Mỹ Linh: Nếu anh Quân có người khác, sẽ bỏ tôi ra đi

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 10/05/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - "Nếu một ngày, có ai đó khiến anh Quân rung động thì cũng bình thường thôi. Tình yêu là dâng hiến, sao phải giành giật" - Mỹ Linh

(VTC News) – “Tôi không ghen vì tôi biết giá trị của mình. Anh Quân yêu tôi thực sự vì những gì thuộc về tôi. Nếu một ngày, có ai đó khiến anh ấy rung động thì cũng bình thường thôi. Tình yêu là dâng hiến, sao phải giành giật những thứ không phải của mình” – Mỹ Linh chia sẻ.

Vui mừng khi cả hai vợ chồng đã giành được những thành công tại giải thưởng Âm nhạc cống hiến nhưng Mỹ Linh nói, đó là giải thưởng của cả một ê kíp, là thành quả và cống hiến của cả ban nhạc Anh Em, những người đứng sau thành công của chị. Giải thưởng dành cho nhạc sĩ Anh Quân cũng giúp cho Mỹ Linh vui vì nó đưa mối quan hệ giữa hai vợ chồng lên một nấc thang mới, giúp hai vợ chồng cởi mở với nhau hơn dù đã rất cởi mở với nhau.

Ca sĩ Mỹ Linh 


Anh Quân biết giá trị của tôi

- Họa sỹ Thành Chương nói, để có một cơ đồ như ngày hôm nay, chị đã phải chịu rất nhiều vất vả?

- Anh Chương đã ưu ái mà nói như vậy đấy. Tôi nghĩ ai cũng có lúc vất vả chứ không riêng gì mình. Phải có vất vả mới có những giá trị đem lại, và ai khởi nghiệp vẫn gặp chuyện nọ, chuyện kia.

Tất nhiên, tôi đã có những vất vả, khó khăn, nhưng tôi nghĩ cái hay nhất của mình là luôn lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Và vì những điều ấy, tôi không thấy bi quan.

- Đến giờ, chị đã vừa ý với cuộc sống của mình hay chưa?

- Rất vừa ý. Tôi thấy mình được quá nhiều. Tôi là Phật tử nên tin rằng, tất cả chúng ta rồi một ngày cũng đi chung trên một con đường. Và trên con đường ấy, quan trọng là bạn đi cùng ai, ai là người cùng bạn lúc bạn vui, và rồi có lúc ốm đau mệt mỏi.

Tôi hài lòng vì người đi cùng mình là người tôi có thể tin tưởng và dựa vào. Anh Quân là một người đàn ông thực sự. Anh luôn làm tôi yên tâm bởi sự chân thành và tử tế của anh ấy. Nói chung, tôi yêu con người ấy và hài lòng vì trên chặng đường mình đi, luôn có người ấy đi cùng.

- Tình yêu ấy, trên 10 năm chung sống, có nhiều thay đổi không?

Khác chứ. Chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác, lúc đầu không hiểu hết được nhau. Nhưng, nhiều cặp đôi càng đi càng xa nhau, còn chúng tôi, càng đi càng hiểu nhau hơn.

Và chúng tôi không phải thay đổi để hiểu nhau. Vẫn là tính cách đó, lúc trước mình nhìn thấy khó chịu nhưng giờ nhìn thấy cả sự cảm thông, những mặt tích cực. Tôi nghĩ, đẹp hay xấu là ở mắt người nhìn.

Anh Quân cũng vậy, có lúc tôi thiếu chín chắn, quá bay bổng, anh ấy sẽ là người kìm tôi lại để tôi giữ được sự thăng bằng. Anh giống như dây diều, giữ mình bay nhưng không bị đứt dây.

- Anh Quân từng nói rằng nhiều người nói anh ấy kìm nén sự nổi tiếng của chị. Chị nghĩ sao về điều này?

- Mọi người vẫn nhìn anh Quân một cách thiếu công bằng. Ngay cả giải Âm nhạc cống hiến cũng vậy, đáng nhẽ tên anh ấy phải xuất hiện từ lâu. Nhưng đến giờ phút này, anh ấy mới được ghi nhận dù rất nhiều sản phẩm anh ấy đứng sau đã được nhắc đến rất nhiều và nằm trong đề cử hay đoạt giải như: Mỹ Linh tour 06, Chat với Mozart, Suối cỏ, Bây giờ biển mùa đông.

Tôi nghĩ, mỗi người một phận số và số của anh ấy là luôn đứng sau để cho người khác tỏa sáng. Ngay trong cuộc hôn nhân của mình cũng vậy, anh ấy luôn không được nhìn nhận đúng. Mọi người nghĩ, anh ấy kìm hãm sự phát triển của tôi. Nhưng thực ra, tôi được như ngày hôm nay là nhờ anh ấy.

Anh Quân giúp tôi nhìn nhận ra cuộc sống một cách trung thực nhất, không quá bay bổng và ngộ nhận về mình. Càng ngày tôi càng yêu anh ấy. Trong tình yêu ấy, có cả sự biết ơn. Nếu không có sự kìm chân của anh ấy, chắc tôi không có được như ngày hôm nay.

 
- Người ta cũng nói, chị gánh vác sự nổi tiếng cho cả gia đình, chị nghĩ sao?

- Thực ra họ nhận xét như vậy là quá ưu ái cho tôi rồi. Bố Ninh là nhạc sĩ nổi tiếng trước cả khi tôi lấy anh Quân, mẹ tôi cũng vậy.

Mọi người thường bảo từ ngày tôi về nhà thì mọi người mất hết tên, gọi là chồng của Mỹ Linh, bố chồng của Mỹ Linh, mẹ chồng của Mỹ Linh… như vậy chẳng phải thiệt thòi cho mọi người sao.

Vấn đề là mình thấy hạnh phúc khi sống giữa mọi người. Trên thực tế, anh Quân thiệt thòi hơn là sự nổi tiếng mà tôi đem lại.

- Chị nhạy cảm và thông minh, có khi nào chị nhận ra một thoáng sự bực dọc, không thoải mái khi tên tuổi đứng đằng sau vợ như thế không?

- Tôi nghĩ, vợ chồng ở nhau lâu với nhau thì có những việc chỉ cần nhìn, không cần nói cũng hiểu rồi.

Anh Quân cũng có những ẩn ức của riêng mình. Anh ấy có lúc cũng buồn khi đứng sau vợ, nhưng anh Quân là người duy lý, anh ấy nhìn ra những giá trị của tôi.

Anh ấy biết, khi sống với người phụ nữ là tôi thì có những bình yên mà so với những ẩn ức kia thì nó chẳng là gì cả.

Anh Quân là người rất kỹ, đôi khi khiến tôi cũng mệt, cũng cáu. Nhưng nhờ cái kỹ ấy mà tôi được hưởng nhiều lắm. Không ai hoàn hảo tất cả, sự bù đắp cho nhau là cần thiết mà.

-
Một người đàn ông giỏi giang, tài hoa thì dễ khiến phụ nữ xao xuyến. Chị có khi nào thấy khó xử, bất an về điều này?

- Có thể tôi hơi AQ. Tôi là Phật tử nên nghĩ, mọi thứ là tùy duyên. Bây giờ duyên của mình như thế, đi cùng người ta trên con đường như thế nên nếu một ngày không còn duyên nữa, không cùng nhau đi trên con đường ấy thì cũng chẳng có gì đáng để buồn.

Tôi không ghen với những chuyện như thế vì tôi biết giá trị của mình. Anh ấy yêu tôi thực sự vì những gì thuộc về tôi. Nếu một ngày, có ai đó khiến anh ấy rung động thì cũng bình thường thôi. Tình yêu là dâng hiến, sao phải giành giật những thứ không phải của mình.

Hơn nữa, Anh Quân không phải là người biết nói dối, nếu yêu ai đó, anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Và tôi đánh giá cao điều ấy. Còn chuyện có ai nhắn tin gọi điện cho anh ấy, với nghề này thì là bình thường, không nên đặt nặng quá như thế. Khi yêu mà cứ thích sở hữu thì không phải là điều hay đâu.

- Còn chị, có lúc nào chị cảm nắng không? Những lúc như vậy, chị làm gì để giữ trái tim để gia đình hạnh phúc?

- Gặp người này, người kia mà cảm thấy quý mến thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tuy nhiên, tôi cứ bước chân qua cảnh cổng nhà mình là cảm thấy bình yên. Tôi cảm thấy mình thuộc về chỗ này. Xúc cảm ấy khiến tôi không nhìn ngang, nhìn ngửa nữa.

Cảm giác ngồi cạnh những đứa trẻ, nghe chúng nói chuyện, nhìn anh Anh Quân khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi thích câu phu thê tương kính như tân. Tôi nghĩ càng giữ gìn, càng cho nhau sự tôn trọng thì hạnh phúc càng bền lâu.

Mỗi khi anh Quân về muộn mà tôi đã ăn cơm rồi thì bao giờ tôi cũng ngồi tiếp cơm anh ấy. Tôi giữ những cái ấy không phải vì anh ấy lủi thủi mà tôi là giữ lễ.

- Thế còn những khi nóng giận hay va chạm?

- Lúc ấy, tôi phải thành thật xin lỗi và mong anh Quân thông cảm vì sự nóng giận, có thể bằng tin nhắn hay cách nào đó.

Mỹ Linh và con gái Anna 

Với Anna, mẹ đẻ phải quan trọng nhất

- Thế chị có bao giờ xin lỗi các con không?

- Tôi nghĩ qua cách mình xin lỗi cũng là cách mình đang dạy nó việc nhận lỗi hay hơn nhiều là cố chấp. Tôi luôn nói với các con, không phải người lớn luôn đúng, các con phải đặt câu hỏi, phải đưa ra ý kiến của mình.

- Nếu sai, chị dễ dàng mắng Anh Duy và Mỹ Anh, còn Anna, chắc cũng khó hơn?

- Với Anna, điều ấy chỉ xảy ra trong mấy năm đầu tiên khi tôi mới cưới. Thường những điều ấy không phải từ Anna mà từ những người lớn. Mình giữ những điều ấy để mọi người không hiểu sai rằng mình phân biệt đối xử với con của anh Quân.

Bây giờ, có mắng thoải mái chẳng bao giờ Anna giận tôi, vì cháu hiểu tất cả những gì tôi làm và bản chất của sự việc. Sự thật luôn ở đấy và với trẻ con, mình không thể nói thế này là đúng, thế kia là sai mà chính trái tim mách bảo nó thôi. Trái tim đã bảo thì ai nói nó cũng chẳng tin, trừ khi mình làm tổn thương niềm tin của nó.

- Hàng năm chị và anh Quân đều cho Anna về thăm mẹ, chị có sợ như thế sẽ bị chia sẻ tình cảm?

- Sao lại phải sợ nhỉ? Mình phải dạy nó là mẹ đẻ của nó là quan trọng nhất chứ. Tôi nghĩ, tình cảm chỉ có nhiều lên chứ không bao giờ bị chia sẻ đi. Mẹ Anna đến nhà chơi cũng là chuyện bình thường. Đặt ngược lại, nếu Anna không phải là con của anh Quân mà là con mình thì sao?

- Thời gian gần đây, chị và anh Quân hướng Anna đi hát và cô ấy cũng bắt đầu có sản phẩm nhưng được đánh giá là hơi yếu về giọng hát. Chị có sợ, cô bé nghĩ mình sẽ không thể vượt qua cái bóng của cha mẹ?

- Đương nhiên khi Anna bước ra từ gia đình của tôi thì đương nhiên sẽ gặp áp lực hơn những ca sĩ khác vì bị soi. Nhưng là người trực tiếp dạy, tôi nghĩ, Anna là một đứa có tiềm năng. Câu trả lời sẽ có bằng album sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Mình không thể tô vẽ được. Còn Mỹ Anh, cháu còn quá nhỏ, cứ để nó sinh hoạt tự nhiên.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân 

- Chị hay nhắc về Mỹ Anh, Anna, còn Anh Duy, chị không nhắc đến nhiều?

- Duy giống bố, kiệm lời và thích ở phía sau. Nhắc đến Anna và Mỹ Anh vì chúng là con gái, mọi người cũng hay hỏi. Còn Duy, là đứa có năng khiếu nhất nhưng sẽ là một người đứng đằng sau sân khấu như bố. Con trai không nên quá nổi, nổi như thế chưa chắc đã tốt.

- Nếu Anna yêu, chị sẽ như thế nào?

- Chẳng thế nào cả, đến tuổi thì nó sẽ yêu. Cái gì cần nói tôi đã nói, không phải chờ đến bây giờ. Anna đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Dậy con là phải mưa dầm thấm lâu, tôi kể chuyện cho các con tự rút ra bài học chứ không phải nói con không được làm cái này, hay cái kia.

- Anna có hay chia sẻ chuyện của cô ấy cho chị?

Không phải chuyện gì các con cũng thích chia sẻ với mình, chúng có bí mật của mình. Khi cần, Anna luôn tìm đến tôi để chia sẻ. Anna và tôi như bạn ấy, hai người có thể chia sẻ nhiều điều.

- Xin cảm ơn chị!

 Liveshow Và em sẽ hát của Mỹ Linh rất thành công và đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả Hà Nội. Nhiều người lo ngại, diva sẽ không còn giữ được cảm xúc như ban đầu với show diễn tại TP.HCM vào tối 12/5 tới đây. Tuy nhiên, Mỹ Linh bảo, mỗi lần đứng trên sân khấu biểu diễn, chị đều có cảm giác thăng hoa, hạnh phúc. Và xúc cảm ấy, sẽ không bao giờ thay đổi dù biểu diễn trước hay sau.

Liveshow vẫn giữ nguyên khung kịch bản, nhưng có một số những thay đổi cho phù hợp. Khách mời sẽ là nam danh ca Tuấn Ngọc, vì thế, phần “nhạc xưa” sẽ được dàn dựng lại, vì ở liveshow Hà Nội, Mỹ Linh chỉ hát 2 bài “nhạc xưa” còn điểm nhấn là màn song ca với khách mời – ngôi sao Semi pop số 1 Hàn Quốc Im Tea Kyung. Nhưng điểm nhấn ở liveshow 2 sẽ là màn song ca giữa Mỹ Linh và Tuấn Ngọc, tất nhiên cũng sẽ có một vài điểm nhấn khác nữa, tạo nên sự phong phú của chương trình.

Về ca khúc, nếu ở liveshow Hà Nội, nhiều khán giả phản hồi rằng chương trình “bỏ só” nhiều ca khúc Hit của Mỹ Linh như Biển khát, Em mơ về anh, Hát thầm, Hát theo người đi trên phố, Tóc ngắn 1, Mùa đông sẽ qua, Có thấy tôi tuổi 15…. Chính vì thế, phần ca khúc sẽ được biên tập lại, lựa chọn thêm một số ca khúc để khán giả được thưởng thức trọn vẹn hơn.

Họa sỹ Thành Chương ban đầu chỉ nhận lời dẫn chuyện ở livshow Hà Nội, nhưng sau khi anh tạo được ấn tượng bất ngờ với những câu chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình Mỹ Linh – Anh Quân, được khán giả tán thưởng với nói nói chuyện dí dỏm, hài hước, thông tin “hot” nên ban tổ chức đã thuyết phục được vị họa sỹ tài hoa này tiếp tục là người dẫn dắt cho liveshow 2 tại TP Hồ Chí Minh. Sẽ còn nhiều điều thú vị, nhiều bí mật mà chưa ai biết về Mỹ Linh – Anh Quân sẽ được họa sỹ Thành Chương tiết lộ.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn