Giọng hát Việt: Quốc Trung lại 'vỗ mặt' Đàm Vĩnh Hưng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/11/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Quốc Trung 'vỗ mặt' Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Hồng Nhung ra quyết định sốc đã góp phần đưa The Voice bước tới hồi kết của một mùa thất bại thảm hại.

(VTC News) - Quốc Trung 'vỗ mặt' Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Hồng Nhung ra quyết định sốc đã góp phần đưa The Voice bước tới hồi kết của một mùa thất bại thảm hại.

Quốc Trung 'vỗ mặt' Đàm Vĩnh Hưng

Mặc dù vòng Giấu mặt đã diễn ra và kết thúc từ khá lâu nhưng sự đối chọi giữa hai nam huấn luyện viên của cuộc thi dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn này có lẽ nằm trong đêm liveshow 6 khi Quốc Trung không ngần ngại 'vỗ mặt' Đàm Vĩnh Hưng bằng những quan điểm nghề và đời có phần khắc nghiệt và đụng chạm tới ngôi sao quyền lực của làng âm nhạc.

Đàm Vĩnh Hưng khen Quốc Trung đã thay đổi khi chịu chấp nhận cho các thí sinh của mình được biểu diễn với nhiều đạo cụ trên sân khấu, điều này sẽ hấp dẫn yếu tố nhìn nơi khán giả thay vì thí sinh chỉ đứng một chỗ biểu diễn và khoe giọng.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Quốc Trung đã giấu nghề cho đến đêm loại trực tiếp mới 'trưng trổ' để câu kéo khán giả bình chọn.

Rất bình tĩnh, Quốc Trung ‘đính chính’ rằng đó là công của đạo diễn sân khấu chứ anh ‘không mó tay và không có công gì cả’.

Sự khẳng định một cách mạnh mẽ nhất của vị nhạc sỹ rằng với anh nghe mới là yếu tố quan trọng và để làm được yếu tố nghe tốt thì cần một tư duy – thẩm mỹ ẩm nhạc không ở mức thấp. Lần thứ nhất Quốc Trung ‘đốp’ Đàm Vĩnh Hưng.

Giọng hát Việt
Sau phần biểu diễn của Thái Châu với ca khúc 'Tôtem Sói', Đàm Vĩnh Hưng đã cho rằng Quốc Trung giấu nghề dàn dựng tiết mục - Ảnh: Hiếu Cao
Lần thứ hai, khi Mỹ Linh nói rằng mỗi người là một sự khác biệt và làm nên sự đa dạng của bốn ghế huấn luyện viên và nhận được sự đồng ý của cả Đàm Vĩnh Hưng lẫn Hồng Nhung.

Thì gần như ngay lập tức, Quốc Trung giơ tay phát biểu dù chưa đến lượt anh. Quốc Trung nhấn mạnh cụ thể rằng: 'Quan điểm làm nghề có thể khác nhưng văn hóa và giáo dục thì cần phải giống nhau'.
 
Đây là một ‘cú tát’ khá mạnh của Quốc Trung đến trực tiếp Đàm Vĩnh Hưng, bởi hầu như ai cũng biết rằng ca sỹ họ Đàm là một ca sỹ bản năng đi lên bằng sự cố gắng của bản thân.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng có xuất phát điểm khá thấp về mặt đào tạo trong mắt của những người ‘chính quy’ như Quốc Trung và thế hệ của anh. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng có ‘phản pháo’ lại nhưng vô cùng yếu ớt và không nhận được sự hưởng ứng nào.

Bên cạnh đó, đêm liveshow này nên được gọi là đêm của Quốc Trung bởi anh đã dũng cảm ‘tố’ phần trình diễn của Hà Linh – một ‘cựu nhân viên’ của anh ở công ty Thanh Việt – với màn trình diễn hơn 6 phút.

Sở dĩ có chuyện này là bởi Hà Linh đã mang cả phần trình diễn DJ của cô vào phần biểu diễn ca khúc Nước mắt mặt trời do chính cô sáng tác.

Trong khi các thí sinh khác chỉ có 4 phút nhưng Hà Linh có được đến 6 phút mà không bị nhắc nhở từ trước đó, cụ thể là lúc tập và ghép nhạc. Không thể phủ nhận đây là một màn biểu diễn tốt về tổng thể, từ hiệu ứng ánh sáng, nhóm nhảy, đạo cụ, sân khấu cho tới phần biểu diễn của ca sỹ.

Vậy nhưng, phần ấn tượng mạnh nhất với khán giả tại trường quay lại là phần DJ rất ‘bay’ của Hà Linh. Nếu xét nét thì đây là cuộc thi hát chứ không phải cuộc thi…DJ. Vậy, thành ra những ‘tố cáo’ của Quốc Trung là có cơ sở.
Giọng hát Việt
Hà Linh với tiết mục tới 6 phút trong khi các tiết mục khác chỉ có 4 phút
Sốc về quyết định của huấn luyện viên

Đầu tiên phải nói về quyết định chọn Thái Quang thay vì Hoàng Yến của Mỹ Linh. Xét một cách thẳng thắn, Hoàng Yến đã biểu diễn tốt hơn hẳn Thái Quang trong đêm liveshow này. 

Thế nhưng Mỹ Linh vẫn chọn anh chàng ca sỹ với phần trình diễn không thành công với ca khúc Những mùa đông yêu dấu đi tiếp trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.
Giọng hát Việt
Thái Quang không thành công với 'Những mùa đông yêu dấu'
Thái Quang đã ‘sến súa’ một ca khúc rất tinh tế của Đỗ Bảo, kèm theo đó là một sân khấu lạnh lẽo nặng tính hình thức và một màn hình visual buồn ngủ cùng với một bộ trang phục đậm chất ‘Bến Thượng Hải’ của người trình diễn.

Giọng Thái Quang không có gì đặc biệt, anh hát bình thường, như một sự trả bài cần thiết, không nhiều điểm nhấn, nếu có, may ra là sự nức nở quá đà một người không hiểu rõ tinh thần bài hát lẫn mùa đông Hà Nội.

Trong khi đó với kỹ thuật điêu luyện, Hoàng Yến mang đến cho khán giả một phần trình diễn tốt. ‘Cô giáo thanh nhạc’ chỉ cần đứng yên một chỗ, lộng lẫy trong một bộ đầm đuôi cá lấp lánh, đầy cảm xúc với ca khúc Listen.

Nếu xét nét thì Yến chỉ có duy nhất là lỗi hát tiếng Anh chưa được ‘mượt’ mà thôi. Điều đó không đáng để bắt bẻ bởi đó không phải ngôn ngữ mẹ đẻ và yêu cầu một ca sỹ hát một ca khúc tiếng nước ngoài tốt như dân bản địa là điều hoang đường, cho dù là những ca sỹ hát tốt nhất đi chăng nữa.

Vậy nhưng, với lập luận, Thái Quang phát triển nhanh nhất, mạnh nhất để xếp ngang với các bạn trong đội nên xứng đáng được đi tiếp của Mỹ Linh đã làm Hoàng Yến khóc từ khi công bố tới khi kết thúc đêm diễn.
Giọng hát Việt
Hoàng Yến ấm ức bị loại bởi Mỹ Linh cho rằng có bị loại thì Yến vẫn đắt show(!)
Cú sốc thứ hai đến từ Hồng Nhung khi chị quyết định chọn Vũ Cát Tường thay vì Âu Bảo Ngân. Công bằng mà nói, phần trình diễn ca khúc Bác nông dân và con chim sâu của Âu Bảo Ngân lí lắc, hấp dẫn, tình cảm, cảm xúc hơn rất nhiều so với Vũ Cát Tường với ca khúc tự sáng tác Vết mưa.

Bác nông dân và con chim sâu là một ca khúc khó hát với những đoạn chuyển điệu rất nhanh, độ luyện láy cao, yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc với những khúc chuyển giọng liên tục nhưng Âu Bảo Ngân làm rất tốt.

Cả khán phòng nhà thi đấu Lãnh Bình Thằng với hơn 1000 khán giả bày tỏ sự thích thú, cười và vỗ tay liên tục, khiến cho tiết mục này là một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất đêm thi.
Giọng hát Việt
Âu Bảo Ngân bị loại sau khi trình diễn 'Bác làm vườn và con chim sâu' một cách xuất sắc
Trong khi đó, Cát Tường với Vết mưa do chính cô sáng tác đã nổi tiếng từ rất lâu thì đương nhiên không có gì phải nghi ngờ về sự thành công trong biểu diễn.

Thế nhưng, Vết mưa là một ca khúc Pop không quá khó để hát, chỉ với một kết cấu A-B-A-B thường thấy. Khó chăng là những đoạn giang tấu được đẩy lên với những nốt cao khá khó hát nhưng cũng đừng quên rằng người biểu diễn và người sáng tác là một nên đương nhiên quãng của bài hát đã được đo lường khá kỹ với giọng của người hát.

Rõ ràng quyết định của hai nữ HLV đã gây ra sự thất vọng khá lớn khi loại hai giọng ca được coi là kỹ thuật và nội lực nhất của toàn bộ cuộc thi.
Giọng hát Việt
Cát Tường với sáng tác 'Vết mưa' đã thành hit một thời gian của cô
Thất vọng MC và Ban tổ chức

Ngay khi quay trở lại với sân khấu Giọng hát Việt, Phan Anh (chứ không phải Diễm My) lại gây thất vọng cho khán giả. Phần biểu diễn của Âu Bảo Ngân mới đi được 2/3 ca khúc anh chàng này đã vội vàng lao lên sân khấu nói vào một câu.

Hồng Nhung vội vàng ra hiệu rằng bài hát chưa kết thúc và Phan Anh xấu hổ lui xuống, Âu Bảo Ngân lúc đó chưa kịp phản ứng nên vẫn tiếp tục hát nhưng cũng không dám chắc là sự ‘vô duyên' của Phan Anh không tác động đến cô. 
  
Sự thất vọng thứ hai của MC chính là nhớ nhầm mã số bình chọn của thí sinh Ngọc Trâm từ 08 thành 07. MC kì cựu này không nhận ra điều đó cho tới lúc chính Ngọc Trâm phải nhắc anh ta mới biết.

Và Đàm Vĩnh Hưng đã vội vàng ‘cảnh cáo’ Phán Anh nếu như học trò của anh ta mất phiếu bầu nào thì Phan Anh phải chịu trách nhiệm.

Hai đêm thi trước, Diễm My ‘hứng đá’ vì sự non nớt dẫn live của cô thì chắc chắn sau đêm thi này Phan Anh sẽ phải hứng chịu chỉ trích bởi anh là một MC chuyên nghiệp, quen với sân khấu với sự khắc nghiệt và sự căng thẳng của các đêm tường thuật trực tiếp.
Giọng hát Việt
Phần trình diễn của 12 thí sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam không khác tốp ca phường là mấy
Về phía ban tổ chức, sự thất vọng nằm ở ngay từ lúc mở đầu đêm thi với màn tốp ca 12 thí sinh trong liên khúc Mong ước kỷ niệm xưa – Bụi phấn và Ngày đầu tiên đi học. Đây là liên khúc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng thực sự phần biểu diễn này không khá hơn một màn tốp ca ở…phường là mấy.

Các thí sinh mỗi người hát một nẻo, không ăn khớp, nghe nhiều bè không kết dính rất khó chịu. Thêm vào đó, 12 thí sinh với các trang phục mang sắc màu học sinh nhưng cổ lại chít những chiếc khăn đầy đủ màu sắc của những chiếc điện thoại của nhãn hàng điện thoại tài trợ chương trình.

Tất nhiên, trong các clip giới thiệu thí sinh sau đó, những chiếc điện thoại cũng được sử dụng một cách 'trơ trẽn' trong việc dúi vào tay các thí sinh để ghi hình.

Bên cạnh các điều đáng để nói ở trên, liveshow 6 không có gì nhiều đáng để ấn tượng. Đêm thi bán kết sẽ diễn ra vào hồi 21h ngày  24/11/2013 và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn