Lâm Chí Dĩnh nghẹn ngào về chịu tang bố

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/04/2011 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Tối 18/4, Lâm Chí Dĩnh từ Thượng Hải bay về Đài Bắc. Anh không giấu nổi nỗi buồn và đã bật khóc khi các phóng viên hỏi han.

(VTC News) - Tài tử xứ Đài không kìm nổi nước mắt tại sân bay Đài Loan khi anh trở về nhà dự đám tang của bố. Bố của nam diễn viên “Thiên long bát bộ” đã đột tử vào ngày 18/4 vì bệnh tim ở tuổi 75.

Tối 18/4, Lâm Chí Dĩnh từ Thượng Hải bay về Đài Bắc. Anh không giấu nổi nỗi buồn và đã bật khóc khi các phóng viên hỏi han. Chí Dĩnh chia sẻ, anh rất hối tiếc vì đã không được trò chuyện với bố trước khi ông qua đời. Thậm chí đến giờ phút ấy, anh vẫn không tin nổi bố đã đi xa. 

 
 
Gương mặt nghẹn ngào của tài tử 36 tuổi.

Lâm Chí Dĩnh viết trên blog bày tỏ nỗi đau buồn: “Thật khó có thể miêu tả cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa”. Bố của “công tử Đoàn Dự” từng trải qua ca phẫu thuật tim vào tháng 11 năm ngoái và dần hồi phục rất tốt. Chí Dĩnh không thể tin bố anh lại ra đi đột ngột như vậy.

Ngôi sao Hoa ngữ luôn dành cho bố tình yêu và sự biết ơn sâu sắc. Bố anh một mình nuôi con khôn lớn, nghiêm khắc dạy dỗ Chí Dĩnh khi anh có một thời thiếu niên ngỗ nghịch. Nam diễn viên từng nói: “Nếu không có bố, sẽ không có tôi ngày hôm nay”. Từ khi Chí Dĩnh bước vào làng giải trí năm 1992, bố anh đã ủng hộ hết mình.

Chí Dĩnh day dứt vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện của bố là muốn nhìn thấy anh kết hôn trước khi ông qua đời.
Cuối năm ngoái, khi bố bị nhồi máu cơ tim và phải phẫu thuật, tài tử 36 tuổi cũng đã vội vã trở về thăm nom và nghẹn ngào thương bố chịu đựng nỗi đau đớn. Anh hứa sẽ chăm sóc bố chu đáo hơn và sớm kết hôn với bạn gái Trần Nhược Nghi theo ước nguyện của ông. Giờ đây, Chí Dĩnh cảm thấy rất day dứt vì anh chưa thể hoàn thành tâm nguyện này.

Hoài Nguyễn 

Bình luận
vtcnews.vn