Cãi vã nhỏ, rủ côn đồ vác dao kiếm "náo loạn" cả làng

Pháp luậtChủ Nhật, 23/01/2011 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Từ một cãi vã nhỏ, các đối tượng đã rủ côn đồ mang theo hung khí đến đánh đập và uy hiếp khiến cho người dân Khôn Thôn vô cùng hoảng sợ...

(VTC News) - Ngày 22/1, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi côn đồ đâm chém người, gây rối an ninh trật tự của một nhóm đối tượng trên địa bàn huyện.

Theo cơ quan Công an, tối ngày 24/12/2010, anh Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1983, tại Khôn Thôn, xã Minh Cường) có xảy ra cãi vã với Nguyễn Tiến Tùng (SN 1983). Sau đó, Tùng điện thoại cho đồng bọn mang theo dao, kiếm, gây gộc tới để uy hiếp làm gia đình anh Khoa hoảng sợ phải đóng kín cửa lại.

Không dừng lại ở đó, đến khoảng 16h ngày 25/12, Tùng và đồng bọn tiếp tục đứng bên ngoài nhà anh Khoa chửi bới và đe dọa rồi dùng kiếm và vỏ chai ném, đập phá vỡ kính, cùng nhiều vật dụng khác trong nhà.

Hiện trường các đối tượng côn đồ đập phá tại một gia đình ở Khôn Thôn, Thường Tín, Hà Nội.

Khoảng 20h cùng ngày, sau một cuộc nhậu, Tùng đã rủ đồng bọn tới gia đình ông Nguyễn Văn Xâm (bác ruột anh Khoa) dùng gạch đá ném vào nhà rồi dùng kiếm chém liên tục vào người con trai ông Xâm là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1978) làm anh Hiệp phải đi cấp cứu. Ông Xâm cũng bị các đối tượng lao vào đánh cho chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Theo một số người dân trong xóm, khi nghe gia đình nhà ông Xâm kêu cứu, họ liền qua giúp đỡ thì bị nhóm người này dùng dao kiếm uy hiếp và dùng súng bắn 4 phát thị uy rồi tháo chạy.

Trung tá Ngô Phúc Thành, Đội phó đội Cảnh sát điều tra hình sự, Công an huyện Thường Tín cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an huyện Thường Tín đã bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc đâm chém này gồm: Nguyễn Thanh Tùng (trú ở Khôn Thôn); Bùi Văn Xương (SN 1992); Lê Thành Công (SN 1989); Vũ Minh Đức (SN 1989); Nguyễn Văn Lâm (SN 1990) đều trú ở thị trấn Phú Xuyên để điều tra làm rõ.

Cũng theo Trung tá Thành: “Vụ việc chỉ từ những cãi vã nhỏ nhưng do có sự liên quan của các đối tượng được cho là “xã hội đen” nên dân làng ở Khôn Thôn hoang mang lo lắng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ”.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn