“Hotboy đồng tính” của cặp Đãng – Hải sẽ hút khách?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 13/10/2011 10:04:00 +07:00

(VTC News) - Giống như bất kỳ phim nào của Vũ Ngọc Đãng, chắc chắn sau khi xem xong Hotboy nổi loạn, có người sẽ nói là sốc vì độ câu khách,...

(VTC News) - Giống như bất kỳ phim nào của Vũ Ngọc Đãng, chắc chắn sau khi xem xong Hotboy nổi loạn, có người sẽ nói là sốc vì độ câu khách, có người sẽ nói là cảm động vì quá trần trụi về những con người nơi đáy xã hội và cũng có người sẽ nói dễ thương, nhưng hơi nhảm...

Nhưng nếu không như thế thì không phải là phim của Vũ Ngọc Đãng. Bởi dù có “nhạt từng xen ti mét” (tên "nhại" tác phẩm điện ảnh gần đây nhất của Vũ Ngọc Đãng) thì phim của Vũ Ngọc Đãng cũng vẫn là “vua phim chiếu rạp”.

Cái tên câu khách

Vũ Ngọc Đãng từng thừa nhận mình không có tài ăn nói nhưng có tài giật tít cho phim của mình. Và cứ nhìn vào những cái tên đã từng qua bàn tay anh cũng thấy, như: Chuột, Tuyết nhiệt đới, Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng xen ti mét. Và bây giờ là một cái tên rất dài và rất bất tiện để đọc hết Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt! Chỉ cái tên phim dài nhất trong lịch sử phim ảnh Việt Nam này thôi đã đủ khiến cho khán giả tò mò với Hotboy nổi loạn (tên gọi vắn tắt được dùng).

“Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”, nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa đóng) khuyên nhủ Lam (Lương Mạnh Hải) từ bỏ nghề làm cave nam đứng đường mỗi tối. 

“Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”, nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa đóng) khuyên nhủ Lam (Lương Mạnh Hải) từ bỏ nghề làm cave đứng đường mỗi tối.

Lời khuyên dường như phản ánh rất nhiều thế giới nội tâm đầy giằng xé giữa bình thường và dị biệt, tin tưởng và hoài nghi, danh dự và xấu hổ và cũng cho thấy bộ phim tập trung vào những lựa chọn cách sống của người đồng tính.

Giữa Khôi và Lam là hai lựa chọn trái biệt. Khôi đến thành phố, bị lừa gạt mất hết tiền bạc, quần áo, tìm những công việc lương thiện để kiếm sống. Nhưng Lam và Đông (Linh Sơn) lại chọn trở thành những gã trai đêm đêm đứng ở vỉa hè một con đường tối tăm để “đi khách”.

Như tựa phim, song hành câu chuyện của những chàng trai đồng tính là câu chuyện cảm động về cô gái điếm “hết thời” Hạnh (Phương Thanh) và chàng khờ tên Cười (Hiếu Hiền) và một con vịt.

Hotboy nổi loạn có nhiều thứ để mọi người thấy, nhìn và cảm nhận. Bởi nó là câu chuyện  về những người sống bên lề xã hội: những người đàn bà phải bán đủ thứ để nuôi thân, những cậu trai loay hoay bất lực nhìn giới tính của chính mình, những con vịt cũng nổi trôi lận đận cùng gã khờ câm...

Cặp đôi gây tò mò

Vỗn dĩ ở đâu có Vũ Ngọc Đãng xuất hiện thì ở đó có ầm ĩ. Bởi với công chúng và báo chí, Vũ Ngọc Đãng vẫn luôn là đề tài nóng. Cộng với đó là sức nóng về những câu chuyện đậm chất giật gân của Hotboy nổi loạn…: đưa ra góc nhìn trực diện về đề tài đồng tính, thêm nữa là câu chuyện cặp Đãng – Hải không thể tách rời trong điện ảnh Việt, từng được người ta ví như Quang Hải – Hải Yến một thời. Mọi sáng tạo điện ảnh của Vũ Ngọc Đãng đều xoay quanh Lương Mạnh Hải. Và theo đúng như những nhận xét trước đây, cho đến giờ “Hải vẫn là nàng thơ trong phim của Đãng”.

 

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm tăng thêm tính tò mò cho khán giả. Không ít lần có những ý kiến phản đối việc Lương Mạnh Hải luôn nắm vai chính trong tất cả các phim của Vũ Ngọc Đãng. Nhưng biết nói sao bây giờ khi chính Vũ Ngọc Đãng thừa nhận “không thể có lựa chọn khác”.

Cấp độ của sự tò mò càng tăng lên khi Hotboy nổi loạn đề cập đến vấn đề đồng tính, lại được chính cặp Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải chắp bút kịch bản cũng như đạo diễn và thủ vai nam chính trong phim.

Người ta đợi một sự lột xác hoàn toàn ở Lương Mạnh Hải trong Hotboy nổi loạn. Bởi khán giả cũng đã quá chán ngán với hình tượng công tử bột đỏng đảnh mà anh này đã mang đến mỗi lần xuất hiện cùng với phim của Vũ Ngọc Đãng.

Và lé lói đâu đó cho hy vọng này khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong một bài lăng xê dọn đường cho Hotboy nổi loạn ra rạp đã nói: “Ðây là phim mà tôi thấy Hải đàn ông nhất trong tất cả các vai Hải đóng từ xưa đến giờ, dù vai này là đồng tính, còn mấy vai trước là đàn ông”.

Chiêu PR hoàn hảo

Ngoài cái tên câu khách và sức hút của sự tò mò dành cho cặp Đãng – Hải, nhà sản xuất của Hotboy nổi loạn cũng làm được một điều lớn cho một bộ phim thương mại. Đó là mang phim đi chu du khắp các liên hoan phim để PR cho phim có chỗ đứng ở ngoài nước. Chỉ với những nhận xét sau thôi cũng đủ thấy nhà sản xuất phim này quá khôn khéo khi lựa chọn hình thức PR cho phim.

 

Bộ phim có đề tài khá gai góc và táo bạo này đã khiến kịch bản ban đầu gây được sự chú ý của các thành viên trong ban tổ chức Liên hoan phim Toronto có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 10 năm ngoái.

Trong chuyến đi đến các nước châu Á để khảo sát và tìm kiếm những bộ phim chất lượng cho LHP Toronto, bà Giovanna Fulvi - nhà tuyển phim khu vực châu Á cho LHP này từ năm 1996 đến nay đã dành tặng cho Hotboy nổi loạn những lời có cánh sau: "Lost in Paradise" (tựa tiếng Anh của Hotboy nổi loạn - PV) miêu tả một cách táo bạo về khó khăn của những con người sống bên lề xã hội, nỗi ê chề trong thế giới mại dâm, sự kỳ thị đối với người đồng tính và khó khăn của họ trong việc bảo vệ tình yêu của mình, sự thiệt thòi của những người khiếm khuyết. Bộ phim cho thấy các khía cạnh hiếm thấy của xã hội Việt Nam đương đại, những câu chuyện về cuộc sống của con người Việt Nam mà ít ai biết đến…”.

 

Không chỉ được LHP Toronto đánh giá cao, Hot boy nổi loạn còn đánh dấu sự đột phá của phim Việt ra với thế giới khi là bộ phim Việt Nam đầu tiên được một trong những nhà phát hành phim hàng đầu thế giới, Fortissimo Films mua bản quyền phát hành ở thị trường nước ngoài.

Ông Michael J. Werner - chủ tịch Fortissimo - đánh giá: “Vũ Ngọc Đãng là một trong những nhân tố của thế hệ đạo diễn mới ở Việt Nam có cả sự nhạy cảm về thương mại và tầm nhìn nghệ thuật. Trong Lost in Paradise, anh đã sử dụng yếu tố tình cảm và hài hước để mô tả sự giao nhau trong cuộc sống hàng ngày của một cặp đồng tính nam, một chàng trai khờ khạo bị câm và một cô gái điếm, qua đó cho thấy sự phức tạp, vô lý của tình yêu và những mối quan hệ trong cuộc sống…".

Tony Ryans, nhà tuyển chọn phim châu Á cho hạng mục Dragons and Tigers của LHP Vancouver: "Không đầu tư theo chuẩn quốc tế, không quá kịch tính, cũng không quá nhiều cảnh nóng, nhưng bộ phim đã giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống của người đồng tính trong xã hội một cách tự nhiên, gần gũi: nơi ở, những mầm mống phát sinh ra tệ nạn, hoạt động mại dâm, cũng như vẽ nên bức chân dung về một Sài Gòn thu nhỏ của những chàng trai được gọi là "trai gọi". Cách xây dựng mối quan hệ trong phim khá "hình tượng" và được đánh giá là một trong những bộ phim có hình ảnh đẹp, lãng mạn về đề tài đồng tính".

Bấy nhiêu những nhận xét, dù là có cả những lời ngoại giao thường thấy của các nhà tuyển lựa phim dành cho đối tác dự LHP trung thành với họ cũng đủ để Hotboy nổi loạn làm một cuộc “nổi loạn” ở phòng chiếu.

 Hiếu Hiền trong phim.

Biết đâu mà ngờ!

Việc “làm nên chuyện ở phòng chiếu” là không hề khó với Hotboy nổi loạn. Bởi như đã phân tích ở trên, Hotboy nổi loạn đang được hậu thuẫn quá tốt về mặt thương hiệu.

Nhưng cũng giống như tất cả các phim từ trước đến nay của Vũ Ngọc Đãng, chắc chắn sau khi xem xong Hotboy nổi loạn, có người sẽ nói là sốc vì độ câu khách, có người sẽ nói là cảm động vì quá trần trụi về những con người nơi đáy xã hội và cũng có người sẽ nói phim dễ thương, nhưng hơi nhảm... Thậm chí có người sẽ phản pháo lại những lời có cánh của các nhà điện ảnh đã dành cho Hotboy nổi loạn.

Nhưng nếu không như thế thì không phải là phim của Vũ Ngọc Đãng. Bởi dù có là “nhạt từng xen ti mét” thì phim của Vũ Ngọc Đãng cũng vẫn là “vua phim chiếu rạp”. Bởi về khoản “câu khách” thì làm gì có ai sánh được với Đãng.

Chu Ngũ Nương

 

Bình luận
vtcnews.vn