Sau họp báo, công chúng đòi tẩy chay The Voice

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/09/2012 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Dư luận đặt câu hỏi có nên ngừng phát sóng The Voice trên VTV3 sau scandal dàn xếp và màn kịch họp báo đẫm nước mắt?

(VTC News) - Cuộc họp báo “giải trình” scandal động trời The Voice đang được dư luận xếp vào hàng “lịch sử” vì độ lố bịch không khác gì một vở kịch được dàn dựng vụng về.

ĐỌC TẤT CẢ VỀ VỤ SCANDAL CỦA PHƯƠNG UYÊN TẠI THE VOICE

Cuộc họp báo lịch sử và màn kịch lố bịch của The Voice

Không ít người liên tưởng cuộc họp báo The Voice tới vụ xin lỗi vì clip giường chiếu trên truyền hình của Vàng Anh cách đây vài năm, cũng có người so sánh với hình ảnh những cánh tay giơ lên khẳng định Cao Thái Sơn "chuẩn men" hay không trong một cuộc họp báo của anh cách đây chưa lâu, và có người gần gũi hơn, thấy nó đơn giản giống một cuộc họp chợ không hơn không kém.

Cuộc họp báo đáng nhớ 

Dù là sự liên tưởng nào, nhưng dường như sau họp báo, cơn bão scandal này đã chuyển thành sự phẫn nộ của dư luận.

Ngay sau cuộc họp báo scandal bị tố dàn xếp kết quả của Phương Uyên, trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn, trang cá nhân (facebook) đâu đâu cũng thấy nhắc tới chủ đề The Voice.

Đơn giản vì vấn đề chính của “tâm bão scandal” là việc Phương Uyên dàn xếp kết quả không hề được giải quyết triệt để, và cái kết bất ngờ Phương Uyên tiếp tục ngồi ghế giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình truyền hình thực tế ăn khách này dường như chưa làm thỏa lòng dư luận.

Ngay sau họp báo, các trang cá nhân nóng lên bởi nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc: "Ơ thế vở kịch hết rồi à? 3 giờ đồng hồ cãi nhau cuối cùng thì là như này... Biết bao nhiêu nhà báo, phóng viên vất vả cuối cùng nhận lại cái tát này!"

Cuộc họp báo là cái tát vào truyền thông? 

"Cái ảnh các bạn giơ tay biểu quyết giống dàn kịch cho 1 lớp học trẻ con khá vụng về..."

Một màn kịch vụng về 

"The Voice Vietnam giải quyết sự cố vở kịch này bằng một vở kịch khác, còn kinh khủng hơn nhiều lần. Nước mắt nước mũi tèm nhem, ôm nhau rên rỉ ỉ ôi, rồi kết thúc đổ hết lỗi cho dư luận và truyền thông. Họp xong xuôi tất cả lại về - xong bộ phim bi hài kịch kiêm cả hành động và ma quái. Cát Tiên Sa đơn vị làm tiền thì không nói, còn mấy HLV toàn tay có máu mặt showbiz cả, sao thiếu tự trọng đến thế nhỉ?"


giải quyết sự cố vở kịch này bằng một vở kịch khác 

Phần đông ý kiến đều cho rằng cuộc họp báo xô bồ, nhiều nước mắt của đơn vị sản xuất Cát Tiên Sa là một vở kịch nhằm “lấp liếm” scandal dàn xếp kết quả bị phanh phui trước đó. Và màn kịch sướt mướt tình cảm, giật gân với pha cướp mic ngay trên tay nhà báo đang phát biểu trở nên lố bịch vì nó được dàn dựng một cách vụng về.

Phương Uyên khóc, xin rút lui vì làm ảnh hưởng tới công sức của nhiều người đồng thời trình bày dài dòng tôi biết kẻ tung clip là ai, HLV tha thiết mời chị ở lại vì chị là linh hồn của chương trình, và thí sinh thì hết lời ca ngợi những gì chị dành cho họ.

“Họp xong xuôi tất cả lại về”, Phương Uyên xin rút khỏi chương trình, nhưng vì cái sự tha thiết quá của mọi người mà chị ở lại, cuối cùng thì đâu lại vào đó, mọi chuyện vẫn được giữ hoàn toàn như cũ, màn sắp đặt lại được sửa đổi kịch bản.

Một độc giả bình luận “Như một trò hề. Tất cả các thí sinh tung hô Phương Uyên. Đó là sự khác biệt giữa VN và nước ngoài. Né tránh mọi việc. Khán giả không phải con rối để bị tung hỏa mù như vậy. Đừng diễn kịch lộ liễu thấy rất phô. Cả 4 huấn luyện viên cũng như những con rối làm mất hình ảnh thần tượng trong lòng khán giả” .

Công chúng đòi tẩy chay The Voice

Sau cuộc họp báo lâm li và đẫm nước mắt, cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ đòi tẩy chay chương trình. Rất nhiều ý kiến cho rằng nên ngừng phát sóng chương trình này trên VTV3, vì đây là một sự lừa dối khán giả trắng trợn, kết quả cuối cùng đã có bàn tay sắp đặt sẵn, thi hay không thi chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài.

“Nếu đến tận lúc này rồi mà VTV vẫn để The Voice lên sóng thì thật không còn gì để nói. Từ khi chương trình này bắt đầu, từ khi Thanh Lam lên tiếng ai cũng cố đỡ lời cho The Voice "chỉ là một cuộc chơi". Đúng rồi, đó là một cuộc chơi nhưng lại quyết định số phận của hàng chục những người trẻ tuổi, những người đang bị sự nổi tiếng lóa mắt mà không biết được đích đến là đâu.

Có nên ngừng phát sóng The Voice? 

Khác với Cặp đôi hoàn hảo hay Bước nhảy hoàn vũ, những người tham gia cuộc thi là những người đã có nghề nghiệp ổn định rồi, có chỗ đứng riêng rồi nên với họ đó thực sự là một cuộc chơi. Còn The Voice thì khác, đây là nơi quyết định số phận, tương lai của biết bao người trẻ. Họ đến với cuộc thi và mong muốn bước ra cuộc thi là bước chân vào con đường nghệ thuật.

Mà nghệ thuật chân chính thì hôm nay đang hiếm quá, đang thấp cổ bé họng quá. Vậy thử xem bài học đầu tiên mà The Voice đem đến là gì: giả dối, scandal... Sẽ đi về đâu nếu lớp trẻ hôm nay bắt đầu tương lai của mình bằng những điều như thế. Tôi nghĩ đã đến lúc VTV nên cân nhắc, đừng làm hỏng những người trẻ thêm nữa vì đã có quá nhiều thứ đang làm hỏng họ rồi.”


Việc giám đốc công ty Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh quyết tâm nhờ cơ quan công an vào cuộc tìm cho ra kẻ tung clip cũng khiến nhiều độc giả phản đối. Cái họ mong muốn là sự việc được giải quyết từ phía trong nội bộ với những giải đáp thẳng thắng, thật thà.

“Người tung clip có làm gì vi phạm pháp luật đâu mà đòi cơ quan công an vào cuộc. Cái cần xem xét lại chính là tư cách của những người làm nghệ thuật như các vị”.

“Công an có phải là công cụ của các ông bà đâu mà mang ra dọa khán giả. Đài truyền hình nên vào cuộc. Nếu The voice nhí nhố thì thay chương trình khác. Có rất nhiều thứ của đời sống xã hội cần thời lượng của VTV3.”


 

Dư luận cho rằng đây là một chương trình giải trí được chiếu trên giờ vàng của kênh truyền hình giải trí VTV3, vì thế không thể không nói đến trách nhiệm của đơn vị này, nếu còn tôn trọng khán giả thì nhà đài nên suy nghĩ đến việc ngừng phát sóng The Voice.

"Chưa nói đến quy trách nhiệm cho ai, đến đâu nhưng khán giả là người ko được ban tổ chức tôn trọng bởi những sự sắp xếp lố bịch và dối trá. Khán giả không cần biết Cát Tiên Sa là ai, chỉ biết đang theo dõi một chương trình giải trí trên sóng của Đài TH Quốc Gia, như vậy nếu VTV không có chính kiến của mình trong vấn đề này thì khán giả có thể hiểu chính VTV cũng đang không tôn trọng khán giả, và chắc chắn rằng sau scandal này không chỉ tôi mà nhiều người dân VN chắc chắn rất coi thường chương trình này phiên bản tại VN. "

Thậm chí có người còn gay gắt đòi tẩy chay:

"VTV3 chiếu chương trình này nữa là làm trò cười cho thiên hạ, Nên dừng chiếu chương trình này trên Đài Quốc Gia. Còn chúng ta không nên xem chương trình này vì mọi thứ đã được sắp đặt, vô hình dung chúng ta chỉ là con rối của họ. Tẩy chay..."

Có vẻ như áp lực của dư luận lên nhà sản xuất, những người thực hiện chương trình và cả đơn vị phát sóng đang bị đè nặng hơn cả trước khi diễn ra cuộc họp báo nhiều ồn ào này.

Liệu giữ Phương Uyên lại bằng một màn kịch vụng về có là một nước cờ sai của BTC?

Ngọc Mai

Bình luận
vtcnews.vn