Hàng loạt phụ nữ sập bẫy kẻ săn tình U50 trên mạng

Pháp luậtThứ Sáu, 15/07/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Đối tượng Tài nhắm đến chủ yếu là những phụ nữ trên 30 tuổi, đang cô đơn hoặc đã ly thân với chồng muốn tìm người tâm sự...

(VTC News) – Với dáng người cao to lại khéo ăn nói, một đội trưởng đội bảo vệ đã khiến nhiều phụ nữ xiêu lòng và bị sập bẫy.

Kẻ lừa tình chuyên nghiệp trên mạng

Ngày 14/7, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1960, tạm trú số nhà 64/16/72A, đường Thống Nhất, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Công an quận Tân Bình để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Tài (còn được gọi là Phạm Văn Giàu) từng chung sống với hai người phụ nữ không có hôn thú và có hai mặt con.

Tài từng bôn ba khắp nơi làm ăn, trải qua nhiều nghề như làm thợ hồ, xe ôm, bốc vác… hiện y đang là Đội trưởng Đội bảo vệ cho một trung tâm nhà hàng tiệc cưới trên đường CMT8, phường 11, quận 3, TPHCM.

Từ khi lên chức đội trưởng, từ tháng 2/2011 đến nay, hàng đêm Tài thường lên diễn đàn kết bạn *fun để kết bạn với nhiều phụ nữ.

Chân dung đội trưởng đội bảo vệ lừa tình, lừa tiền trên mạng (ảnh PC 45 cung cấp) 

Đối tượng mà Tài nhắm đến chủ yếu là những phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, đang cô đơn hoặc đã ly thân với chồng muốn tìm người tâm sự. Tài đã lập nick Taiphamnguoichanthat và Vanpham.giau để lên mạng lấy lòng những người phụ nữ nhẹ dạ.

Với tài khéo ăn nói, tên lừa đảo không mấy khó khăn dụ dỗ thành công 'con mồi' vào tròng. Thường thì sau một hồi nói chuyện, tán gẫu, Tài tự giới thiệu mình là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), có quan hệ rộng. Tên này còn khoe quen biết một số mối làm ăn mua, bán xe máy “xịn” từ nước ngoài về với giá rẻ hơn từ 10 – 20 triệu đồng so với giá thị trường.

Sau khi tạo được niềm tin và uy tín cho 'con mồi', tên lừa đảo yêu cầu nạn nhân cung cấp WC để xem hình, cho biết địa chỉ nhà để tiện liên lạc làm ăn khi có dịp “công tác ở tỉnh”.

Tưởng thật, những phụ nữ nói chuyện với y liền cung cấp tất cả những thông tin cho y. Sau khi có được những địa chỉ cụ thể, Tài liền chuẩn bị kế hoạch lừa đảo và hắn mặc bộ đồ bảo vệ nhà hàng tiệc cưới (mẫu áo na nã với áo nhân viên sân bay) để bắt đầu đi... “công tác tỉnh”.

Y đón xe từ TP.HCM đến Đồng Nai, Lâm Đồng, thậm chí đến tận Thừa Thiên Huế để thực hiện mục đích. Ngay sau khi tìm kiếm được địa chỉ nhà của những phụ nữ hắn làm quen, hắn lấy lý do đi công tác ghé qua thăm, và vì bị lỡ xe, mệt mỏi nên xin ở lại nhà nạn nhân vài, ba ngày.

Theo tố cáo của nạn nhân, y ở lỳ trong nhà của họ để giặt đồ, đi chợ… hay nhờ những phụ nữ này nạp thẻ điện thoại “vì đang bận đi công tác không tiện ra ngoài”.

Nhưng Tài cũng rất khôn khéo lấy lòng “người đẹp” khi ra chợ mua những món đồ làm quà để tặng, rồi tỏ ra hào phóng khi đưa cho gia đình nạn nhân một số tiền để mua thức ăn khi hắn lưu trú tại đây. Chính những việc làm này của Tài mà nhiều phụ nữ đã tin tưởng, cho y mượn tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Khi lừa lấy được tiền trong tay, Tài liền “truất ngựa truy phong”. Những nạn nhân sập bẫy cả tình lẫn tiền gọi điện thì không liên lạc được đành tố cáo đến công an.

Nhiều phụ nữ sập bẫy kẻ săn tình

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phạm Văn Tài đã khai nhận ngoài việc lừa tình, từ tháng 2 đến nay, với thủ đoạn như trên hắn đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 người phụ nữ ngụ ở Lâm Đồng, Đồng Nai và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thì số nạn nhân bị sập bẫy của y có thể hơn chứ không dừng lại ở con số trên.

Trước mắt mới chỉ có ba nạn nhân đến công an tố cáo vụ việc: Chị Nguyễn Thanh H. (SN 1975, ở tỉnh Đồng Nai), nghe tên Tài "nổ" là quen biết nhiều mối làm ăn và hắn bàn bạc với chị về chuyện nhập xe theo đường hàng không từ Thái Lan về Việt Nam.

Sau khi dụ được chị H tham gia, tên Tài liền xuống Đồng Nai để đón chị H lên TP.HCM làm thủ tục mua xe. Khi gần đến sân bay Tân Sơn Nhất, Tài đưa chị H vào một quán cà phê gần đó nói chị photo CMND, các giấy tờ liên quan và đưa trước cho hắn 25 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận xe.

Cả tin, chị H lập tức đưa tất cả tài sản như Tài yêu cầu. Cầm được 25 triệu đồng trên tay, tên lừa đảo nói chị H. ở ngoài quán cà phê chờ, còn hắn thì 'chuồn êm'.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 4-5/2011, tên Tài đã lừa đảo một người phụ nữ khác tại tỉnh Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế.

Sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Qua một thời gian theo dõi, lúc 15h ngày 12/7, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ Phạm Văn Tài khi y đang làm bảo vệ tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới thuộc đường CMT8, phường 11, quận 3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Thông qua Báo điện tử VTC News, Công an quận Tân Bình kêu gọi, những ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo của đối tượng Phạm Văn Tài hãy trình báo cho cơ quan này để tiếp tục điều tra xử lý.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn