Nổ súng táo tợn tại TP.Vinh, một người nguy kịch

Pháp luậtThứ Bảy, 09/04/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Sau 3 phát súng nổ chát chúa trong đêm, anh Hải bị gục dưới sàn nhà còn mẹ anh ôm chân quằn quại đau đớn.

(VTC News) – Sau 3 phát súng nổ chát chúa trong đêm, anh Hải bị bắn trúng ngực và gục dưới sàn nhà. Còn bà Lý (mẹ anh Hải) ôm chân quằn quại đau đớn.

Khoảng 20 giờ 50 ngày 08/04, người dân khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh - Nghệ An) giật mình bởi 3 tiếng súng nổ chát chúa phát ra từ khu nhà số 59, ngõ 1, đường Cao Bá Quát.

Lúc mọi người chạy đến thì thấy anh Hồ Xuân Hải (SN 1979) đang nằm sõng xoài dưới đất, còn bà Lý (chủ nhà, mẹ anh Hải) ngồi ôm chân đau quằn quại.

Anh Hải lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đạn trúng ngực, máu chảy nhiều. 


Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an TP Vinh có mặt kịp thời điều tra làm rõ. 

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, bọn gian có thể gồm 2 tên đi bằng xe máy đã tấn công vào nhà bà Lý. Chúng dùng súng bắn 3 phát, trong đó 1 phát chỉ thiên dọa dẫm, 2 phát nhằm ngực anh Hải bắn nhưng 1 phát bị trượt.

Bà Lý nhìn thấy con bị bắn vội la hét, bất ngờ chúng dùng gạch ném trúng chân bà Lý khiến bà bị thương. Gây án xong cả hai rồ ga tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an phường Trường Thi và công an Thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ. Thông tin từ một đồng chí công an viên, thu được 3 vỏ đạn ở hiện trường và 1 viên gạch nguyên.

Hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận gì và đang tiếp tục điều tra là rõ.

Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn