Diễn viên Casablanca: 4 lần kết hôn với máu và nước mắt

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 05/05/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Để có được hạnh phúc thực sự ở tuổi xế chiều, Humphrey Bogart phải trải qua nhiều lần tan vỡ hôn nhân và thậm chí là phải đổ máu.

(VTC News) – Để có được hạnh phúc thực sự ở tuổi xế chiều, Humphrey Bogart phải trải qua nhiều lần tan vỡ hôn nhân và thậm chí là phải đổ máu.

Thể hiện những vai diễn có khuôn mặt và tính cách lạnh lùng, song ngoài đời Humphrey Bogart lại là một người đàn ông đa tình và lãng mạn. Phải đợi đến cuộc hôn nhân thứ 4, nam diễn viên mới tìm được hạnh phúc đích thực.

Helen Menken - cuộc hôn nhân không tình yêu

Người vợ đầu tiên của Humphrey Bogart là Helen Menken, sinh ngày 12/12/1901, mang trong mình ba dòng máu Đức – Pháp – Ailen, bà nổi tiếng rất sớm với vai trò diễn viên. Humphrey và Helen gặp nhau vào năm 1922 khi Humphrey tham gia vở kịch Drifting tại nhà hát Playhouse. Vì danh tiếng, Humphrey quyết định cặp kè với Helen, hai người sống cùng nhau suốt hai năm trời trước khi tổ chức đám cưới.

Humphrey Bogart
 
Hôn lễ được diễn ra tại khách sạn Gramercy Park, New York vào ngày 20/5/1926, tuy nhiên, chỉ một năm sau, cuộc hôn nhân không tình yêu này đã chấm dứt. Bogart và Menken chính thức li hôn vào ngày 18/11/1927. Sau khi li hôn với Bogart, Helen kết hôn thêm hai lần nữa. Bà mất vào ngày 27/3/1966 ở tuổi 64 sau một cơn đau tim.

Mary Philips - 10 năm không tìm được tiếng nói chung

Chỉ một năm sau khi li hôn với người vợ đầu, Humphrey Bogart bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với nữ diễn viên Mary Philips. Đám cưới được tổ chức tại nhà mẹ đẻ của Mary ở Hartford, Connecticut vào ngày 4/3/1928. Mary sinh ngày 23/1/1901, bằng tuổi Helen Menken - người vợ đầu của Bogart. Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Marked Woman (1937).
Humphrey Bogart
 
Khi kết hôn, Humphrey Bogart vẫn còn là một cái tên khá vô danh, trong khi đó Mary đã có chút tiếng tăm tại New York. Khi Humphrey quyết định sang Hollywood lập nghiệp, Mary kiên quyết không đi cùng chồng, bà vẫn trụ lại New York để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Giống như Helen, Mary cũng là một người phụ nữ có tinh khí khá nóng nảy.

Chung sống đúng 10 năm, cặp đôi này quyết định chia tay do không tìm được tiếng nói chung. Mary lên xe hoa lần hai vào năm 1938, hai vợ chồng bà đều đã có mặt tại đám tang Humphrey Bogart năm 1957.

Mayo Methot – bảy năm như sống dưới địa ngục

Vừa dứt tình với Mary Philips được năm tháng, Humphrey Bogart đã bước vào cuộc hôn nhân thứ ba – cuộc hôn nhân mà có lẽ sau đó mỗi khi nghĩ lại, ông đều cảm thấy hối hận.

Người vơ thứ ba của tài tử này là nữ diễn viên Mayo Methot, một người phụ nữ thân thiện, hoạt bát nhưng lại trở nên điên loạn và mất kiểm soát mỗi khi say xỉn. Bà sinh ngày 1/3/1904.
Humphrey Bogart
Mayo Methot - người vợ thứ ba của Bogart. 
Humphrey Bogart và Mary Philips chính thức thành vợ chồng vào ngày 21/8/1938. Điểm khó chấp nhận nhất ở Mayo là tính hay ghen, bà luôn cho rằng mình đang bị chồng phản bội. Mayo luôn theo sát Humphrey đến phim trường và luôn nghi ngờ ông đang lừa dối bà để đến với những nữ diễn viên trẻ đẹp khác.

Không chỉ có vậy, Mayo còn là một “con sâu rượu”, càng cãi nhau nhiều với chồng, Mayo càng uống nhiều rượu hơn. Mỗi lần say bí tỉ, bà thường ném mọi thứ vào người chồng, từ quần áo, móc chìa khóa, tất cả những gì có thể vớ được.
Humphrey Bogart
 
Thậm chí, Mayo còn có những hành động điên khùng quá sức tưởng tượng là châm lửa đốt nhà, dùng dao đâm Bogart hay tự cứa cổ tay mình nhiều lần. Những lần không thể chịu đựng đựng cô vợ mình, Bogart đã phải sử dụng tới vũ lực.

Chuyện cãi vã, đánh nhau giữa hai vợ chồng Humphrey – Mayo đã trở thành chuyện “cơm bữa”, báo giới khi ấy gọi đây là “cuộc nội chiến nhà Bogart”. Tuy vậy, Humphrey vẫn cố gắng vớt vát danh dự cho gia đình khi lên tiếng nói rằng: “Tôi thích một người vợ hay ghen”, “Chúng tôi vẫn hòa hợp bởi không ai ảo tưởng về đối phương”. Song, rốt cuộc, ông vẫn phải chia tay cô vợ “quái đản” của mình ngày 10/5/1945, sau 7 năm chung sống.
Humphrey Bogart
 
Humphrey Bogart là người chồng thứ ba và cũng là cuối cùng của Mayo Methot, sau khi li hôn với Humphrey, Mayo sống độc thân đến hết quãng đời còn lại. Bà đột tử trong một khách sạn ở Multnomah, Oregon ngày 9/6/1951, thi thể Mayo được phát hiện sau đó mấy ngày.

Bogart hay tin này khi đang có mặt tại phim trường The African Queen, ông đã buông một câu nói ngắn gọn và có phần khó hiểu: “Thật là một sự lãng phí” (Such a waste).

Bến đỗ hạnh phúc mang tên Lauren Bacall


Trải qua ba cuộc hôn nhân đầu đầy bất hạnh, Humphrey Bogart chỉ được hưởng hạnh phúc thực sự khi đã ở tuổi 46. Người phụ nữ đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời Bogart là nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp Lauren Bacall.

Lauren Bacall sinh năm 1924, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Laurence và Humphrey biết nhau khi bà mới chập chững bước chân vào làng điện ảnh, còn Humphrey đã là một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Hollywood.
Humphrey Bogart
 
To Have and Have Not (1944) – bộ phim mà Lauren đóng cặp với Humphrey cũng chính là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của bà. Ban đầu, khi nghe đến cái tên lạ hoắc Lauren Bacall, Humphrey tỏ vẻ tức giận khi người đóng cặp với mình là một diễn viên vô danh nào đó.

Tuy nhiên, khi cùng làm việc, Humphrey ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự trẻ trung, vẻ đẹp ngây thơ, gợi cảm của Lauren Bacall. Không chỉ có thể, ông còn nhận thấy rằng, dù đang còn trẻ tuổi nhưng Lauren Bacall lại là người rất sâu sắc, biết cách quan tâm mọi người, trái ngược với ba người phụ nữ trước đây trong cuộc đời ông.

Đám cưới giản dị của cặp đôi Humphrey - Lauren:

Chỉ vài tuần sau khi To have and have not khởi quay, cặp đôi chênh lệch 25 tuổi này bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Đạo diễn Howard Hawks của bộ phim To Have and Have Not cũng nhận xét: “Khi hai người họ yêu nhau, họ luôn vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người. Đó đúng là mối lương duyên trời định”.


Tuy nhiên, mối lương duyên này lại gặp phải cản trở, đó chính là cuộc hôn nhân giữa Humphrey và Mayo. Khi ấy để tránh rắc rối từ người đàn bà có “máu Hoạn Thư”, đôi tình nhân thường xuyên phải hẹn hò bí mật tại căn hộ của Laurence ở Beverly Hills hay trên chiếc du thuyền của Bogart.

Mayo càng có nhiều hành động ghen tuông vô lối, Humphrey lại càng đem lòng yêu Lauren tha thiết và càng quyết tâm tìm mọi cách li dị vợ để đón tình nhân về với mình.
Humphrey Bogart
 
Mayo Methot đã tìm đủ mọi cách để níu kéo chồng, thậm chí là dùng cách tự hành xác mình song bà vẫn không thể giữ được Humphrey, hai người li hôn ngày 10/5/1938. Chỉ chờ có thể, đúng 12 ngày sau, Humphrey Bogart kết hôn với Lauren Bacall. Lễ cưới diễn ra rất ấm cúng tại nông trại một người bạn ở Lucas, Ohio với sự tham gia của hàng trăm phóng viên và bạn bè thân thiết.

Sau To Have and Have Not, cặp vợ chồng này đóng cùng với nhau ba bộ phim nữa là The Big Sleep(1946), Dark Passage (1947) và Key Largo (1948). Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, ở ngoài đời, Humphrey và Laurence còn là một cặp đôi hoàn hảo.

Đoạn trích bộ phim To Have or Have not có sự góp mặt của vợ chồng nhà Bogart:

Họ sống một cuộc gia đình yên ả và hạnh phúc mà bất cứ đôi vợ chồng nào cũng phải ngưỡng mộ. Cả hai cùng ăn trưa và cùng trở về sau một ngày làm việc, ngoài việc đóng phim, Lauren đã hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, bà làm nội trợ, làm vườn và chăm sóc chồng con, sẵn sàng đi cùng chồng trong những lần ông ra nước ngoài đóng phim.

Một năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc chào đón sự ra đời của đứa con trai đầu lòng Stephen Humphrey Bogart ngày 6/1/1949, ba năm sau, cô con gái thứ hai Leslie Howard cũng ra đời 23/8/1952.
Humphrey Bogart
 
Tuy nhiên, trớ trêu thay, hạnh phúc của cặp đôi này kéo dài không lâu. Bogart vĩnh vin ra đi vào ngày 14/1/1957 và biến Lauren thành một góa phụ khi mới 33 tuổi. Sau cái chết của chồng, Lauren Bacall chuyển tới New York, tránh xa California với những kỉ niệm đau buồn.

Nữ diễn viên nghẹn ngào: “Nhiều khi tôi thấy tiếc vì anh ấy qua đời khi còn khá trẻ và không có cơ hội chứng kiến các con lớn lên. Tôi ước gì Bogart biết được tôi yêu anh ấy biết nhường nào, anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào. Từ khi gặp anh ấy, tôi đã có một cuộc đời khác”.
Humphrey Bogart
Nữ diễn viên Lauren Bacall của thời điểm hiện tại. 
Bốn năm sau ngày mất của Humphrey Bogart, Laurence Bacall tái hôn với nam diễn viên Jason Robard năm 1961 rồi ly hôn năm 1969. Đối với Bacall, tình yêu lớn nhất của cuộc đời bà vẫn là người chồng đầu tiên. Tình yêu của Humphrey Bogart và Laurence Bacall đã trở thành một trong những câu chuyện tình đẹp nhất Hollywood sống mãi với thời gian.

Sự vụt tắt của một ngôi sao

Humphrey là một kẻ nghiện rượu, thuốc lá khá nặng và bị ung thư thực quản, nhưng luôn tỏ ra mình là một người khỏe mạnh. Ông chỉ chịu đến bệnh viện vào đầu năm 1956, tuy nhiên, khi ấy, tình trạng sức khỏe đã không mấy khả quan. Tháng 11/1956, Humphrey Bogart phải phẫu thuật khi tế bào ung thư lan rộng.
Humphrey Bogart
Rượu và thuốc lá đã khiến Bogart sớm lìa xa cuộc đời. 
Sau khi phẫu thuật, việc đi lại rất khó khăn nên Humphrey hầu như chỉ ngồi xe lăn. Những đồng nghiệp nổi tiếng như Katharine Hepburn, Spencer Tracy… thường xuyên có mặt thăm nom ông.

Những tháng cuối cùng của năm 1956, Humphrey ngày càng yếu hơn, từ một người đàn ông cao to khỏe mạnh, ông đã biến thành một người gầy gò, hốc hác, nặng 36 kg. Ông qua đời vào ngày 14/1/1957 tại nhà riêng ở số 232 South Mapleton Drive, Holmby Hills, California sau khi rơi vào tình trạng hôn mê.
Humphrey Bogart
Humphrey Bogart tiều tụy những ngày cuối đời. 
Nữ diễn viên Katharine Hepburn nhớ lại đêm cuối cùng mà bà và Spencer Tracy đến thăm Bogart: “Spencer đã đặt tay lên vai Bogie (tên thân mật của Bogart) và nói: “Chúc ngủ ngon, Bogie”, Bogie nhẹ nhàng mỉm cười và nhắm mắt lại, tay anh ấy vẫn nắm lấy tay Spencer và nói ‘Tạm biệt, Spence’”.

Đám tang của ngôi sao điện ảnh Humphrey Bogart được tổ chức đơn giản tại nhà thờ All Saints Episcopal trên nền nhạc những ca khúc mà ông yêu thích. Tham dự lễ tang có các ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood thời đó như Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Ronald Reagan, James Mason…

Đám tang của nam diễn viên huyền thoại Humphrey Bogart:

Humphrey Bogart được chôn cùng chiếc vòng tay mà ông đã tặng Laurence và một chiếc còi nhỏ bằng vàng với dòng chữ: "If you want anything, just whistle” (Nếu anh muốn bất cứ điều gì, hãy thổi còi – một câu nói trích trong To Have and Have Not - bộ phim đầu tiên mà hai vợ chồng Bogart đóng chung với nhau)

Một trong những ngôi sao sáng nhất của Hollywood đã bất ngờ vụt tắt như vậy, Humphrey Bogart là minh chứng điển hình cho những nỗ lực không biết mệt mỏi để theo đuổi đam mê. Chỉ có trong tay một giải Oscar, một giải BAFTA, song với việc giành được tình cảm của hàng triệu khán giả thế giới, có lẽ cũng đã là niềm an ủi cho những gì mà Humphrey Bogart cống hiến cho nền điện ảnh thế giới.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn