Hoàng My và 5 giây đầy áp lực trước 20 giám khảo

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/09/2011 03:46:00 +07:00

(VTC News) - Hoàng My kể về buổi gặp gỡ với 20 giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2011 trong ngày 7/9 vừa qua. Cô đã có một kế hoạch để chinh phục ban giám khảo.

(VTC News) - "Sáng nay chúng tôi có buổi gặp gỡ đầu tiên với ban giám khảo trong trang phục bikini. Chúng tôi sẽ không nói gì, chỉ đứng trước họ 5 giây rồi bước đi" - Hoàng My kể về buổi gặp gỡ với 20 giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2011 trong ngày 7/9 vừa qua.

Hoàng My  

Sau đây nhật ký của Hoàng My trong ngày 7/9 vừa qua:

Bạn sẽ làm gì khi chỉ có 5 giây ngắn ngủi phải khiến cho 20 người yêu quý bạn? Một thử thách không dễ chút nào!

Sáng nay chúng tôi có buổi gặp gỡ đầu tiên với ban giám khảo trong trang phục bikini. Chúng tôi sẽ không nói gì, chỉ đứng trước họ 5 giây rồi bước đi. Tôi là người cuối cùng. Xin cảm ơn người đã có công đặt tên đất nước với chữ bắt đầu bằng chữ V – Việt Nam, và xin chân thành cảm ơn ai đó đã nghĩ ra câu “save the best for last” (dành thứ quan trọng nhất cho sau cùng).

Tôi bước ra trước ban giám khảo, định rằng sẽ chinh phục họ bằng suy nghĩ của mình. Tôi sẽ gửi đến họ thông điệp qua ánh mắt của mình: “Quý ban giám khảo, hãy nhìn tôi, tôi quyến rũ, tự tin, trong tôi có tình yêu, sự tươi trẻ và rạng rỡ”. Mỗi một giây tôi sẽ giao tiếp bằng mắt với một vị.

Tình hình quả thực không như mong đợi. Rất nhiều vị, khoảng 7-8 vị ở giữa, bên trái khoảng 7-8 vị và bên phải khoảng 4 vị, trong đó có cô Paula. Khi tôi chưa kịp tặng họ một nụ cười thật tươi thì họ đã dành cho tôi mất rồi. Như phản xạ tự nhiên của một người khi họ tặng bạn những nụ cười quá thân thiện, tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi với tín hiệu phát ra trong đầu “Ôi, quý vị thật đáng yêu quá!” “Và kìa, anh có phải là người Việt không?” Vị giám khảo người châu Á đó níu ánh mắt của tôi lại lâu hơn. Cảm giác cứ như một người thân lâu ngày gặp lại. Đã thật lâu rồi tôi không gặp người Việt, anh ấy giải toả “cơn khát đồng hương” của tôi phần nào.

Kế hoạch sụp đổ. Tôi là người bị chinh phục bởi họ.

Hoàng My và Miss-Georgia 

Buổi ăn tối tôi ngồi cạnh bạn Georgia, người bạn tôi thích nhất, và thậm chí bây giờ còn thích hơn. Bạn ấy ghé tai tôi và nói “Hôm qua bình chọn hoa hậu thân thiện, tôi bình chọn cho bạn”. Nghe điều đó tôi thật vui làm sao. Tôi ngả đầu vào vai bạn ấy xúc động “Cám ơn bạn thật nhiều nhé…”.

Bạn Georgia và tôi gặp nhau ở sân bay khi qua hải quan. Từ phía sau lưng, bạn ấy hỏi “Có phải bạn tham dự Hoa hậu Hoàn vũ không?”. Tôi đáp lại với cái bắt tay “Đúng rồi, tôi đang đi đến đó. Tôi từ Việt Nam, tên Hoàng My” - “Còn tôi là Eka, đến từ Georgia”. Tôi không mấy ấn tượng với Eka từ ban đầu vì lúc đó bạn ấy trông mệt mỏi vì chuyến đi dài, mang đôi dép lẹp xẹp và đôi mắt lờ đờ. Nhưng Eka đẹp lên mỗi ngày tôi trông thấy, bạn ấy dịu dàng, từ tốn, nhẫn nại, thân thiện, có khi bình dị, có khi sang trọng đến bất ngờ và tôi luôn cảm thấy một sợi dây kết nối rất chặt với Eka.

Lần thứ ba tôi gặp bạn ấy, tôi đã không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy và tự hỏi mình “Một khuôn mặt đẹp như thế mà tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra nhỉ?” Tôi muốn nói chuyện với Eka nhiều hơn nhưng tôi không bao giờ thấy chúng tôi có nhiều thời gian cùng nhau. Hôm nay Eka nói với tôi “Bạn không định đến Georgia sao? Tôi không muốn mất liên lạc với bạn khi chúng ta về nước…” Chúa ơi, tim tôi tan ngay tại bàn ăn. Chắc chắn tôi sẽ đến Georgia!

Trước đó các thí sinh cũng đã tiến hành bình chọn hoa hậu thân thiện nhất cuộc thi. Hoàng My đã bầu chọn hoa hậu Singapore là hoa hậu thân thiện nhất. Tuy nhiên, theo kết quả mới thông báo của ban tổ chức thì giải Hoa hậu Thân Thiện được trao cho Nikolina Lončar - Hoa hậu Montenegro.

Hoàng My đã bầu chọn hoa hậu Singapore là hoa hậu thân thiện nhất 
Rất nhiều quà tặng được trao tặng cho nhau trong buổi tối bình chọn hoa hậu thân thiện 
Túi đựng phiếu bầu chọn hoa hậu thân thiện 
Bình chọn ngay tại nhà ăn của thí sinh 
 
Hoàng My và HH Haiti 

Dương Thảo

Bình luận
vtcnews.vn