Lê Minh Sơn đưa kèn đám ma lên sân khấu

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 13/10/2011 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Lê Minh Sơn sẽ mang kèn đám ma lên sân khấu trong liveshow Ôi, quê tôi vào hai ngày 28, 29/10 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

(VTC News) - Đến hẹn lại lên, Lê Minh Sơn sẽ tổ chức liveshow cho mình vào hai ngày 28, 29/10 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội mang tên Ôi, quê tôi. Liveshow lần này sẽ có nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm, hiện đại và rất quê.

Tham gia liveshow cùng với Lê Minh Sơn lần này sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc với nhạc của anh như Thanh Lam, Ngọc Khuê, Trung Quân, Hoàng Quyên. Sự vắng mặt của Tùng Dương trong show diễn này thật đáng tiếc, lý do là anh đi Mỹ không kịp về. Tuy nhiên, Lê Minh Sơn cũng đặc biệt tin tưởng vào các giọng ca mới như Trung Quân…

Lê Minh Sơn vẫn sẽ có những màn trình diễn ghitar flamenco điêu luyện trong Ôi quê tôi. 

Trong số 20 tác phẩm sẽ trình diễn tại liveshow Ôi, quê tôi lần này, Lê Minh Sơn sẽ giới thiệu 16 tác phẩm mới lần đầu tiên ra mắt công chúng. Trong số các tác phẩm mới phải kể tới Ru mẹ. Lê Minh Sơn cho hay, anh muốn cùng với khán giả của mình tri ân những người mẹ, đặc biệt là những người mẹ quê giản dị. Bên cạnh đó, gã nhà quê cũng muốn thể hiện cái mới của đàn ông Việt thông qua ca khúc Mình là đàn ông. Người đàn ông trong mắt Lê Minh Sơn của hôm nay là biết nói ít, làm nhiều, biết nấu cơm và biết yêu thương một cách hồn nhiên, hài hước.

Cũng tại liveshow, Lê Minh Sơn sẽ trình diễn tác phẩm không lời mang tên Dòng chảy. Tác phẩm dài 17 phút này sẽ được thể hiện theo một phong cách rất quê Việt và độc đáo với kèn đám ma và 20 trống lớn. Tác giả Ôi, quê tôi! chia sẻ, những âm thanh trong tác phẩm này trong tác phẩm này sẽ không phải là tiếng kèn đám ma sầu thảm thê lương mà là những âm thanh đầy tâm linh và sức mạnh, lôi cuốn người ta vào một dòng chảy đầy năng lượng và khát vọng. Những âm thanh khiến cho người nghe sẽ thấy mình là một phần trong dòng chảy đam mê và bí ẩn đó…

Ngoài tác phẩm Dòng chảy, Lê Minh Sơn sẽ trình diễn một số tác phẩm không lời khác mà tác giả sẽ phát hành trong CD Ghita À í a. Don KihoteDulcinea là hai nhạc phẩm mới pha trộn giữa phong cách hiện đại mà vẫn rất Việt Nam. Với hai tác phẩm này, Lê Minh Sơn cho rằng mình đã hoá thân vào một chàng trai Việt 100% của năm 2011 nhưng lại có những nét mạnh mẽ, phóng khoáng của chàng Don Kihote của xứ sở flamenco thế kỷ 17 luôn mải miết đi tìm cái đẹp.

Thanh Lam vẫn sẽ cùng sát cánh với Lê Minh Sơn. 

Một trong những điểm mới của chương trình này là cách trình diễn và phối khí mới mẻ. Ví dụ, thay vì một nam ca sĩ hát À í a, các chàng trai trẻ của nhóm Memory sẽ trình diễn ca khúc này theo phong cách hoàn toàn mới.

Lê Minh Sơn cho biết, thực hiện show lần này, với anh là một áp lực rất lớn, không thể nói phét được. Tuy nhiên, trong thời buổi suy thoái kinh tế như hiện tại, thì có tài trợ hay không, Lê Minh Sơn cũng vẫn sẽ làm show. Khán giả là nhà tài trợ của Sơn. Người nhạc sĩ không nên trông đợi vào ai, mà hãy trông đợi vào chính tác phẩm và khán giả của mình. Lê Minh Sơn tự tin cho rằng mình luôn có khán giả ủng hộ và sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé xem chương trình của anh trong thời điểm nhiều show và khó khăn như bây giờ.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn