Cái giá "đại gia" phải trả cho 1 phút... "tự sướng"

Kinh tếThứ Bảy, 05/11/2011 09:38:00 +07:00

Để trút bực tức và 'tự sướng', một số “đại gia” đã phá hủy cả những thứ “đồ chơi” trị giá hàng triệu USD của mình...

Để trút bực tức và 'tự sướng', một số “đại gia” đã phá hủy cả những thứ “đồ chơi” trị giá hàng triệu USD của mình như du thuyền, máy bay, xe hơi

 

Một triệu phú Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi thuê công nhân dùng búa đập tan chiếc Lamborghini Gallardo sang trọng của mình do quá bực tức về các sự cố trục trặc mà siêu xe này thường gặp phải.

Đại gia "điên cuồng" thuê công nhân đập nát siêu xe gần 5 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, việc phá nát siêu xe Lamborghini Gallardo có trị giá tới 230.000 USD (tương đương 4,78 tỷ đồng) để xả cơn tức giận và nỗi buồn chán của ông chủ người Thanh Đảo, Trung Quốc này cũng khiến nhiều người bức xúc.  Vì , đại gia này đã vung tiền thuê người dùng búa tạ đập nát “con chiến mã” của mình.Chiếc xe được xem là hàng hiếm được nhập về từ Nhật Bản vào tháng 9/2010. Người chủ xe cho hay, đã chi ra 230.000 USD gồm cả phí hải quan để sở hữu chiếc xe hạng sang này. Nhưng chỉ tới ngày 29/11/2010, nó bỗng nhiên gặp trục trặc, không thể khởi động được. Sau năm lần bảy lượt đem xe tới chính hãng để bảo hành, sửa chữa sự cố, chiếc xe vẫn không thể khởi động, thậm chí vô lăng còn bị hỏng hóc. Quá bức xúc vì trình độ bảo hành kém cỏi của đại diện hãng Lamborghini tại Thanh Đảo, chủ nhân của nó tiếp tục tìm cách liên lạc với Stephan Winkelmann, Giám đốc điều hành của hãng. Nhưng rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín. 

Vào tháng 3/2011, tỷ phú này bực tức thuê khoảng 9 công nhân đập tan nát siêu xe gần 5 tỷ đồng của mình.

Ông trùm âm nhạc Richard Branson đã phá hủy chiếc tàu cao tốc của mình trong khi cố gắng để phá vỡ một kỷ lục thế giới. Ông trùm âm nhạc Richard Branson đã khiến chiếc tàu tốc Virgin Atlantic Challenger bị lật ở Đại Tây Dương vào năm 1985. Branson đã cố gắng băng qua Đại Tây Dương nhanh nhất nhằm phá kỷ lục lúc bấy giờ.

Một trong những bức ảnh giá trị của tỷ phú Richard Branson đã bị thiêu trụi. 
Người ta vẫn chưa chắc chắn về nguyên nhân khiến con tàu xảy ra tai nạn. Họ dự đoán con tàu bị lật có thể do thời tiết không thuận lợi hoặc cũng có thể bởi con thuyền đã bị rò rỉ nhiên liệu.

Tệ hại hơn nữa, hòn đảo nghỉ dưỡng Necker của tỷ phú Branson gần đây cũng bị đốt cháy trong cơn bão nhiệt đới Irene. Đám cháy đã thiêu rụi khu nhà với 8 phòng ngủ sang trọng trên đảo Necker cùng rất nhiều đồ đạc quý giá, trong đó có hàng nghìn bức ảnh giá trị của tỷ phú Richard Branson.

Roman Abramovich sử dụng nhiên liệu sai và gần như tiêu diệt du thuyền của mình. Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã phá chiếc du thuyền của mình vào năm 2005 bởi... sử dụng nhầm nhiên liệu. Đó là một siêu du thuyền sử dụng động cơ diesel nhưng chủ nhân của nó lại đổ đầy xăng cho nó.

Du thuyền siêu sang của tỷ phú Roman Abramovich. 

Thay cho việc đổ đầy bình chứa dầu diesel trị giá 165.000 USD thì tỷ phú Abramovich lại đốt hơn gần 100 triệu USD để nạp xăng. Vì vậy, sau khi đổ nhầm nhiên liệu cho siêu du thuyền của mình, Abramovich đã phải trả một khoản tiền khá tốn kém để làm sạch động cơ cho nó.

Triệu phú người Italy tự đâm nát chiếc siêu xe của mình ở Thụy Sĩ. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do Roberto Parli điều khiển chiếc McLaren SLR đâm vào một phương tiện khác trên đường.

Chiếc siêu xe McLaren SLR gây tai nạn ở Thụy Sĩ. 
Sau khi va chạm, chiếc siêu xe đã long hẳn bánh trước bên phải. Nhưng không dừng ở đó, Parli tiếp tục lái xe và đâm vào một chiếc ô tô tải, gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Sau đó, Parli không hề có ý định dừng lại. Cuối cùng, trước sự phản ứng của những người đi đường cộng thêm ngọn lửa bốc ra từ nắp capô chiếc siêu xe, triệu phú cứng đầu này mới miễn cưỡng dừng xe lại.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, Parli không những từ chối nhận lỗi mà còn khoe khoang sự giàu có của mình. “Tôi là một triệu phú. Tôi sẽ bồi thường tất cả. Tôi không quan tâm”, Parli hét lên với đám đông. Tại hiện trường, cảnh sát đã đo được nồng độ cồn gấp đôi bình thường trong máu của Parli. Với quy định mức tiền phạt vi phạm giao thông dựa trên thu nhập và mức độ giàu có tại Thụy Sĩ, Parli đã phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Keith Punler, ông trùm người Scotland, một trong những doanh nhân thành công nhất của nước này, đã lái chiếc trực thăng của mình đâm xuống một hồ nước khi ông nhận được cuộc điện thoại thông báo chiếc du thuyền yêu thích của mình đã bị đánh cắp. Được biết, chiếc du thuyền xa hoa của ông trị giá 34.000 USD.

Phi cơ riêng của Keith Punler đã lao xuống hồ. 
Tai nạn xảy ra khi Punler đang cố gắng hạ cánh chiếc phi cơ riêng của ông xuống sân đỗ. Chỉ một chút phân tâm, chiếc phi cơ của Punler đã lao xuống hồ. Tuy nhiên, ông vẫn sống sót sau sự cố và chiếc máy bay của ông cũng được khôi phục lại.


Đại gia Arab lái siêu xe gây tai nạn. Chưa kịp hoàn thành kỳ nghỉ hè ở châu Âu, hai tỷ phú người Arab đã bị cảnh sát Anh hỏi thăm sau khi chiếc Lamborghini đâm vào 4 xe khác tại London
.


Phi cơ riêng của Keith Punler đã lao xuống hồ. 
Chuyến du lịch lần này của nhóm nhà giàu Trung Đông với cả dàn xe giá 80 triệu USD không mấy suôn sẻ. Sau vụ Lamborghini LP670-4 SV màu hồng bị cảnh sát tuýt còi, đến lượt các chủ xe gặp nạn tại khu Lowndes Square trên đường Knightsbridge (Anh). Abdulla Saeed Khalfan Al-Dhaheri, 28 tuổi và Sultan Khalifa Al-Muhairbi, 35 tuổi, bị bắt sau khi siêu xe Lamborghini Murcielago màu vàng lao vào 4 chiếc xe đang đỗ.

 

Nguyên Thảo/ Báo Đất Việt


Bình luận
vtcnews.vn