'Noi gương' Ngọc Trinh, chân dài Việt thi nhau nổi loạn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 13/07/2012 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Câu “hậu sinh khả úy”, thật đúng với những gì mà lớp đàn em của Ngọc Trinh đang làm trên con đường tiến thân của họ.

(VTC News) - Cứ trông vào “hàng núi” đồ hiệu, xe sang và nhà đẹp mà Ngọc Trinh đang có, chẳng thể nào cưỡng nổi những cám dỗ từ hai chữ nổi tiếng. Câu “hậu sinh khả úy”, thật đúng với những gì mà lớp đàn em của Ngọc Trinh đang làm trên con đường tiến thân của họ!!!



Ngọc Trinh, Nữ hoàng đồ lót của Việt Nam, danh hiệu này trước là tự phong, sau giờ đã thành thương hiệu của cô, được xem là người tiên phong khai phá ra "trường phái" nổi tiếng bằng những bộ hình mát mẻ và phát ngôn gây sốc.

Và đến giờ, con đường Ngọc Trinh vạch ra, đã được rất nhiều chân dài đàn em đi theo. Bởi đơn giản, với họ, cứ trông vào “hàng núi” đồ hiệu, xe sang và nhà đẹp mà Ngọc Trinh đang có, chẳng thể nào cưỡng nổi những cám dỗ từ hai chữ nổi tiếng...

 Những hình ảnh mới đây của Linh Phương làm người ta “nóng mắt” hơn cả “nữ hoàng nội y”. Thế nhưng khi được hỏi về những ý kiến trái chiều này, Linh Phương bảo: “Ảnh của tôi nghệ thuật”. 

Linh Phương, chân dài được người ta bảo là “bản sao” của Ngọc Trinh, tỏ ra dạn dĩ hơn đàn chị khi liên tục tung ra những bộ ảnh khoe vòng một khủng và vòng ba căng tròn. Sau khi “chào hàng” bằng bộ ảnh nóng cổ vũ cho một giải bóng rổ với đủ các tư thế ưỡn ẹo làm lộ hơn một nửa vòng một trông cực lộ liễu và phản cảm, mới đây nhất, Linh Phương tiếp tục "đãi mắt" công chúng bằng bộ ảnh cô dâu bán nude và diện đồ lót.
 
Những hình ảnh của Linh Phương làm người ta “nóng mắt” hơn cả với “nữ hoàng nội y”. Thậm chí đa phần trong số chúng bị coi là những “hình ảnh bẩn” theo diện khuyến cáo không được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà mới đây Bộ VHTT&DL đã xếp loại.

Có lẽ chẳng ai biết cô diễn viên kiêm người mẫu "từ trên trời rơi xuống" Linh Phương này là ai, kể cả khi tên cô được "đính kèm" profile hai bộ phim là... Gái nhảy tàu và Bí kíp. Nhưng sau hàng loạt bộ ảnh nóng thời gian gần đây, cô nàng sẽ được nhớ đến như một trong số những người đẹp vô danh thích khoe thân của showbiz Việt.

Cách đây hơn 1 năm, không ai còn nhớ đến Phương Trinh, nhưng nhờ sự tích cực "cởi bỏ” của Phương Trinh trong các bộ ảnh và những phát ngôn gây sốc dư luận, suốt từ đầu năm đến giờ người ta đã biết đến Phương Trinh là ai 

Theo chân các đàn chị, Angela Phương Trinh, một hotgirl tuổi teen đang nằm trong tâm bão của dư luận thời gian này cũng có những “đường đi nước bước” khá bài bản để hâm nóng lại tên tuổi sau nhiều năm bị quên lãng.

Cách đây hơn một năm, không ai còn nhớ đến Phương Trinh, với biệt danh “bà mẹ nhí”, nhưng nhờ sự tích cực... cởi của Phương Trinh trong các bộ ảnh mà, bộ sau gợi cảm hơn bộ trước, và những phát ngôn gây sốc dư luận, suốt từ đầu năm đến giờ người ta đã biết đến Phương Trinh là ai.

Cô hết tung ra bộ ảnh chụp với áo yếm căng tràn nhựa sống, lại hở không thể hở hơn trong chiếc áo ngực bé tí khi uốn éo trên chiếc mô tô phân khối lớn. Và ở tuổi 17, cô tung ra bộ hình cực bắt mắt với trang phục lót gợi cảm với đủ tư thế mời gọi.

Cũng giống như đàn chị tên Trinh, Ngọc Trinh, đi trước, Angela Phương Trinh có những phát ngôn khiến người đọc nghiêng ngả.

Khi làng nghệ nhốn nháo vì vụ chân dài Hồng Hà bị bắt do tham gia vào một đường dây gái gọi cao cấp, để chứng minh đẳng cấp của mình Angela Phương Trinh bảo: "Nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối. Họ nghĩ tôi chắc từng yêu đại gia một lần rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây”.

Còn khi bị kéo vào scandal bán dâm ầm ĩ của Hoa hậu Mỹ Xuân thời gian trước, Angela Phương Trinh đã lên thẳng tòa soạn trang tin nọ để đòi công bằng với tuyên bố sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết. Tuyên bố này khiến nhiều người "choáng" về sự bạo dạn của cô gái 17 tuổi.

Mới nhất, Angela Phương Trinh lại tuyên bố thưởng một tỷ cho ai phát hiện "vết tích nâng cấp vòng một" của mình khi bị các trang tin tung ảnh cho là lộ "vết tích nâng cấp vòng một".

Michiyo Phạm Ngà bị cộng đồng mạng chỉ trích là hợm hĩnh, kiêu căng, không biết mình biết người khi chê trai Việt ăn bám, không văn minh, không sạch sẽ, cực kỳ kém và non nớt về sex. 

Michiyo Phạm Ngà, một cái tên lạ với showbiz Việt. Lý lịch của cô được tóm tắt là diễn viên múa tài năng từng đi du học ở Nhật, thời gian qua cũng gây sốc vì những phát ngôn “trời giáng”.

Sau khi chê tả tơi năng lực của các giám khảo và thí sinh trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012, nữ diễn viên múa này tiếp tục “ném đá” vào dư luận khi “đăng đàn” chê bai đàn ông Việt kém từ ngoại hình, tính cách cho đến khả năng sex.

Cô bảo: "Trai Việt, người thì lười làm, ở nhà ăn bám, người thì không lo làm ăn, tối ngày rượu chè cờ bạc, sống bám váy đàn bà, có người sống dựa vào vợ.

Người giàu có thì nay em này mai em khác, bỏ vợ bỏ con, người đẹp trai thì bất tài vô dụng, người xấu xí giàu có nhưng lại khinh người… có tiền nhìn phụ nữ ai ai cũng là trò chơi của họ. Đa phần, trai Việt yêu không văn minh, không yêu được người ta nữa thì chém, giết, đốt, đánh đập, đe dọa. Đa phần nữa là trai Việt yêu không sạch sẽ, trong lúc yêu một người vẫn thích những người khác, thậm chí bắt cá 3, 4 tay. Nhưng vẫn muốn các cô ấy chỉ là của riêng mình.

Điều nữa là sex của trai Việt cực kì kém và non nớt, ích kỉ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như nào… Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn giai Việt mà theo anh Tây suốt đời...."

Phát biểu trên, cộng đồng mạng đã dấy lên một "làn sóng" chỉ trích sự hợm hĩnh, kiêu căng, không biết mình biết người của Michiyo Phạm Ngà. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu gây sốc để cái tên Michiyo Phạm Ngà được biết đến. Vì thực tế, dù có là một diễn viên tài năng, và cũng đã múa “nát sân khấu” ở Đáo xuân của nghệ sĩ Đào Anh Khánh hàng năm, nhưng ở Việt Nam, cái tên Michio Phạm Ngà vẫn hoàn toàn xa lạ với công chúng.

Thế mới thấy trong thời buổi showbiz Việt ngày ngày đều có scandal mới, thì việc các cô gái đang tìm đường tiến thân để “một bước thành sao” chọn cho mình con đường ngắn nhất, lấy tai tiếng làm sự nổi tiếng, là điều dễ hiểu.

Nhưng thiết nghĩ những "ngôi sao" đang và sắp “muốn sáng lên” hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn đối với cách gây dựng hình ảnh của chính mình trong lòng công chúng. Bởi cái cách họ chọn chỉ khiến họ là ngôi sao, trên báo, nhất thời. Về lâu, về dài, cứ sóng sau đè sóng trước. Chẳng còn ai nhớ đến họ nếu “nổi tiếng” không đi kèm tài năng.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn