đem cái gì.

 
Bé nhìn theo dáng mẹ như con lật đật mà thở dài ngao ngán. Mẹ bò lên giường, chỗ bé đang đọc truyện, thủ thỉ rằng chả biết tính sao.

Bé mỉm cười nói mẹ nên mặc áo dài mới, vì bộ jumsuit có tí lố lăng và dặn luôn áo dài cách tân đỏ, mặc quần tây xanh lá, thì mang giày đỏ, chứ đừng mang màu xanh, kẻo mẹ lại giống quả ...ớt chuông!!!

Đêm cuối năm, biển Kiên Giang lộng gió, pháo hoa phủ kín bầu trời bởi sắc màu rực rỡ, đã quay đầu nhìn thứ ánh sáng lung linh trong đêm trừ tịch đó, cái lạnh thấm vào da thịt , mẹ mỉm cười giữa rừng người đón tết.

Ngày thứ hai trong năm, thiếu nữ bắt gặp ánh sáng hân hoan khi nhìn qua ô cửa sổ tầng 9 của khách sạn. Hôm ấy, bé theo mẹ đi Đông Hà. Tái bút: có người nói cho mẹ biết rằng: khi nhìn thấy pháo hoa ngập trời, là thời khắc may mắn sẽ đến”

Mới đây, hai mẹ con vừa lên đường đi du lịch Singapore
Mới đây, hai mẹ con vừa lên đường đi du lịch Singapore 
Chu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn