Lâm Chấn Huy: Có chuyện “bùa ngải” trong giới showbiz

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/05/2011 11:06:00 +07:00

(VTC News)- “Có những người mà Huy thần tượng nhưng họ khiến Huy nổi da gà với sắc diện lạnh tanh, ánh nhìn như quỷ dữ bên cánh gà ngay sau khi vừa niềm nở bắt

(VTC News)-  “Có những người mà Huy thần tượng nhưng họ khiến Huy nổi da gà với sắc diện lạnh tanh, ánh nhìn như quỷ dữ bên cánh gà ngay sau khi vừa niềm nở bắt tay Huy trước đó”, Lâm Chấn Huy tâm sự.

 

Được coi là ca sĩ theo dòng nhạc thị trường với lượng bài hít lớn, tới đây (dự kiến vào tháng 7 năm 2011) chàng ca sĩ tự nhận mình là “nhà quê” sẽ cho ra mắt album vol 9 với những thay đổi đáng kể từ hình ảnh tới phong cách biểu diễn.+ Lâm Chấn Huy tiết lộ: “Khán giả sẽ được thấy một Lâm Chấn Huy chững chạc hơn, sâu lắng hơn, dù vẫn dễ bị chi phối bởi những chuyện đời thường nhưng đã biết cách giải quyết mọi việc như… một người lớn. Vol 9 sẽ vẫn là những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc nhưng giai điệu mãnh liệt, da diết. Huy hy vọng rằng, một số ca khúc trong album như: Chuyện tình cô bạn thân, Bốn năm lần, Hẹn gặp lại em, Rô- mê- ô không thể chết sẽ mang đến sự yêu thích cho các bạn trẻ”.


Lâm Chấn Huy 

Sợ nhất mất phong độ và mất “fan” hâm mộ.

 

- Luôn có những ca khúc mang tựa đề như một câu nói, ví dụ: “Rô- mê- ô không thể chết”,  “Đau tim thế mà lại hay”…bạn có sợ bị đánh giá là… rẻ tiền?

 

- Từ rất lâu rồi Huy luôn nghe công chúng và giới chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc tranh cãi thậm chí miệt thị nhau khi phân biệt ai là ca sĩ thị trường, ai là ca sĩ chuyên nghiệp. Với Huy, Huy chỉ nghĩ đơn giản: dù hát dòng nhạc gì, là ca sĩ bắt đầu vào nghề hay ca sĩ nổi tiếng thì ai cũng cần phải có khán giả của riêng mình.

 

Khán giả của Huy là những bạn trẻ trên khắp mọi miền quê của tổ quốc nói chung và những bạn công nhân, những bạn trẻ từ nông thôn đi lập nghiệp hay đang mong chờ hạnh phúc trong tình yêu…Bởi vậy mà những ca khúc của Huy luôn mang tính tự sự, thiết thực với đời sống, ca từ dễ nghe, dễ hiểu, nhạc điệu dễ hát theo.

 

- Những ca khúc được đông đảo khán giả trẻ biết tới của bạn thường thể hiện sự bi lụy trong tình yêu và có vẻ như trong album vol 9 tới đây, bạn lại tiếp tục… “bài ca đau thương” này?

 

- Ca khúc Rô- mê- ô không thể chết của Huy thực chất không đơn thuần nói về tình yêu trai gái mà nó còn là tình yêu lớn của Huy dành cho sự nghiệp ca hát của mình. Lấy tựa đề mang tên chàng trai có thiên tình sử đẹp được cả thế giới ca ngợi, Huy muốn nói rằng, tình yêu của Huy dành cho âm nhạc cũng vậy, không bao giờ phai tàn.

 

Huy tự nhủ, sẽ luôn nỗ lực làm việc, giữ gìn hình ảnh và duy trì phong độ để không phụ lòng những khán giả của Huy. Huy từng thất vọng khi thấy những thần tượng của mình để mất phong độ: như để cho thân hình béo phì lên, có tiền có danh rồi ăn chơi trụy lạc, mất cả tư cách… Huy không muốn điều đó xảy ra với Huy.


Không chỉ trong giới nghệ sĩ mà cả trong đời sống cũng luôn có những chuyện bất ngờ đáng sợ 


Ca khúc Bốn năm lần bị chi phối bởi chuyện nhà báo bị vợ đốt.

 

- Nghe nói, trong sản phẩm tiếp theo bạn sẽ trở thành kẻ… ăn chơi sa đọa, tìm tới rượu và vũ trường để giải sầu. Vậy không rõ bạn sẽ giữ hình ảnh của mình như thế nào hay đây là… sự thay đổi mới của bạn trong thời gian tới?

 

- Vol 9 sẽ có 7 ca khúc và mỗi ca khúc sẽ là một câu chuyện đời thường khác nhau mà ở đó, có thể, những khán giả của Huy sẽ bắt gặp mình ở đó. Những câu chuyện này là những câu chuyện mà Huy lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thực sự của mình trên đường lưu diễn.

 

Trong số đó, có ca khúc mang tựa đề Bốn năm lần, nhằm đả kích thói cờ bạc,Huy đã vào vai một chàng “cớm ngầm” để theo dõi một đường dây cờ bạc xuyên quốc gia và hành động say xỉn, ngập mình trong khói thuốc, nhạc mạnh tại vũ trường chỉ là lá chắn thôi.

 

- Khi nói về chuyện đả kích thói cờ bạc trong âm nhạc, công chúng nghe nhạc Việt Nam thường liên tưởng tới ca khúc “Kiếp đỏ đen” của Duy Mạnh, Lâm Chấn Huy sẽ mang tới điều mới mẻ gì trong ca khúc có cùng chủ đề mang tên “Bốn năm lần”?

 

- Nếu nói về giai điệu thì ca khúc Kiếp đỏ đen của anh Duy Mạnh mang giai điệu nhạc tàu, còn ca khúc của Huy được làm trên nền nhạc trẻ. Câu chuyện trong hai ca khúc cũng khác hẳn nhau. Nếu Kiếp đỏ đen nói về các chàng công tử con nhà giàu bỗng chốc trắng tay: không tiền, không các em vây quanh… thì câu chuyện trong ca khúc của Huy dựa trên một câu chuyện có thật mà Huy đã chứng kiến: những người anh của mình bị vợ mang tiền, nhà, thậm chí cả nhẫn cưới đi cầm cố, chơi cờ bạc khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, đường cùng và ly tán.

 

Chuyện này xảy ra bên Mỹ nhưng mới đây, khi đọc trên báo, Huy sững sờ biết một nhà báo mẫu mực, cần kiệm đã bị người vợ tưởng là ngoan hiền của mình bỗng nhiên cặp bồ, mang tiền nhà đi chơi cờ bạc xuyên quốc gia rồi về đốt sống chồng trên chính cái giường hạnh phúc mà họ từng ăn nằm, có con với nhau…

 

Xưa nay chúng ta chỉ nghe nói nhiều tới các ông chồng bỏ bê vợ con đi chơi bài bạc nhưng hiện thực bây giờ phũ phàng và đau lòng gấp bội: chính người phụ nữ lại làm việc này… Trong clip minh họa cho ca khúc Bốn năm lần, Huy đã vào vai một người chồng không nhu nhược, anh ta là công an và theo dõi ngầm một đường dây cờ bạc xuyên quốc gia mà chính vợ mình đang sa vào.

 

Ca từ trong ca khúc này cũng dễ nghe, dễ thuộc và dễ hát: Bốn năm lần cũng đã vì em, lần nào em cũng hứa đây là lần cuối/ Tình anh đã thứ tha, đã bỏ qua sao em không nghe lời a nói/ Khóc đi em, lần cuối rồi thôi/ Giọt nước mắt ko thể lau khô sự giả dối của em. Giờ anh phải nói ra, thà anh đau, đau một lần nữa thôi, không còn lần sau….



Tuy nhiên, mỗi thời điểm mình lại có cách nhìn nhận khác nhau, bởi vậy mà đừng nên bi quan quá...Chỉ có mình mới là đáng sợ nhất với bản thân mình thôi... Lâm Chấn Huy tâm sự.


Có những áp lực đến từ sự thất vọng.

 

- Đâu là câu chuyện của Lâm Chấn Huy trong vol 9?

 

- Nước mắt người làm thuê: ca khúc này Huy tin là những anh em phụ hồ, công nhân, đặc biệt là những bạn đồng hương của Huy đang đi làm thuê trên khắp mọi miền của tổ quốc sẽ xúc động, đây cũng là câu chuyện gắn với những kỷ niệm một thời của Huy.

 

Huy muốn gửi gắm những tâm tình của mình trong đó và khuyên những người đang khổ, phải đối diện với khó khăn, những bất công, sự khinh rẻ của người đời, hãy đừng vì thế mà nao núng, hãy nỗ lực vượt qua, ông trời không bao giờ phụ lòng người.

 

Và cách mà Huy vượt qua những áp lực hay những thất vọng của mình trong đời sống là gì?

 

Trước đây, Huy cũng từng vất vả, lam lũ, có những ngày bị đói, bị trách mắng và Huy thấy khổ sở vô cùng. Có những lúc lo bị mất việc… Giờ đây nghĩ lại thì thấy những chuyện mà mình tưởng là ghê gớm lúc đó giống như sự tự ái vặt của một cậu bé mới bước chân ra cuộc sống.

 

Tới lúc bước chân vào nghề hát, hý hửng, sung sướng bao nhiêu khi được nhìn thấy thần tượng, được chào một câu trực tiếp bao nhiêu thì thất vọng ê chề bấy nhiêu khi người ta chỉ màu mè, sáo rỗng trên báo chí, thực chất họ chỉ là kẻ lạnh lùng và tự kiêu tự đại…

 

Hát một thời gian, quen với những chuyện không hay sau sân khấu, quen với chuyện bị chèn ép hay làm cho cô lập thì thấy những nỗi thất vọng, buồn khổ tới mất ăn mất ngủ trên của mình thật xa xỉ.

 

Còn hiện tại, khi đã trưởng thành, đôi lúc, sự thay đổi đến bất ngờ của một ai đó từng là thần tượng của mình cũng khiến mình nổi da gà: họ có thể vừa bắt tay thăm hỏi mình trước một vài người nhưng ngay sau đó đối diện với mình mặt họ lạnh tanh, ánh nhìn như ánh nhìn của ma quỷ mà mình chỉ cảm nhận khi đọc truyện hay xem phim ma, phim kinh dị nước ngoài… Thậm chí, giờ đây nói lại mình vẫn sởn gai ốc nhưng mình không còn suy nghĩ quá nhiều hay bị chi phối tới mất ngày mất buổi như trước đây.

 

Có lúc nghe đồn trong giới nghệ sĩ miền Nam có người sài bùa, sài ngải khiến mình chột dạ nghĩ về ai đó và tin là có thật. Nhưng Huy chấn tĩnh lại ngay và tự nhủ: bùa ngải nào cũng cần có cái tâm vững và phải nỗ lực làm việc mới có thành quả. Những gì không thuộc về mình hay mình không lý giải được thì tránh sang một bên, còn ai là thần tượng thì vẫn là thần tượng bởi những gì mà họ làm được là không thể phủ nhận.

 

Và cuối cùng, mỗi thời điểm, tâm trạng của mình sẽ khác nhau, cảm nhận về đời sống của mình sẽ khác nên dù ở hoàn cảnh nào, mình cũng nên lạc quan và vượt qua nó. Không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính sự mất cân bằng ở bản thân mình.

 

- Nghe nói giờ đây, từ một chàng bưng bề trong tiệm cà phê Lâm Chấn Huy đã mua được biệt thự, xe hơi và có một ekip giúp việc?

 

Sự đam mê và cần mẫn trong công việc đã giúp Huy có được căn nhà và phương tiện đi lại thuận lợi. Có lẽ chính đặc trưng này của người miền Trung đã giúp Huy không bị những cám dỗ trong nghề lôi kéo. Nhiều khi hát xong, một số anh chị tụ tập đi ăn đêm nhưng Huy lại về và chui ngay vào phòng thu. Điều này có thể làm mọi người hiểu lầm là Huy không hòa đồng nhưng ngược lại, Huy rất muốn hòa nhập với mọi người nhưng sự trăn trở, đôi khi là lo lắng về công việc làm Huy quên đi những việc tiêu khiển khác. Có thể vì thế mà tổ nghề thương và cho Huy có được những thành quả như bây giờ chăng.

 

Cảm ơn Lâm Chấn Huy về cuộc trò chuyện!

 

Thục Nhi (thực hiện)- Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình luận
vtcnews.vn