Danh ca Chế Linh: Day dứt với mỗi lần chia tay

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 05/10/2011 02:09:00 +07:00

(VTC News) - "Đến với nhau rồi chia tay, đó là sự sắp đặt của tình yêu nhưng tự trong trái tim, tôi vô cùng biết ơn những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình".

(VTC News) – “Chia tay rồi mình lại tiếp tục một cuộc kiếm tìm hạnh phúc mới còn người đàn bà thì ở vậy nuôi con suốt đời, điều này khiến tôi vô cùng áy náy và day dứt. Đến với nhau rồi chia tay, đó là sự sắp đặt của tình yêu và tự trong trái tim mình, tôi vô cùng biết ơn những người phụ nữ đi qua cuộc đời tôi” - Đó là tâm sự của giọng ca tài danh Chế Linh - người có may mắn có tới 4 người phụ nữ trong cuộc đời.

- Cuộc sống của Chế Linh ở Canada hiện tại như thế nào?

- Chúng tôi có một gia đình bình yên, không bon chen. Tôi không cố gắng phải làm điều gì đó, ví dụ không quá cố gắng để kiếm tiền đến mức không để ý đến sức khỏe. Tôi bằng lòng với cuộc sống gia đình hiện tại. Điều này giúp tôi có thể dành thời gian luyện giọng, trang bị cho mình những yếu tố cần thiết cho việc đi hát và truyền tải đến khán giả một giọng ca tốt, những bài hát tốt.

Ca sĩ Chế Linh 

- Để có một cuộc sống như vậy, vợ anh phải giúp đỡ anh nhiều lắm?

- Đó là điều tất yếu. Người vợ san sẻ với chồng, hiểu chồng trong mọi tình huống. Người chồng san sẻ với vợ bằng cách để vợ thấy rằng chồng mình có khán giả, khán giả càng nhiều bao  nhiêu vợ càng vui bấy nhiêu. Tất nhiên, người chồng phải là chỗ dựa về tinh thần và khả năng tài chính.

Chuyện chia tay của tôi rất êm đẹp

- Với một đại gia đình như gia đình anh thì cách liên kết các con lại thành một khối chắc cũng khác biệt?

- Đầu tiên là phải đả thông những bà mẹ trước. Tôi phải nói chuyện với các bà mẹ trước để nhờ vả họ dạy dỗ các con theo ý muốn của mình. Dẫu người đàn bà ấy đã đi khỏi cuộc đời mình thì vẫn tha thiết được là bạn, được sinh hoạt, ăn uống và đi về thăm nhau. Điều ấy khiến cho gia đình còn giống như đang nguyên vẹn. Có được điều ấy, đa phần là nhờ các bà vợ cũ còn tôn trọng người chồng là tôi dù chúng tôi không còn sống với nhau. Các con tôi cũng vậy, đều tôn trọng nhau chứ không ganh tỵ, không có gì lợn cợn giữa những đứa con của bà mẹ này với bà mẹ kia.

- Nhưng dù sao với tư cách là một người cha, có bao giờ anh suy nghĩ rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm với các con?

- Đúng như vậy. Khi một nhà thiếu mẹ hay thiếu cha chắc chắn rất khó khăn trong việc dạy dỗ các con. Nhưng những người đàn bà của tôi đầy sáng suốt và nghị lực. Họ dạy các con mình thành người và còn tôn trọng người chồng không còn chung sống. Những đứa con thể hiện cho tôi thấy, nhờ sự giáo dục của mẹ mà chúng rất kính trọng tôi. Còn tôi, sinh hoạt với các con không phải như người cha sinh hoạt cùng các con mà như một người bạn. Tôi không giáo dục con như một người cha bởi tôi đâu có nuôi dưỡng chúng. Tôi chỉ giáo dục bằng tình bạn dù mình là cha, để chúng cảm thấy gần gũi hơn với tôi. Với tư cách là một người cha, tôi cũng vô cùng áy náy nên tôi không đòi hỏi ở các con chúng phải làm được điều này điều khác.

- Nói cho cùng, anh cũng nợ những người đàn bà đi qua đời mình thật nhiều!

- Đúng. Đó là những nợ nần mà không bao giờ trả được. Việc đi tới và ra khỏi đời nhau, tôi coi như một sự sắp xếp của tình yêu. Duyên phận chỉ có đến đấy, tự nhiên hết thì sẽ dừng lại, chứ không có ẩu đả, bất hòa rồi dẫn đến chia tay. Chuyện chia tay của tôi rất êm đẹp. Đến lúc có những dấu hiệu mà mình thấy sẽ đem đến những điều không tốt cho cả mình, vợ mình và các con thì thà rằng chia tay để còn khoảng cách để tôn trọng nhau và trở thành những người bạn.

- Chia tay như vậy, anh có day dứt?

- Sự day dứt xuất hiện cả ở hai phía. Nhưng, người đàn ông thì day dứt hơn vì mình không phải chia tay rồi ở không. Mình chia tay rồi lại có vợ, còn vợ mình chia tay là sống với mấy đứa con. Điều này khiến mình rất áy náy, day dứt và tôn trọng người phụ nữ hơn. Lỗi ấy, không đổ cho ai, tất cả đều do mình. Mình đi ra ngoài đường, thấy cuộc đời ở ngoài thì bằng phẳng, về nhà thì sóng gió và mình đã chọn con đường bằng phẳng để đi. Tôi không để sự tan vỡ diễn ra một cách bi đát, không để cho nó rách nát rồi mới chia tay.

Còn chuyện cảm thông được hay không, khi bước qua một hạnh phúc mới, con mình chắc nó sẽ buồn lắm. Rất may mắn, người vợ hiện tại gần gũi và tâm tình nhiều hơn với các con tôi. Các con tôi không tâm tình nhiều với cha như với những người mẹ của chúng.

- Các con anh có bao giờ nói với anh rằng, chúng tự hào về cha, một người được nhiều thế hệ công chúng ái mộ?

- Chúng không nói trực tiếp với cha nhưng luôn nhắc với mẹ. Chúng tự hào về cha, không phải vì cha là một đại danh ca mà vì cha không mang tai tiếng đến với công chúng. Chúng chưa từng nghe khán giả than phiền về tôi.

Chế Linh trong cuộc họp báo trước tour diễn xuyên Việt. Với sự yêu mến của khán giả, thay vì chỉ diễn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM, Chế Linh sẽ có thêm hai đêm diễn tại Nam Định (2/11) và Nha Trang (12/11). 

- Anh nói rằng, anh biết cách làm êm dịu một cuộc cãi vã. Nhưng anh cũng nói anh chọn đường bằng phẳng phía ngoài để đi mà bỏ qua sóng gió trong nhà mình?

- Khi thấy mâu thuẫn ngày càng lớn, tôi ra ngoài và xin chia tay, trao tự do cho mỗi bên, mình thì cứ tiếp nối những cuộc tình và kiếm tìm hạnh phúc, còn vợ thì không, điều này khiến mình áy náy.

Chế Linh và Tú Nhi - tuy một mà hai

- Anh được biết đến với khả năng sáng tác rất tốt nhưng lại lấy tên là Tú Nhi. Tại sao là Tú Nhi?

- Chế Linh là ca sĩ, còn Tú Nhi là nhạc sĩ như bao nhạc sĩ khác. Nhưng Chế Linh hát bài của Tú Nhi nhiều hơn so với các sáng tác của nhạc sĩ khác. Chế Linh hát nhạc của Tú Nhi thì ổn rồi nhưng Chế Linh mà hát nhạc của chính tên mình thì không biết các nhạc sĩ khác có dám giao bài cho Chế Linh hát mà không ái ngại rằng liệu Chế Linh có hát hết mình với sáng tác của họ hay không? Vì sợ điều này nên tôi đã phải giấu tên của mình trong việc sáng tác.

Tú Nhi trang bị những bài hát cho Chế Linh, còn Chế Linh chuyên chở những bài hát của Tú Nhi đi khắp nơi. Vì vậy, Tú Nhi và Chế Linh là một nhưng lại là hai. Tú Nhi có nghĩa là một đứa bé tuấn tú. Tôi vẫn mong muốn mình hồn nhiên như một đứa bé cho đến bây giờ.

- Luôn mong mình như một cậu bé hồn nhiên nhưng những sáng tác của Tú Nhi lại nhiều trải nghiệm, sự day dứt và nỗi buồn?

- Việc khác ngược khiến cho người khác tò mò tìm hiểu. Đây cũng là một thủ thuật để gây chú ý. Một đứa bé sao lại viết những ca khúc rã rời, buồn bã như thế. Một đứa bé sao lại có những mối tình lãng mạn và gãy đổ như thế. Điều này khiến cho người ta tò mò tìm hiểu đứa bé là ai, phải chăng là một nhân vật nào? Tôi muốn giấu nhẹm điều này nhưng một số bạn bè để lộ ra. Điều này cũng là sự xúc phạm khán giả, những người đã thương mình mà mình lại giấu họ.

- Người sáng tác thường chuyên chở những tâm sự, cảm giác và kinh nghiệm sống của mình. Và với nhiều nỗi buồn như vậy, liệu đó có phải là tâm sự của Chế Linh trong sáng tác của Tú Nhi?

- Tôi chưa từng viết về những điều đang xảy ra với mình. Tôi chỉ viết về những gì đang xảy ra trong xã hội mà mình nhìn thấy. Khi chấp nhận làm nghệ sĩ tức là chấp nhận cả những tiếng vỗ tay và cả những sự phản đối. Tôi coi hai điều này cân bằng nhau. Tôi bình thản với tất cả dư luận bên ngoài, coi đó không phải chuyện của mình. Là con người, việc khen chê âu cũng là chuyện bình thường. Họ có quyền nhận xét về mình nếu họ muốn.

 

- Dẫu mọi nhận xét là bình thường nhưng khi nhận được nhận xét không đúng về mình chắc là cũng buồn chứ?

Những người không hiểu mình mà họ nói sai, rồi mình cũng lấy đó làm khó chịu thì chính mình cũng đã lung lay, không tin vào mình nữa rồi. Nếu cứ lưu tâm vào những việc như vậy sẽ xao nhãng việc khác. Hãy cứ bình thường, một ngày nào đó, người ta sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp trong con người mình. Mong mỏi là như vậy nhưng nếu không được cũng phải chấp nhận. Đối với tôi, thà người ta bỏ mình, thà người ta không hiểu mình, lấn cấn với mình trước rồi về sau hiểu mình còn hơn là nói tốt về mình, thương mình rồi bỏ rơi mình giữa đường.

- Lần trở về nước lần này, anh mang theo vợ mình. Chị ấy lo cho sức khỏe của anh trong show diễn như thế nào?

- Vợ tôi lo cho tôi mọi thứ thuốc men để đảm bảo sức khỏe và có một chất giọng tốt. Từ sâm đến đông trùng hạ thảo, tất cả những thứ cần thiết để có sức khỏe tốt. Vợ tôi cũng nhắc nhở tôi việc trả lời báo chí, nghe ngóng thư từ và phản ứng của khán giả và nhiều việc xung quanh. Riêng về những vấn đề trên sân khấu và tiền bạc thì vợ tôi không bao giờ can gián hay chạm tới.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Gia Vũ
(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn