Trong một bài phỏng vấn gần đây, người mẫu Ngọc Trinh đã có những câu trả lời thật thà đến mức… ngạc nhiên. “Chân dài” gắn với hình ảnh bikini không ngại sẻ chia về những mối tình và quan điểm yêu, “chỉ yêu những người giàu có”, và rằng “yêu em tốn kém lắm”, “không yêu người nghèo đâu”. Việc người yêu xây nhà cho bố mẹ cũng được đưa vào bài phỏng vấn một cách rõ nét. Cũng trong bài, Ngọc Trinh bày tỏ về người mẹ đã từng hy sinh mạng sống cho mình bằng câu trả lời “Tôi không ấn tượng gì về mẹ lắm. Tôi chỉ thương người mẹ sau thôi”. Ngay cả cách nói, “cái túi này chỉ có 6000 đô thôi à”… cũng khiến số đông độc giả mất cảm tình với một “nữ hoàng đồ lót”.
Ngay sau khi bài phỏng vấn đăng tải, trên nhiều trang tin, độc giả “comment” (bình luận) phản đối dữ dội hình ảnh “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh. Theo ý kiến của nhiều độc giả, Ngọc Trinh “ngốc nghếch”, “chân dài óc ngắn”, “thực dụng trong tình yêu”, “chẳng khác gì một gái bao”…
Khi bài phỏng vấn gây sóng gió trên các diễn đàn, Ngọc Trinh đã vào đọc lại bài, đọc tất cả các bình luận trên nhiều diễn đàn mạng, đọc cả những bài viết khẳng định “Ngọc Trinh- chân dài óc ngắn”. Trả lời phóng viên Dân trí, Ngọc Trinh khẳng định “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không trách cứ bất kỳ điều gì về người đã phỏng vấn, mặc dù, trong bài viết có nhiều câu chị ấy viết hơi cường điệu quá. Tôi cũng không hối hận về những gì đã trả lời. Chị ấy hỏi sao, tôi nói vậy. Độc giả có quyền phán xét, dù độc giả không có mặt trong hoàn cảnh diễn ra bài phỏng vấn ấy”.
Về việc chia sẻ chuyện tình yêu “yêu em tốn kém lắm”, “em không yêu người nghèo đâu”, Ngọc Trinh cho biết “Sự thật đúng là như thế. Tôi sẽ không yêu người nghèo đâu vì tôi đã quá nghèo. Vì tôi đã sống trong cảnh nghèo túng tới mức, tôi sợ nghèo khổ lắm rồi. Hơn nữa, tôi còn gánh trên vai trách nhiệm với gia đình. Khi các anh, chị tôi lên Sài Gòn lập nghiệp, họ làm cực khổ nhưng hoàn cảnh vẫn không thể thay đổi. Gia đình tôi vẫn nghèo, nợ nần chồng chất. Chính vì thế, 15 tuổi tôi lên Sài Gòn với khát khao đổi đời. Lúc ấy, tôi chưa hình dung mình sẽ làm gì, nhưng chắc chắn một điều, tôi phải thoát nghèo, tôi phải thoát ra khỏi vùng quê ấy. Vì thế, tôi sẽ không yêu người nghèo. Tôi yêu những người đàn ông thành đạt, giàu có, điều đó có gì xấu? Họ đều là những người đàn ông tài giỏi. Họ yêu tôi. Họ thấy tôi nghèo khổ nên giúp đỡ. Tôi đâu có làm gì xấu? Tôi không đứng đường, tôi không đi khách để có tiền. Những người đàn ông đến với tôi, họ tự nguyện giúp đỡ”.
Ngọc Trinh cũng khẳng định, khi nhắc đến người mẹ quá cố, “chân dài” đã bật khóc trong buổi phỏng vấn. Cô cũng đã trả lời, “lý do tôi không sa ngã như những cô gái cùng quê khác khi lên thành phố là do luôn có mẹ ở nơi chín suối phù hộ”.
Ngọc Trinh khẳng định, “nữ hoàng đồ lót” đã chụp lại những bình luận của độc giả, lưu trong máy điện thoại cá nhân, kể cả những lời bình luận có tính mạt sát, thiếu thiện chí, hay những lời động viên, chia sẻ, “chân dài” đều ghi nhận để là bài học cho mình.
Theo Dan tri
Bình luận