Từ họp báo scandal The Voice, nhớ vụ Vàng Anh xin lỗi

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Xem họp báo về scandal clip tố cáo Phương Uyên lộng hành, dàn xếp kết quả, nghĩ đến buổi phát sóng để Vàng Anh xin lỗi về clip 'giường chiếu'.

(VTC News) – Nước mắt, xin lỗi, những cảm thông, vòng tay ôm, cuộc họp báo về scandal clip tố cáo Phương Uyên lộng hành, dàn xếp kết quả của The Voice khiến nhiều người nghĩ ngay đến buổi phát sóng để Vàng Anh xin lỗi, thanh minh về clip 'giường chiếu' vài năm trước.

Tất nhiên, hai sự vụ này khác biệt về bản chất, chỉ na ná nhau ở hình thức và ở cái cảm giác khôi hài mà nó gây ra cho khán giả. 

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của Vàng Anh chỉ có sự góp mặt của êkip chương trình. Chương trình được phát trực tiếp trên VTV. Còn vụ scandal của Phương Uyên và The Voice thì mang ra cuộc họp báo với đầy đủ cảm xúc, khóc cười, phẫn nộ, tức giận, không khác gì cái chợ. Thậm chí, thí sinh còn giật cả mic của phóng viên để nói, để xả bức xúc. Chuyện không thể tin nổi. 

Công chúng dõi theo cuộc này qua tường thuật trực tiếp của các trang báo mạng. Nghe đâu, chương trình họp báo được ghi hình và sẽ phát sóng để đông đảo công chúng được thưởng lãm.

Buổi phát sóng để Vàng Anh xin lỗi về scandal clip sex gây phẫn nộ 

Còn nhớ, sau scandal clip sex và buổi phát sóng khiến công luận tức giận của nhà đài về cô Vàng Anh, Hoàng Thùy Linh được báo giới quốc tế gọi là Paris Hilton của châu Á. Tất nhiên, Vàng Anh sau đó nổi như cồn. Thậm chí, đến giờ người ta vẫn nhắc tới vụ scandal ấy với những ký ức không thể quên của cái thời về nhà, ra ngõ, đến công sở, đâu đâu cũng mang Vàng Anh - Hoàng Thùy Linh ra để bàn luận, tám chuyện.

Còn Phương Uyên, không biết người ta sẽ gọi chị như thế nào. Chỉ biết rằng, sau buổi họp báo lịch sử của The Voice, người ta thấy thất vọng, chán chường, thấy bị lừa gạt. Cư dân mạng rần rần thể hiện sự bức xúc trên các trang mạng xã hội.

Lúc phát sóng chương trình, Hoàng Thùy Linh cũng rớt nhiều nước mắt. Cô khóc, ân hận và xin lỗi. Cô cũng nhận được sự cảm thông của ê kíp, những vòng tay ôm.

Ngay sau đó, phim Nhật ký Vàng Anh buộc phải dừng phát sóng vì áp lực dư luận. VTV đã bị cấp trên phê bình vì phát sóng một chương trình phản cảm, không có tác dụng giáo dục, gây phản ứng trong xã hội, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đài truyền hình quốc gia.

Và đến chuyện Phương Uyên hôm nay, cũng nước mắt, những lời xin lỗi, sự bảo vệ của những người thân thiết, cũng xin rút lui. (Nhưng cuối cùng, Phương Uyên lại ở lại). 
Vụ họp báo kỳ khôi này chắc sẽ không bị nhắc nhở, bị phê bình như VTV từng bị với vụ Vàng Anh. Nhưng có lẽ án phạt lớn nhất đối với những người làm chương trình là sự bất bình trong công chúng, báo giới. Liệu, những người thực sự liên đới đến vụ việc này, có ăn ngon, ngủ yên, có lờ đi được sự phẫn nộ đang ngày ngày gào thét trên mạng xã hội?

Nói về Phương Uyên, còn nhớ, khi Thanh Lam lên tiếng nghi ngờ về khả năng dạy thí sinh của HLV, chị đăng đàn mà rằng, phát biểu của Thanh Lam làm cả êkip The Voice tổn thương. Vậy với scandal của chị, với những khóc cười xin lỗi, nhận sai rồi lại đồng ý ở lại chương trình như vậy, thử hỏi có bao nhiêu sự tổn thương. Đồ rằng, nhiều lắm!

Và Phương Uyên nước mắt đầy vơi tại họp báo về scandal của chính mình tại The Voice. 

Những khán giả yêu mến chương trình, luôn tin vào những điều trong sáng trong cuộc sống, hẳn là họ bị tổn thương niềm tin. Mà, niềm tin khi đã bị tổn thương, sẽ không bao giờ lành lặn, nguyên vẹn được nữa.

Trước và trong cuộc họp báo, nhiều người đã tin rằng Phương Uyên sẽ xin rút lui, để vớt vát lòng tự tôn, sự sĩ diện của mình. Và, nhạc sĩ này đã làm thế, trong giàn giụa nước mắt. Một phương án thay thế được đặt ra, đó là nhạc sĩ Hoài Sa. Tưởng như là thật, người ta tặc lưỡi, như thế cũng là hợp lý.

Nhưng ai ngờ, cuối cùng, trước sự ủng hộ của của "người nhà", Phương Uyên ở lại cùng The Voice. Màn kịch khép lại.

Trong buổi họp báo, ông Quang Minh, Giám đốc Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất The Voice hờn trách báo chí "Chúng tôi cảm thấy mất mặt, đau đớn, xót xa những ngày qua. Báo chí phản ứng thông tin một chiều, đưa thông tin đến khán giả mà chưa kiểm chứng cũng một phần làm cho khán giả mất đi lòng tin".

Ơ hay, sao lại nói như vậy nhỉ. Trong mấy ngày qua, khi bom scandal nổ ra, các phóng viên đã tìm mọi cách liên lạc với ông Quang Minh, với BTC, Phương Uyên, các HLV và các thí sinh của The Voice để tìm hiểu sự việc.
Họ đã muốn có tiếng nói hai chiều, thậm chí là đa chiều về vụ việc để công chúng hiểu rõ. Nhưng ruốt cuộc, ai là người lên tiếng? Không một ai chịu lên tiếng đơn lẻ, trừ vài dòng ngắn ngủi bâng quơ trên facebook. Tất cả đều im lặng, không bình luận và chờ đợi một điều gì đó...

Sau đó, phía Cát Tiên Sa tổ chức hai cuộc họp kín, chẳng ai biết bàn thảo những gì. Vài người trên mạng xã hội nói đùa, hai cuộc họp ấy, là những lần tập rượt cho ngày hôm qua, cho vở kịch với đông đảo diễn viên, nước mắt, hờn trách, sự đổ lỗi.

Được biết, trong cuộc họp báo chiều 11/9, nhiều phóng viên đã tức giận bỏ về. Cái kết quả cuối cùng ấy cùng diễn biến của nó, người ta thấy giống như trò lố, một vở kịch hoàn hảo mà cư dân mạng đặt vội là trò rối. Trong đó, những người liên đới là những diễn viên tài năng, còn phóng viên, công chúng là những khán giả bất đắc dĩ.

Sau cuộc họp báo, ê kip chương trình đã cùng nhau đi xả xui, cùng nhau hát hò. Chuyện này được người ta mô tả, truyền tai nhau trên facebook. Còn người của phía Cát Tiên Sa đã nhắn tin cho phóng viên nhờ bỏ qua vụ việc, nhưng đã bị từ chối. Lý do là gì, chắc ai cũng hiểu!


>> ĐỌC TẤT CẢ VỀ VỤ SCANDAL CỦA PHƯƠNG UYÊN TẠI THE VOICE

Nhóm Phóng viên

Bình luận
vtcnews.vn