NS Phan Huỳnh Điểu: Nằm viện, tiếc vì lỡ chung kết Euro

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 06/07/2012 09:37:00 +07:00

(VTC News) – Nằm viện nhưng nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, hóm hỉnh như thường thấy ở ông. Ông bảo, tiếc nhất là bị lỡ mất trận chung kết Euro.

(VTC News) – Nằm viện nhưng nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, hóm hỉnh như thường thấy ở ông. Ông vẫn minh mẫn, cười nhiều và sức khỏe đã ổn định. Ông bảo, tiếc nhất là bị lỡ mất trận chung kết Euro.

Nhận được tin nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đang nằm viện cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), phóng viên VTC News đến thăm ông vào tối qua (5/7). Khác với không khí căng thẳng, ngột ngạt thường thấy nơi bệnh viện, căn phòng ông nằm vẫn ấm áp, vui vẻ bởi tiếng nói cười của con cháu. Căn phòng rất sạch sẽ, thoáng mát và được ưu tiên dành riêng cho ông và gia đình.

Anh Phan Hồng Hà, con trai của nhạc sĩ cho biết, gia đình đưa ông nhập viện vào ngày 1/7 vì ông bị sốt, khó thở, mệt. Bác sĩ cũng cho biết, bệnh của ông cũng chỉ là bệnh người già hay gặp, không đáng lo ngại. Các anh em, con cháu trong nhà thường xuyên thay nhau đến trông nom ông. Hiện, sức khỏe của ông đã ổn định và ông đã ăn được chút súp.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nay đã 88 tuổi. 


Hỏi thăm nhạc sĩ, ông vui vẻ vừa nằm trên giường vừa nhỏ nhẹ trò chuyện. Ông nói, mấy ngày trước không ăn uống được gì nên suy nhược cơ thể, phải nhập viện. Ở trong này, phòng mới thấy cũng sạch sẽ, tiện nghi nhưng ông chỉ được nghe nhạc và tin tức qua chiếc radio, không có ti vi, internet. Ở nhà thì ông được xem hết những trận bóng đá giải Euro vừa rồi nhưng đêm chung kết 1/7 vừa qua lại không xem được vì nằm viện. Ông phải cử anh con trai đi xem và về báo lại kết quả là Tây Ban Nha thắng Italia đến 4-0.

Nhắc đến bóng đá, ông có vẻ hào hứng lắm. Ông bảo ông yêu thể thao và thường thức khuya xem các giải. Thói quen thức khuya này cũng từ hồi thanh niên đến nay rồi.

Qua chiếc điện thoại, chị con dâu của ông lướt web đọc lớn những tin tức ông đang nằm cấp cứu khẩn cấp trong bệnh viện cho ông nghe. Ông chỉ ngạc nhiên và cười. Gia đình không muốn công bố chuyện nhạc sĩ nhập viện nhưng sao thông tin này truyền đi nhanh quá. Đã 88 tuổi nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông vẫn nhắc đến những nhạc sĩ cùng trang lứa với mình.

Và suốt buổi trò chuyện, ông vẫn giữ phong thái hóm hỉnh, yêu đời. Khi chào nhạc sĩ ra về, ông cười hiền lành, nắm chặt tay tôi. Mong nhạc sĩ sớm mạnh khỏe ra viện...

Phượng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn