Siu Black: "Tôi nào dám khinh ai"

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 23/07/2010 02:29:00 +07:00

Siu Black tuổi tứ tuần vẫn phơi phới với nụ cười thả ga, và cách góp ‎ý rất thẳng thắn, đã nhận ngay một... quả đắng trong vòng loại Vietnam Idol 2010.

Siu Black tuổi tứ tuần vẫn phơi phới với nụ cười thả ga, và cách góp ‎ý rất thẳng thắn, đã nhận ngay một... quả đắng trong vòng loại Vietnam Idol 2010.

Thí sinh khuyết tật Đỗ Sơn Lâm đã viết thư cho rằng chị phân biệt đối xử với người khuyết tật trong phần chấm giải. “Tôi đang xúc động và muốn ôm cậu ấy vào lòng, không ngờ tôi bị phản ứng một cách dữ dội, như thể một cú đá ngược. Rất buồn” – Siu Black tâm sự.

Siu Black. 
- Chị có nghĩ là mình nên… thận trọng hơn trước mọi lời nói?

- Có. Nên. Và tôi sẽ làm trong các vòng thi tới. Bởi vì khi đó tôi làm giám khảo, thì người ta sẽ nhìn tôi với tư cách của một người giám khảo. Sở dĩ trước giờ tôi không quá quan tâm, là bởi vì tôi nghĩ những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Nhưng đến giờ, hình như chưa hẳn vậy. Có những cá tính quá khác biệt mà cách thể hiện tình cảm của mình sẽ gây nên sự hiểu lầm. Và tôi làm giảm khảo, tôi sẽ nói những gì liên quan đến cuộc thi thôi.

- Nói vậy, chứ trong vòng loại của Vietnam Idol 2010 tại Cần Thơ, tôi vẫn thấy chị nhiệt tình đến… hơi thừa thãi, với các thí sinh dường như không có giọng hát, họ đi thi cho vui?

- Thì là tôi thấy các em ấy rất nhiệt tình với cuộc thi. Mình nhìn từ ngoài vào mình nói họ không biết hát, mình thấy họ không nên đi hát. Nhưng không ít các em ấy lại nghĩ rằng mình sẽ thành công chỉ với một niềm đam mê bề ngoài như vậy. Tôi muốn phân tích cái được và cái chưa được trong phần trình diễn của họ.

Và khi tôi đưa ra lời khuyên thì tôi muốn các bạn ấy hiểu, là tôi đang muốn giúp các bạn ấy nhận rõ được sự khắc nghiệt của nghề hát. Nghề hát là nghề có quá nhiều cay đắng chứ không chỉ vinh quang trên sân khấu được nhiều người tung hô. Bạn nghĩ đi, ngay trong cuộc thi Vietnam Idol, gần 30 ngàn người thi mà chỉ 10 người được vào vòng cuối và chỉ một người được vinh danh là quán quân.

Nó rất khắc nghiệt đấy. Và quán quân đó cũng sẽ phải rất vất vả tìm chỗ đứng và đi lên trong thị trường âm nhạc. Không hề ngon ăn đâu. Đó, tôi muốn khuyên là khuyên như thế. Nếu các bạn ấy muốn ca hát thực sự thì cần phải học, phải rèn. Còn nếu chỉ coi đây là cuộc chơi thì có lẽ họ nên dừng lại.

- Chị có nghĩ rằng, vì chị là ca sỹ nên chị quá đề cao công việc của mình? Nhiều người hát rất hay và họ ca hát như vui chơi thôi, cũng đâu có sao?


- Tôi cũng từng khuyên nhiều thí sinh như thế. Bạn có thể là ca sỹ và bạn có khán giả của mình, nhưng nếu đã tham gia thi thì bạn đang vào guồng máy tìm kiếm một thần tượng cho thị trường âm nhạc. Nó là một mắt xích trong cỗ máy sản xuất âm nhạc hiện tại. Hát chơi thì OK. Còn thi chơi thì bạn sẽ không đạt được gì cả. Nghề gì cũng vậy, phải yêu nó thì bạn mới có cơ may “sống sót” và thành công!

- Thường trong phần nhận xét của chị có nhiều khi chị cười lớn mà tôi không hiểu nụ cười ấy lắm. Có người kỹ tính bảo… vô duyên. Chị có thấy là nên điều chỉnh?

- Tôi ấy à, tôi lại nghe nhiều người thích nụ cười ấy. Bạn có nghĩ là nó sẽ xóa tan mọi căng thẳng và giúp thí sinh đỡ áp lực hơn? Tôi vô duyên thì có lẽ tôi không được ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol tới 3 năm.

Nhiều người thích nụ cười "thả ga" của chị Siu nhưng nhiều người kỹ tính lại cho rằng nó hơi vô duyên... 
- Nhưng nếu tôi nói, vì chị quá nhiệt tình mà đôi khi chị nói rất nhiều, và nói nhiều thì rất khó lựa lời, rất khó lựa lời thì đôi khi thẳng quá lại thành… khinh người?


- Tôi nào dám khinh ai! Tôi chẳng có lợi thế nào khi bước vào con đường chinh phục khán giả, ngoài giọng hát. Tôi cũng đi lên từ quá khứ nghèo khó. Ngoại hình tôi thì như đã thấy. Tôi cũng đã thất bại trong hôn nhân. Nghĩa là tôi cũng đầy khiếm khuyết. Tôi rất chân thành.

Nếu bạn dõi theo cuộc thi năm nay, bạn sẽ thấy, những ‎ý kiến phê bình cụ thể và trực diện nhất là từ phía anh Quốc Trung. Anh ấy rất khắt khe với thí sinh về mặt chuyên môn và những góp ‎ý của anh ấy đều khiến thí sinh phải thừa nhận. Đó là cái giỏi của anh ấy.

Tôi là người luôn thích sự nỗ lực của các bạn trẻ và hình như trong chuyện này tôi lại… nữ tính quá, tôi hay thương các em và hay thuyết phục hai nam giám khảo đồng ‎cho họ vào vòng trong. Nhưng họ đều có l‎ý lẽ riêng và cuối cùng tôi thường… thua cuộc!

- Chị vừa nói đến những đổ vỡ, phải chăng chị quá mạnh, và chị nổi tiếng, nên chị đã khiến người đàn ông của mình cảm thấy thua thiệt và rời xa?

- Như đã nói, tôi sống khá bản năng và tôi thường làm điều mình thích. Chúng tôi có những bất hòa từ khi tôi chưa nổi tiếng. Và sự chia tay là giải thoát, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Đến giờ thì tôi thấy nhẹ nhàng lắm rồi, không vướng bận chuyện cũ nữa.

Dồn sức nuôi hai đứa con thôi. Con lớn đã vào đại học rồi, vài năm nữa có khi làm bà nội. Ngày trước, khi còn sống chung, tôi cũng phải lo gánh vác nhiều bề. Thế nên bây giờ tôi cũng thấy chuyện đó khá bình thường. Vất vả có lẽ là điều mà tôi đã chấp nhận từ lâu. Nên giờ hóa ra thành thanh thản.

- Chị không có giải thưởng, không ra đĩa nhiều, không quan tâm đến công nghệ lăng xê, nhưng vẫn thành công. Chị có nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt trong âm nhạc?

Đó là bạn nói đấy nhé. Tôi nghĩ mình có một giọng hát riêng, một phong cách riêng. Và tôi rất sung sức! Tôi hát tập cũng như diễn, đều hết mình. Tôi cũng có kén chọn bài hát rất nhiều, thực ra là hát chệch cái dòng của mình tôi hát không vào, tôi sẽ không thể thuộc lời bài hát. Nói chung là tôi đang đi tìm ông Nguyễn Cường thứ hai, bên cạnh ông Nguyễn Cường đã cho tôi quá nhiều bài hát trong đời ca sỹ

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
vtcnews.vn