‘Running Man’ nóng lên, bầu Đức vẫn mất trăm tỷ

Kinh tếChủ Nhật, 28/07/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều ngày nguội, “Running Man” nóng trở lại nhưng bầu Đức vẫn mất hàng trăm tỷ đồng.

(VTC News) - Sau nhiều ngày nguội, “Running Man” nóng trở lại nhưng bầu Đức vẫn mất hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi Arsenal rời Việt Nam, bầu Đức liên tục chứng kiến cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đi xuống. Trong tuần qua, HAG đã có 4/5 phiên giảm giá. Dù tăng giá cuối tuần nhưng HAG vẫn không tránh khỏi chuỗi ngày bết bát.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, HAG tăng 300 đồng/CP, tương ứng 1,5% và đóng cửa ở mức 20.900 đồng/CP. Tuy nhiên, tính cả tuần, HAG vẫn giảm 1.000 đồng/CP. Như vậy, sau 5 phiên giao dịch, HAG đã khiến giá trị cổ phiếu của bầu Đức “bốc hơi” gần 312 tỷ đồng. Hiện tại, số tiền trong tài khoản của bầu Đức chỉ còn là 6.481 tỷ đồng.

Nếu tính từ ngày 17/7, ngày cuối cùng Arsenal có mặt tại Việt Nam, HAG còn bết bát hơn khi giảm 1.400 đồng/CP. Như vậy, sau khi chia tay Arsenal, bầu Đức chia tay luôn 436 tỷ đồng.

Ngay từ đầu tuần, Tập đoàn Hòa Phát đã thu hút được sự chú ý khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với khoản lợi nhuận 6 tháng ước hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Thông tin này giúp HPG có 2 phiên tăng liên tiếp.

Trong tuần qua, bầu Đức mất 312 tỷ đồng 
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ấn tượng không giúp gì nhiều cho HPG. Sau 2 phiên tăng, HPG liên tục đi xuống. Vì vậy, tính cả tuần, HPG vẫn giảm 400 đồng/CP xuống 30.200 đồng/CP. Sự suy giảm này khiến ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát bị thổi bay 40,4 tỷ đồng.

MSN cũng là một trong những cổ phiếu giảm tương đối mạnh trong tuần. Kết thúc phiên 26/7, MSN dừng ở mức 90.000 đồng/lượng. Sau 1 tuần giao dịch, MSN đã giảm 3.000 đồng/lượng. Điều đó các sếp lớn của Tập đoàn Masan thiệt hại đáng kể.

Cụ  thể, hai phó tổng giám đốc bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh lần lượt chứng kiến 65,3 tỷ đồng và 47,3 tỷ đồng rời khỏi tài sản.  Giá trị cổ phiếu hai đại gia này nắm giữ giảm xuống 1.960 tỷ đồng và 1.419 tỷ đồng.

Hoa Sen liên tục công bố những thông tin lạc quan nhưng thị trường lại không có phản ứng tích cực với cổ phiếu HSG. Sau 5 phiên giao dịch, HSG giảm 3.500 đồng/CP và đóng cửa tuần ở mức 38.100 đồng/CP.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen là người chịu thiệt hại nặng nhất khi cổ phiếu rớt giá. Tuần qua, ông Vũ đã “đánh rơi” 152 tỷ đồng khi HSG đi xuống. Có thể thấy, cùng với bầu Đức, ông Vũ mất mát khá lớn trong 7 ngày qua.

Không mất mát nhiều như bầu Đức, ông Vũ nhưng ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương cũng không tránh được cảnh hao hụt tài sản khi thị trường chứng khoán liên tục đi xuống.

Chịu ảnh hưởng từ sự đi xuống của Vn-Index, OGC lại có thêm một tuần suy giảm khi mất đi 1.000 đồng/CP và đóng cửa tuần ở mức 9.700 đồng/CP. Sự sụt giảm này khiến ông Hà Văn Thắm mất đi 136,4 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn giữ vững vị trí cuối cùng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau 2 tuần “chiếm ngôi” của ông Đặng Thành Tâm nhưng Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) cũng chịu chung số phận mất mát như các đại gia khác.

Sau 1 tuần, HVG giảm 900 đồng/CP xuống 25.700 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với việc tổng giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Minh giảm 38,4 tỷ đồng xuống 1.106 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Tâm, người đe dọa vị trí thứ 10 của ông Minh tiếp tục nhìn khối tài sản khổng lồ bốc hơi mạnh. Hiện tại, ông Tâm chỉ còn 985 tỷ đồng.

Đây là tuần thất bại của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán khi không có vị đại gia này được chứng kiến tài sản sinh sôi nảy nở. Ba vị đại gia còn lại trong Top 10 may mắn nhất khi tài sản của họ giữ nguyên vì cổ phiếu mà họ nắm giữ không đổi so với cuối tuần trước.

Tính chung cả tuần, các đại gia trong Top 10 đã mất gần 792 tỷ đồng.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn