Giọng hát Việt: Quốc Trung 'dằn mặt' Hà Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Quốc Trung lên tiếng ‘dằn mặt’ Hà Linh khi sau những lời nhận xét của vị huấn luyện viên này vào đêm thi trước, cô đã phản ứng không được tốt lắm.

(VTC News) -  Quốc Trung lên tiếng ‘dằn mặt’ Hà Linh khi sau những lời nhận xét của vị huấn luyện viên này vào đêm thi trước, cô đã phản ứng không được tốt lắm.

Đạo thầy trò bao giờ mới thông?

Có lẽ điều nổi cộm nhất trong cuộc thi Giọng hát Việt chính là đạo lý thầy trò đang bị coi nhẹ. Nếu như mới đây, Hương Tràm đăng quang từ mùa giải lần trước, nhưng khi sức nóng của mùa thứ hai đang giảm nhiệt, cô ngay lập tức đứng lên tố cáo Thu Minh ‘cướp’ công dựng bài của mình. Thì đến lần này, nhiều câu chuyện ì xèo xoay quanh thí sinh Hà Linh cũng bùng nổ.

Hà Linh được người trong giới nghệ thuật nhận xét là khá cứng đầu, bởi con người cô có máu ‘điên’ trong người. Chính vì thế, cô có thể đứng cười mỉm dịu dàng nhưng lại có thể cháy hết mình chỉ một tích tắc sau đó.

Hà Linh cũng là một thí sinh đi hát đã nhiều năm, cô có thừa bản lĩnh cũng như kỹ thuật để có thể xử lý bất cứ ca khúc nào. Ấy vậy mà sau ngần ấy năm hoạt động chuyên nghiệp, sau từng đó đêm thi, đã vào tận vòng Bán kết 1 thế nhưng câu chuyện xoay quanh Hà Linh không hề liên quan đến nghệ thuật.

Tuần này cô đã thể hiện ca khúc Bóng mây đời tôi của nhạc sỹ Đức Trí, nhưng phần nhận xét về cô của cả bốn huấn luyện viên lại đều liên quan đến tiết mục Nước mắt mặt trời, ca khúc đã bị Quốc Trung ‘tố cáo’ là quá giờ cũng như có nguyên một đoạn nhạc không hiểu để làm gì vào đêm thi trước đó.

Hà Linh
Tuy biểu diễn ca khúc Bóng mây đời tôi, nhưng toàn bộ nhận xét của huấn luyện viên cho Hà Linh lại về tiết mục Nước mắt mặt trời của đêm thi trước -  Ảnh: Hiếu Cao
Quốc Trung khi nói về thí sinh này đã nói huấn luyện viên có khen hay chê đều với một mục đích giúp cho thí sinh có thể phát triển tốt nhất. Chính vì thế các thí sinh cần phải nắm bắt thật chặt và không nên phản ứng lại.

Nếu phản ứng lại sẽ khó cho con đường của họ sau này. Đây có thể nói là lời ‘dằn mặt’ Hà Linh khi sau những lời nhận xét của Quốc Trung vào đêm thi trước, cô đã phản ứng không được tốt lắm.

Mỹ Linh cũng đồng ý rằng đây chính là câu chuyện về văn hoá phê bình. Phê bình để tiếp thu chứ không với mục đích vùi dập. Hà Linh càng vào trong càng gào thét, và chính vì cái sự gào thét ấy mà Mỹ Linh càng ngày càng ‘bớt yêu’ Hà Linh.

Đến lượt Hồng Nhung chia sẻ, nhưng lời huấn luyện viên của chính Hà Linh dường như không phải nói đỡ mà lại vạch ra những thiếu sót của cô trong tiết mục lần trước.

Ở đêm thi trước, ngay từ ban đầu, Hồng Nhung đã nhờ Quốc Trung dựng bài cho Hà Linh theo phong cách Electronic hay còn gọi là nhạc điện tử.

Thế nhưng sau đó thí sinh này đã tự ý đổi bài, thêm vào đoạn nhạc nước ngoài mà không hỏi ý kiến các huấn luyện viên. Hành động này có thể được xem như là ‘sự vượt mặt’ của quả trứng nghĩ mình khôn hơn vịt.

Có thể tiết mục của Hà Linh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, có thể chính tiết mục đó giúp cho Hà Linh đi sâu vào vòng trong nhờ những tin nhắn bình chọn của khán giả. Thế nhưng điều đó không hề tốt cho cô về yếu tố chuyên môn cũng như nghệ thuật, và chắc chắn không hề tốt cho Hà Linh trong mắt các huấn luyện viên.

Nhưng ngay sau khi nhận được những lời phê bình thẳng thắn, ngay lập tức sắc mặt của Hà Linh thay đổi. Cô không còn mỉm cười nhẹ nhàng như trước mà thay vào đó là khuôn mặt khó chịu của một thí sinh cứng đầu.

Dường như Hà Linh quên mất rằng bản thân các huấn luyện viên đã có hàng chục năm kinh nghiệm, họ biết điều gì tốt cho thí sinh trên sân khấu để đưa ra những lời khuyên đúng đắn.

Không phải chỉ cứ gào thét trên sân khấu là cháy bỏng, cũng chẳng phải tự ý thay đổi dàn dựng là sáng tạo, mà đó chính là sự không tôn trọng giáo viên, những người đang cố gắng uốn nắn, hướng dẫn các thí sinh đi những bước đi vững vàng hơn.
Hà Linh
Sắc mặt Hà Linh ngay lập tức thay đổi khi bị các huấn luyện viên đồng loạt chỉ trích 
Kịch bản của Mỹ Linh?

Quyết định loại Dương Hoàng Yến vào tuần trước của Mỹ Linh đã vấp phải nhiều sự phản đối của khán giả. Bởi với Mỹ Linh, Hoàng Yến có đi tiếp được một hay hai đêm thì cũng chẳng được gì(?) trong khi cho Thái Quang cơ hội sẽ làm cho thí sinh này được toả sáng.

Dường như câu nói này của Mỹ Linh đã bị ‘hớ’ khi cô đang ngầm mặc định Hoàng Tôn sẽ là người đi với cô đến đêm chung kết.

Nếu Mỹ Linh cho Hoàng Yến cơ hội thí sinh này xứng đáng có, cũng sẽ là cơ hội để cô ấy có thể tiến đến đỉnh cao nhất của Giọng hát Việt mùa thứ hai chứ tại sao lại chẳng được gì?. Nhưng dường như với Mỹ Linh, hai thí sinh Thái Quang và Hoàng Yến chỉ là chia nhau lần lượt tấm vé ra về.

Để ‘gỡ gạc’ lại cho quyết định của tuần trước, hôm nay, Mỹ Linh cùng các huấn luyện viên khác đã hết lời khen tiết mục Mây của Thái Quang. Ca khúc này Thái Quang hát không tệ, ít nhất là so với chính Thái Quang của Những mùa đông yêu dấu lần trước.

Thế nhưng nó không đến mức để cho cả bốn vị huấn luyện viên nức nở như thế. Rằng thì xuất phát điểm là hai, tuần trước là sáu còn bây giờ là tám.

Nhưng nếu đúng với cái kịch bản Mỹ Linh (hoặc cũng rất có thể là của vị giám đốc âm nhạc) đang vẽ ra cho Thái Quang, thì cửa nào sẽ cho Thái Quang được đi tiếp với đối thủ quá mạnh là Hoàng Tôn?
Thái Quang
Thái Quang được các huấn luyện viên khen ngợi hết lời với Mây của Đỗ Bảo 
Những bình chọn của Thái Quang chưa bao giờ có thể so với Hoàng Yến chứ đừng nói đến Hoàng Tôn, chàng ca sỹ trẻ có phong cách riêng được đông đảo khán giả yêu thích và bình chọn.

Còn nhớ mùa trước, khi bình chọn của khán giả dành cho Trúc Nhân nhiều hơn Hương Tràm, nhưng chính nhờ tỷ lệ phần trăm của Thu Minh chia cho hai thí sinh không đều nên Hương Tràm mới là người được đi tiếp vào chung kết và đăng quang. Thế nhưng Thu Minh vẫn bị Hương Tràm tố là cướp công dựng bài cũng như chuyên đi nghe Trúc Nhân xu nịnh.

Chỉ vì tỷ lệ 45 -55 mà Thu Minh đã bị khán giả phản đối, liệu kịch bản của Mỹ Linh có là tỷ lệ 90 cho Thái Quang và 10 cho Hoàng Tôn?

Vì căn cứ vào những điều Mỹ Linh nói, thì Hoàng Tôn cũng không hề cố gắng được từ hai mà lên tới tám, trong đội của cô chỉ có mình Thái Quang làm được điều đó, và cũng nhờ sự tiến bộ không thể tin được này mà thí sinh hát tốt hơn nhưng tiến bộ ít hơn lại bị loại.

Nếu kịch bản này được lặp lại, hẳn là sẽ rất thú vị cho Mỹ Linh.
Hoàng Tôn
Liệu Hoàng Tôn có vì không tiến bộ từ điểm hai lên điểm tám như Thái Quang nên sẽ phải tức tưởi ra về như Dương Hoàng Yến 
Nước cờ sai

Dường như càng vào vòng trong, Giọng hát Việt  mùa thứ hai càng giảm nhiệt. Chính vì thế, ban tổ chức đang làm đủ ‘chiêu trò’ để hâm nóng tên tuổi của cuộc thi này.

Nếu tuần trước các phần thi không thể gây ấn tượng bằng màn huấn luyện viên tranh cãi thì ở tuần này, thí sinh cũng không thể gây ấn tượng bằng việc huấn luyện viên đồng lòng ‘dìm hàng’ Hà Linh.

Chỉ có duy nhất ý kiến của Đàm Vĩnh Hưng rằng tiết mục tuần trước của Hà Linh được rất nhiều khán giả ủng hộ. Có lẽ nhờ ý kiến này mà tại sân khấu, khi thời lượng quảng cáo đang được phát trên truyền hình thì Hà Linh mới xuống ôm và nói chuyện với Đàm Vĩnh Hưng.

Trước đó Hà Linh có đi xuống định chia sẻ với huấn luyện viên của cô nhưng Hồng Nhung đã ngăn lại, và thí sinh này quay sang trò chuyện với Đàm Vĩnh Hưng rồi lặng lẽ đi xuống.

Những chiêu trò này có cứu cho được một mùa giải thất bại của Giọng hát Việt không, khi chỉ còn hai đêm nữa, chương trình sẽ kết thúc? Và nếu nó gây được tiếng vang lớn, thì liệu nó có là tiếng vang tốt không, khi nổi tiếng và tai tiếng đều là được nhiều người biết đến nhưng với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Hy vọng ban tổ chức nhìn nhận ra được những chuyện này. Nhưng nếu đó là chủ ý của ban tổ chức, thì rất tiếc họ đang đi một nước cờ sai.

Đêm thi Bán kết 2 của Giọng hát Việt sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h ngày 08/12/2013 trên VTV3.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn