The Voice dùng thương tâm đánh tráo minh bạch

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/09/2012 11:23:00 +07:00

Giữ lại vị giám đốc âm nhạc có bằng chứng chi phối kết quả đồng nghĩa với việc nhà tổ chức The Voice Việt chơi ván cờ may rủi với tai tiếng.

Giữ lại vị giám đốc âm nhạc có bằng chứng chi phối kết quả đồng nghĩa với việc nhà tổ chức The Voice Việt chơi ván cờ may rủi với tai tiếng.

>> Xem toàn bộ video, ảnh, bài về scandal của Phương Uyên

Chuyện “bếp núc” của các chương trình truyền hình thực tế như kiểu The Voice vốn là bí mật được phong tỏa và bảo vệ bởi các lợi ích chồng chéo và nguyên tắc bảo mật. Thế nên, đoạn clip do một kẻ ẩn danh thực hiện và tung lên mạng vừa qua đúng là một cú sốc lớn.

Bởi nó không chỉ rò rỉ những thông tin hậu trường động trời, mà còn có sức mạnh hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của một người nổi tiếng.  

Những giọt nước mắt của Phương Uyên. 

Đoạn clip sử dụng và lồng ghép nhiều tài liệu ghi âm, hình ảnh và email cho thấy cố gắng của giám đốc âm nhạc Phương Uyên nhằm chi phối nội dung chương trình sao cho lợi thế nghiêng về những thí sinh “gà ruột” của mình.

Vài chứng cứ khác cho thấy nỗ lực “ve vãn” mà các thí sinh nữ dành cho giám đốc Phương Uyên. Trên cơ sở này, tác giả dựng clip nêu kết luận tên thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi sẽ là Thiều Bảo Trang.

Đoạn clip, cộng thêm tiết lộ sau đó từ cuộc họp nội bộ rằng Phương Uyên đã nhận lỗi, nhanh chóng đặt ông Nguyễn Quang Minh – giám đốc của công ty tổ chức Cát Tiên Sa vào một cuộc khủng hoảng thông tin từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Tính chất nghiêm trọng của nó đủ để người ta loại bỏ động cơ cố tình tạo xì căng đan nhằm gây chú ý dư luận.

Quanh chuyện xử lý khủng hoảng, nhiều người đồn đoán The Voice sẽ phải sa thải giám đốc âm nhạc Phương Uyên ngay lập tức. Để giữ lấy niềm tin và sự duy trì theo dõi của khán giả có lẽ là chuyện quá nhỏ so với việc phải cứu vãn một thương vụ trị giá hàng triệu USD, khi mà các nhà tài trợ thường phải cân nhắc có nên để tên nhãn hàng của mình đồng hành với một chương trình có quá nhiều bê bối.

Nhưng ông Minh đã dành điều bất ngờ nhất cho báo chí và khán giả trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều qua, 11/9 tại TP.HCM. Sau khi dành một thời lượng thích đáng cho những bài phát biểu tụng ca và động viên đầy cao thượng và đẫm nước mắt dành cho Phương Uyên, ông tuyên bố sẽ giữ lại cô!

Nếu ông Minh đã có quyết định ấy từ trước, thì quả thật, điều khôn ngoan nhất mà ông có thể làm là để nó diễn ra trong hoàn cảnh có những giọt nước mắt ăn năn cộng hưởng với lời kêu gọi cảm thông, từ phía những người nổi tiếng, thí sinh tham gia và phóng viên “ruột”.

Bởi nếu đúng theo kịch bản, những cơn giận dữ của công luận sẽ nguôi ngoai khi vụ việc, vốn bản chất là tố cáo tính minh bạch của chương trình, đã bị đánh tráo với chuyện một mâu thuẫn riêng tư cá nhân giữa Phương Uyên và một cộng sự. Theo đó, mọi chuyện sẽ dần hướng vào một con người đáng thương và đau khổ, cần được trao cho cơ hội đứng lên sau cú vấp ngã, gây ra bởi một âm mưu hiểm độc.

Ông Minh có đạt được điều mà ông mong muốn hay không có lẽ còn phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên, chiêu “chuyển tai tiếng thành vinh quang” của ông không phải là không có cơ sở thực tế. Mà trong đó, thực tế lớn nhất là khán giả VN dù có chê trách đến mấy vẫn chưa từng đồng loạt tẩy chay bất cứ một chương trình tai tiếng nào để khiến nó phải “chết” giữa đàng. Có khi vì tai tiếng, họ lại càng tò mò hơn.

Mặt khác, người ta có thể bao dung một cách kỳ lạ chỉ bằng cái phất tay “trò giải trí ấy mà”. Bất kể trò vui ấy đã lôi kéo và làm tổn thương nhiều người bằng các xì căng đan để đời trên… Google.

Dù chỉ là một cuộc thi trên truyền hình nhưng những vụ bê bối của nó đang chao đảo nhiều giá trị như lòng trung thực, sự công bằng, minh bạch… mà cộng đồng đang nỗ lực xây dựng.

Câu hỏi còn bao nhiêu chuyện nêu gương xấu như vậy trong những chương trình có hàng trăm ngàn người trẻ theo dõi nữa, rõ ràng là đang phụ thuộc vào thực tế chừng nào người ta còn kiếm được tiền từ… chuyện xấu.

Theo Khải Trí (Vietnamnet)

Bình luận
vtcnews.vn