Gia đình hạnh phúc của diva Mỹ Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/01/2011 11:37:00 +07:00

Chị đã đi ngược lại được số phận của những nữ nghệ sĩ xung quanh chị: thành đạt trong sự nghiệp nhưng sóng gió trong cuộc sống riêng.

Là một trong những diva tài năng nhất của làng nhạc Việt; có một gia đình hạnh phúc với một người chồng giỏi giang, thành đạt và 3 đứa con xinh xắn; là người mẹ luôn được các con yêu thương và quý trọng; là cô con dâu khiến mẹ chồng mãn nguyện và hài lòng.

Có thể nói Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của làng nhạc Việt hoàn toàn hạnh phúc và viên mãn với tất cả những gì mình đang có trong cuộc sống. Thay vì chọn lối sống ồn ã, xô bồ của thế giới giải trí, chị chọn cho mình một cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng bên chồng con, trong một ngôi biệt thự rộng rãi ở ngoại ô Hà Nội và không vướng vào những thị phi của thế giới giải trí.

Nhờ thế mà chị đã đi ngược lại được số phận của những nữ nghệ sĩ xung quanh chị: thành đạt trong sự nghiệp nhưng sóng gió trong cuộc sống riêng. Vì thế, đến thời điểm này, sẽ không quá nếu nói rằng Mỹ Linh là một diva hạnh phúc.

 Ca sỹ Mỹ Linh

Những ký ức đẹp về tuổi thơ nghèo khó

Nhiều năm qua, từ thời chị còn là cô ca sĩ Mỹ Linh với mái tóc ngắn cá tính đến bây giờ, khi trở thành một diva với hình ảnh đằm thắm khi trở thành một người mẹ 3 con, người ta vẫn thấy chị không thay đổi, vẫn giọng hát ngọt ngào, làm say lòng người, vẫn giọng ca làm rung động trái tim người hâm mộ…

Mỹ Linh sinh năm 1975, đúng thời điểm đất nước thống nhất, thời điểm trọng đại với cả dân tộc Việt Nam. Ngay cả bây giờ, khi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng – một diva hàng đầu như mọi người vẫn nói – một người phụ nữ giàu có và thành đạt, sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, thì chị vẫn nhớ những kỉ niệm về những năm tháng tuổi thơ khó khăn trong khu tập thể nghèo ngày xưa. Chị nhớ và luôn nhắc về nó với tất cả sự trân trọng và tự hào.

Mỹ Linh vẫn thường kể về gia đình, cha mẹ mình, những người công nhân lao động nhưng tư cách luôn đáng trọng và là tấm gương, là động lực cho cả cuộc đời chị noi theo.

Bố chị từng là giáo viên dạy văn, sau chuyển sang làm công nhân xây dựng. Mẹ chị là công nhân trong xí nghiệp dược phẩm TW2. Bố mẹ làm công nhân, nên những năm tháng tuổi thơ của chị không được sống trong cảnh đủ đầy, no ấm như những đứa trẻ khác. Nhưng chị bảo, chị vẫn luôn thấy mình hạnh phúc khi nhớ về những năm tháng thơ ấu sống trong khu tập thể của những người lao động nghèo. Đó là thứ tài sản vô giá về tình người, là thứ chị luôn nâng niu trong suốt những bước đường đời sau này.

Gia đình chị có ba anh em. Anh trai và em gái của chị đều học rồi ra trường công tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, chỉ có riêng mình chị bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ khi còn bé. Mẹ chị vẫn kể chị biết hát, múa, đóng kịch và kể chuyện rất hay từ khi còn bé và đặc biệt là vô cùng dạn dĩ trước đám đông.

Ngày ấy, khu tập thể nghèo tập trung toàn công nhân và dân lao động nơi gia đình Mỹ Linh sinh sống đều không biết rằng khu nhà của mình rồi sẽ sản sinh ra một diva hàng đầu của làng nhạc Việt. Họ chỉ ấn tượng bởi cái sự thích hát đến kỳ lạ của cô bé Mỹ Linh. Chị hát một cách say mê, hát từ sáng đến tối và thường xuyên “tra tấn” hàng xóm bởi giọng hát cực khỏe, cực trường mà không bao giờ ngơi nghỉ của mình. Những lúc khu tập thể yên ắng nhất là những lúc Mỹ Linh đi học. Và đến khi chị về, sự ồn ào lại trở lại với tất cả người dân trong khu.

Tuy gây “phiền phức” như thế, nhưng ngày đó, ai cũng quý cô bé Mỹ Linh dễ thương, sống hồn hậu và lễ phép với người lớn.

Trong khu phố nghèo hồi đó, những đứa trẻ sinh ra trong đúng giai đoạn đất nước khó khăn như chị chẳng biết thế nào là quần áo đẹp, là ăn no, mặc ấm, là những thú vui chơi xa xỉ như trẻ con bây giờ. Những trò vui của chị và đám bạn cùng trang lứa ngày nhỏ chỉ có chơi nhảy ngựa, chơi ô ăn quan, chơi chuyền….Những dịp Tết thời thơ ấu cảu chị cũng không no đủ thức ăn như bây giờ. Khi ấy, lũ trẻ như chị chỉ mong Tết đến, để được ăn mứt, ăn kẹo, ăn miếng bánh chưng, ăn cái đùi gà, những thứ mà ngày thường chẳng bao giờ có được.

Mỹ Linh - Anh Quân hòa hợp cả trong đời sống lẫn âm nhạc. 
Bố mẹ làm công nhân, vất vả mưu sinh lắm mới nuôi được ba anh em Mỹ Linh nên người. Thỉnh thoảng, chị vẫn đùa, cuộc đời bố mẹ mình có thể viết thành tiểu thuyết được. Nhưng dù nghèo đến mấy, cha mẹ chị vẫn dặn chị một câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, rằng “giấy rách cũng phải giữ lấy lề”. Mẹ chị vẫn thường nghiêm nghị dạy bảo các con: “Ông bà ngoại là nhà giáo, thà chết đói chứ không chịu nhục. Mẹ không có gì cho các con, chỉ biết đi làm sáng tôi cho các con ăn học”.

Chị bộc lộ năng khiếu âm nhạc sớm, nhưng không có được sự hỗ trợ về mặt vật chất cũng như nghệ thuật từ gia đình. Thế nhưng chị bảo, gia đình, đặc biệt là mẹ luôn là người truyền cho chị niềm tin, nghị lực, khích lệ chị trên mỗi bước đi trên con đường nghệ thuật. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng mẹ chị lúc nào cũng tin tưởng vào khả năng của chị và ủng hộ chị theo cách mà bà có thể. Bà động viên chị lúc khó khăn, truyền cho chị sự tự tin lúc chị yếu đuối, chán nản. Sau này, khi đã khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Việt, điều chị tự hào nhất không phải là sự nổi tiếng của mình, mà là chị đã không phụ sự tin tưởng của mẹ. Bởi chị biết, những thành quả chị có được ngày hôm nay là niềm tự hào vô cùng với người mẹ đã một đời lam lũ nuôi anh em chị thành người.

Dù cha mẹ là công nhân, nhưng đều là những người có học, có giáo dục, nên 3 anh em Mỹ Linh đều được hưởng một nền giáo dục nghiêm khắc, kỹ càng. Cha mẹ chị đã sớm rèn luyện cho các con tính hay lam, hay làm, yêu lao động, yêu thiên nhiên và quý trọng những gì mình làm ra. Bây giờ, cái tính đó vẫn không có gì thay đổi. Đến nhà chị, sẽ vẫn thấy chị - một diva của làng nhạc Việt – ăn mặc như một nông dân, đội nón, đeo khẩu trang và cặm cụi cuốc cuốc, xới xới, tưới nước, bón phân cho cây cối quanh nhà.

Người phụ nữ luôn đặt gia đình lên đầu

Mỹ Linh đã nhiều lần tâm sự với báo chí, cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Anh Quân – chồng chị bây giờ là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Không chỉ gắn kết trong cuộc sống gia đình, Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân còn gắn kết cả trên con đường nghệ thuật. Sự tâm đầu ý hợp trong cả cuộc sống riêng và sự nghiệp khiến cho cả Mỹ Linh và Anh Quân đều thăng hoa và gặt hái được nhiều thành công cho riêng mình trên con đường nghệ thuật.

Xét về “bề nổi”, Mỹ Linh nổi hơn chồng, nhưng nếu không có Anh Quân, thì chắc chắn sẽ không có một Mỹ Linh như ngày hôm nay. Nhưng điều quan trọng nhất sau hai con người nổi tiếng đó, là khi trở về với gia đình, với 3 đứa con xinh xắn, họ lại trở thành những ông bố, bà mẹ hết sức đời thường, hết sức giản dị và hoàn toàn không có khái niệm về ánh hào quang trên sân khấu.

Anna, con gái riêng của chồng Mỹ Linh có những nét giống cô. 

Luôn bị mọi người “khen” là nổi tiếng hơn chồng, nhưng Mỹ Linh chưa bao giờ giấu sự tự hào và ngưỡng mộ với chồng, người đã ảnh hưởng rất nhiều đến chặng đường âm nhạc của chị, cũng là người đàn ông đã cho chị một mái ấm, một gia đình với những đứa con xinh xắn và khiến chị ngày càng chỉn chu, hoàn chỉnh hơn trong vai trò một người vợ, một người mẹ.

Mỹ Linh đến với Anh Quân khi Anh Quân đã trải qua một đời vợ và có một cô con gái riêng tên Anna. Nhưng vượt qua những rào cản, những lo ngại ban đầu, chị đã bước vào gia đình đó, làm mẹ của một cô bé không phải do chị sinh ra và làm dâu trong một gia đình nghệ sĩ mà không phải gặp những khó khăn như người ta e ngại. Bởi chị đã làm những vai trò đó với tất cả tình cảm, chân thành vốn có trong con người chị.

Thời điểm Mỹ Linh quyết định lấy Anh quân, chị biết Anh Quân đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và một cô con gái lai hai dòng máu Việt – Đức. Không nề hà, không băn khoăn, chị đã cùng Anh Quân sang Đức, thuyết phục mẹ bé Anna cho bé về Việt Nam sống.

Mỹ Linh rất yêu trẻ con, nhất là cô bé Anna lại rất xinh đẹp, dễ thương và hồn hậu. Bây giờ cô bé Anna đã trở thành thiếu nữ, nhưng đi đâu cũng tự hào khoe hợp với mẹ Mỹ Linh hơn bố. Sự dễ thương của cô con gái nhỏ tuổi đã đánh thức bản năng làm mẹ của chị. Chị yêu Anna và tôn trọng Anna, luôn khuyến khích cô bé làm những gì mình thích và phù hợp với mình. Ngay cả sau này khi đẻ bé Anh Duy và Mỹ Anh, tình cảm của chị dành cho Anna vẫn không hề thay đổi. Hai mẹ con thường đi shopping với nhau, thường tâm sự nhỏ to đủ những việc lớn bé.

Chị dạy cả ba con như nhau: dạy con phải biết yêu thương lẫn nhau, biết chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà, dạy con phải biết sống nhân hậu, biết làm điều tốt và không bao giờ làm những việc khiến lương tâm hổ thẹn. Chị cũng không gây áp lực cho con, bắt con phải học giỏi tất cả các môn. Nếu con cái bị điểm kém, chị không mắng mỏ. Con cái đạt điểm cao, chị khen ngợi đúng mức. Đủ để con hiểu rằng kém một vài môn không có nghĩa một sự thất bại lớn. Và được điểm cao hay giỏi một việc gì đó không có nghĩa là có tất cả mọi thứ trên đời.

Yêu con riêng của chồng như con đẻ, nên đi đâu người ta cũng thấy mẹ con Mỹ Linh và Anna quấn quýt, thân mật với nhau. Và điều kỳ lạ là, không biết có phải do ở với nhau và quá quý mến nhau hay không mà cô bé Anna, ngoài chiều cao nổi trội khác với vóc người nhỏ bé của mẹ Mỹ Linh thì lại có nhiều nét mặt tương đồng với Mỹ Linh, khiến khi hai mẹ con đi ra ngoài, người đều tưởng Anna là con đẻ của Mỹ Linh. Khi kết quả học tập của Anna không tốt, chị không mắng. Chỉ kiên nhẫn dạy con học hành. Để đến giờ, khi bảng điểm Anna mang về nhà toàn điểm cao, chị tự hào ngấm ngầm nhưng không bao giờ nói ra vì sợ con tự phụ.

Trong gia đình, Mỹ Linh cũng là một người con dâu nổi tiếng được lòng mẹ chồng và hợp tính với mẹ chồng cũng khá nổi tiếng của mình. Thời điểm Mỹ Linh và Anh Quân yêu nhau, nghệ sĩ Thu Hiền chỉ biết về mối quan hệ của Mỹ Linh và Anh Quân qua những lời nói đi nói lại của đồng nghiệp trong Đài Truyền hình. Thấy con trai đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà lo lắng vô cùng, vì thế chỉ mong con trai mình lấy một người phụ nữ bình thường, làm giáo viên hay công chức nhà nước, chứ không muốn con mình lấy một nghệ sĩ. Sống trong một gia đình nghệ sĩ, bà hiểu, cả hai vợ chồng là nghệ sĩ thì sống với nhau không dễ, rồi bao nhiêu thị phi, bao nhiêu phức tạp của giới giải trí sẽ dẫn đến những điều tiếng không hay, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Bà vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp cô “con dâu” của mình trong một buổi diễn. Lần đó, đang chuẩn bị trang phục diễn cho con gái Hương Ly, thì bà bỗng giật mình khi nghe thấy ai đó nói: “Ôi, cô ở đây mà cháu cứ tưởng cái TV bật ở đâu”. Khi đó, nghệ sĩ Thu Hiền vẫn lấn cấn vì mối quan hệ phát triển quá nhanh của Mỹ Linh và Anh Quân, nhưng đã bắt đầu có cảm tình với cô gái vô tư và hồn nhiên này. Ngày đầu tiên đón con dâu về nhà, bà nói “nửa đùa nửa thật”: “Nhà này đã nhiều sao lắm rồi. Có sao gì thì về đến nhà để sao ngoài cửa nhé. Chứ ai cũng mang sao vào nhà, các sao choảng nhau thì khó sống lắm”.

May mắn là Mỹ Linh sinh ra trong gia đình lao động, nên đã quen tính tình giản dị. Ngay cả khi thành một ngôi sao nổi tiếng, chị cũng không bao giờ mang bệnh sao về nhà. Chị sống với gia đình chồng bằng sự hồn nhiên, chân thành của một cô con dâu hồn hậu. Ngày đầu tiên về nhà chồng, chị đã bảo mẹ chồng: “Con chẳng biết làm gì cả đâu mẹ ạ. Mẹ dạy con từ từ nhé”. Vì thế, khi chị làm hỏng món ăn nào đó, mẹ chồng chị cũng chẳng nỡ nặng lời, bởi bà cũng từng trải qua phận làm dâu, cũng từng hiểu những khó khăn, vất vả, những lo lắng ngày đầu bước chân về một gia đình mới. Thời gian đầu vợ chồng Mỹ Linh ở với gia đình chồng. Nhưng sau đó, vợ chồng chị dọn ra sống riêng ở một ngôi nhà bên cạnh, nhưng vẫn ăn uống chung với bố mẹ. Thông cảm cho cô con dâu bận rộn, nên mẹ chồng chị cũng không bao giờ bắt chị phải lo lắng việc nhà. Là người đảm đang, tháo vát, bà một tay lo lắng mọi việc, cho vợ chồng chị yên tâm lo cho sự nghiệp của mình.

Vài năm trở lại đây, vợ chồng Mỹ Linh quyết định từ bỏ cuộc sống ở nội thành chật hẹp, đưa con cái lên tận Sóc Sơn ở trong ngôi biệt thự mới xây của họ. Lý do chính mà anh chị muốn là có một cuộc sống bình yên, thư thái và gần gũi với thiên nhiên hơn, để những đứa con của mình lớn lên sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ với việc làm vườn, việc nuôi gà qué. Ngay cả khi trở thành diva, Mỹ Linh vẫn bộc lộ rõ việc chị yêu thích nhất là trở thành một người mẹ tốt.

Thời gian đầu mới lập gia đình, thường xuyên phải đi diễn nay đây mai đó, chị lo sợ và khủng hoảng vô cùng vì không có thời gian chăm sóc con cái. Không được ở gần chồng con, không được nhìn con trưởng thành mỗi ngày, với chị đó là sự thiệt thòi và mất mát lớn. Chính vì thế sau này, chị vẫn luôn ý thức rằng dù bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng và dạy dỗ con cái. Đó là những bí quyết khiến chị luôn giữ được mái ấm hạnh phúc của mình suốt hơn 10 năm qua.

Theo Lâm Bình (Đang yêu)

Bình luận
vtcnews.vn