Chùm ảnh: Những chú thú nhỏ trong ba lô người lính

Thế giớiThứ Bảy, 03/09/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Những người lính này chia sẻ, nuôi thú cưng giúp họ bớt căng thẳng trong công việc, sống yêu đời và thậm chí sống được lâu hơn.

(VTC News) - Những người lính này chia sẻ, ngoài những cuộc điện thoại từ người yêu và gia đình, hay những bức thư xa nhà, thì việc nuôi thú cưng giúp họ bớt những căng thẳng trong công việc, sống yêu đời và thậm chí sống được lâu hơn.

Từ những cuộc chiến tranh đến nhà tù Abu Ghraib, lịch sử đã gắn hình ảnh lính viễn chinh với ám ảnh sợ hãi của người dân những nơi họ đặt chân đến, ám ảnh về những kẻ cầm súng xa rời quê cha đất tổ, chai sạn với tình người và sự sống, vô cảm với máu và nước mắt.

Tuy nhiên, không có cuộc chiến tranh nào bắt đầu từ một người lính, và không người lính nào ra trận không có trái tim trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi nơi đất khách quê người, ngày ngày đối diện với cái chết, thiếu thốn sự sẻ chia, để giữ niềm lạc quan, yêu đời, họ tìm đến những thú cưng.

Không phải tất cả, nhưng hẳn đa số những người lính này đều hơn một lần thầm nghĩ: giá đừng bao giờ có chiến tranh...

Một hành trang không thể thiếu trong ba lô

Một người lính đang âu yếm thú yêu của mình


 
Một người lính đang vui vẻ chơi với mèo yêu




 
Thú yêu trên hành trình làm nhiệm vụ



 

 

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn