Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà và Uyên Linh: Ai khôn ai dại?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 17/08/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Đi qua những câu chuyện thị phi mới biết, Thanh Lam, Uyên Linh, Hồ Ngọc Hà, ai khôn ngoan ai dại mặt.

(VTC News) - Đi qua những câu chuyện thị phi mới biết, Thanh Lam, Uyên Linh, Hồ Ngọc Hà, ai khôn ngoan, ai dại mặt.

Thanh Lam đưa ra thuốc thử ứng xử văn hóa? 

Ai nghe người khác chê chẳng “sôi máu”

Chắc hẳn bất kì ai dù điềm tĩnh đến đâu nhưng khi nghe người khác chê bai mình, nhất là chê một cách phũ phàng đều ít nhiều “sôi máu”, nhưng mỗi người lại có một cách khác nhau xử sự để xả cái “sôi máu” của mình.

Có người nói vui, Thanh Lam đưa ra liều thuốc thử ứng xử văn hóa cho những nhân vật đang hot nhất showbiz.  Câu chuyện về bộ ba Thanh Lam, Uyên Linh và Hồ Ngọc Hà không khác gì một bài học đắt giá về văn hóa ứng xử, đề tài muôn thuở của showbiz Việt.


Người ta nói rằng cứ hễ có scandal nào nổ ra là showbiz Việt lại ồn ào không khác gì cái chợ, người bán kẻ mua tấp nập, và mỗi lần họp chợ mổ bò như vậy xong dư luận lại lắc đầu ngao ngán, không biết cái văn hóa ứng xử nó nằm ở góc chợ nào mà chẳng thấy ai bán cũng chẳng ai đi mua? Nhưng có người chợt nhớ hình như có Uyên Linh mang loại xa xỉ phẩm này ra chợ.
 
Uyên Linh: Bình tĩnh hành động

Có lẽ các cụ nói đúng, có học có hơn, thì cứ nhìn vào cách xử sự của Uyên Linh thì biết.

Trở thành hiện tượng sau Vietnam Idol, Uyên Linh làm mưa làm gió trong tất cả các câu chuyện liên quan đến âm nhạc, người ta đặt kì vọng cô sẽ là một diva trong tương lai của làng nhạc Việt.

Uyên Linh thời ấy có lẽ sống trên mây với hàng núi lời khen và ảo tưởng danh vọng, đám đông tung hô, ca ngợi, lựa chọn cô cho một thế hệ thần tượng mới trong showbiz, với tố chất âm nhạc bẩm sinh và đầy nội lực.

Rồi đùng một cái, vào một ngày đẹp trời, khi Uyên Linh đang vẽ một tương lai đầy màu hồng thì Thanh Lam dội thẳng một gáo nước lạnh vào diva tương lai: “Uyên Linh về mặt ca hát cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Và 22 tuổi mà bắt đầu sự nghiệp ca nhạc là quá muộn”.

Không biết Uyên Linh có sốc không hay cô đã rèn cho mình bản lĩnh thép khi xác định sẽ bước chân vào showbiz, thần tượng âm nhạc mới không mảy may hờn trách Thanh Lam nửa câu, không lên báo vỗ ngực xỉa xói lại đàn chị, cũng không dành tặng diva những lời mát mẻ, mà Uyên Linh im lặng tiếp thu như nghe lời giáo huấn của người đi trước.

Người ta nói Uyên Linh khôn ngoan khi để mẹ lên tiếng, với những lời lẽ đầy thuyết phục. Mẹ Uyên Linh cho rằng “Tôi thấy những lời chê có phần đúng đấy. Chẳng hạn, ca sĩ Thanh Lam nói  “Linh cũng bình thường thôi”. Linh bình thường thật mà, có gì ghê gớm đâu. Lúc đi nghe con gái hát trong cuộc thi Viet Nam Idol, tôi nhận thấy con hát cũng được, có sự tiến bộ nhưng chỉ nghĩ nó sẽ vào được vòng trong là cùng chứ chắc khó đạt giải.
 
Bởi theo tôi, để đạt giải, cần nhiều yếu tố lắm mà Linh lại là tay ngang, chưa hề được học hành nên kỹ thuật hát sẽ gặp nhiều sai sót. Tôi nghĩ, Linh còn phải hoàn thiện mình nhiều.”

Uyên Linh không phân bua, chỉ lẳng lặng làm 

Trên các diễn đàn độc giả bàn tán rôm rả, rằng gia đình Uyên Linh xử sự thông minh và đầy học thức: “Mẹ Uyên Linh nói thế là đúng quá rồi, cãi nhau qua cãi nhau lại thì hay ho gì, cứ chứng minh bằng năng lực của mình là mọi người sẽ biết, còn quá sớm để nói về Uyên Linh”

“Cách nói khôn khéo và đúng mực của mẹ Uyên Linh đã ghi điểm giúp con gái trong mắt người hâm mộ.” – Một độc giả bày tỏ.

Đúng là Uyên Linh thông minh thật, cô không lên báo phản bác gì lại ý kiến của bậc đàn chị, mà lẳng lặng thực hiện dự án liveshow Cầm tay mùa hè cùng diva như một lời chứng minh những ghi nhận của cô với ý kiến đóng góp của Thanh Lam.

Nhìn hình ảnh diva và Uyên Linh cầm tay nhau trên sân khấu âm người ta mới nhận ra rằng, những cách hành xử thông minh của người nghệ sĩ khiến âm nhạc thăng hoa hơn rất nhiều.

Hồ Ngọc Hà: Tưởng khôn ngoan hóa ra dại mặt

Cùng một người phát ngôn, cùng dành tặng người kia những lời nhận xét chẳng khác nào chê bai, nhưng độc giả cho rằng Uyên Linh xử sự khôn ngoan bao nhiêu thì Hồ Ngọc Hà lại dại mặt bấy nhiêu.

Dư luận nói rằng Hồ Ngọc Hà tự tin. Sự tự tin ấy thể hiện trong những phát ngôn của chị ngoài cuộc sống cũng như trên sân khấu The Voice, sự tự tin ấy khiến chị nhầm tưởng việc mang cái mông của cậu con trai 2 tuổi ra để đáp trả lại một diva trong làng nhạc Việt là hành động chứng tỏ đẳng cấp khôn ngoan hơn người nhưng hình như chị đã nhầm.

Chán chê Uyên Linh hát cũng bình thường thôi, Thanh Lam quay sang nói Hồ Ngọc Hà có gì mà đòi dậy người khác.

Hồ Ngọc Hà “không vừa” đáp trả bằng cái mông con trai kèm lời dặn dò “Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất.


Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó, yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo, vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương”.

Hồ Ngọc Hà có thật sự khôn ngoan 

Lời mỉa mai của Hà Hồ gây tác dụng ngược, dư luận cho rằng cô hành xử không bình tĩnh khi làm như vậy nên đã gây tác dụng ngược.

Nhiều người nói rằng Hà Hồ thể hiện không khôn khéo khi xử sự như thể showbiz là cái chợ, ai thích nói nhau thiếu văn minh như thế nào cũng được.

Và cái mông Subeo con trai chị vô tình trở thành tiêu điểm cho dư luận bàn ra tán vào với những lời nhận xét không mấy thiện cảm dành cho bà mẹ.

Giá Hồ Ngọc Hà im lặng hay trả lời một cách tinh tế thì câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác hẳn, và người ta tin rằng nếu như vậy cô còn ghi điểm hơn sau tất cả những đỉnh cao mình đã chinh phục.

Có nên mang cái mông con mình ra làm trò thị phi?

Cái mông của Subeo chắc chắn chưa dừng lại ở đây, với tính cách của Hà Hồ, có thể nó còn được mang ra đáp trả dư luận như một cách hành xử đầy tự tin của nữ hoảng giải trí kiêm nữ hoàng thị phi này.

Không biết có bà mẹ nào học được bài học gì phía sau câu chuyện “cái mông của Subeo” và có khi nào lôi con cái vào câu chuyện thị phi của người lớn. Nhưng đừng bao giờ mang nó ra để người ta đặt mình giữa hai khái niệm rạch ròi :Khôn ngoan và dại mặt.


Thuần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn