Hát đuối nhất vẫn vào chung kết, Khánh Ly gây sốc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/08/2011 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Với tổng số 12291 phiếu bầu, Nguyễn Khánh Ly trở thành thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết thính phòng.

(VTC News) - Với tổng số 12291 phiếu bầu, Nguyễn Khánh Ly trở thành thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết thính phòng và nghiễm nhiên trở thành 1 trong ba gương mặt bước vào đêm thi cuối cùng của Sao mai 2011. Điều này khiến khán giả quá sốc.

Công bằng mà nói, Khánh Ly với hai ca khúc Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) và Cám ơn mẹ (Đức Trịnh) là một trong những phần trình diễn đuối nhất đêm chung kết. Cô hát lê thê, mệt mỏi, khô và rè. Nhiều người cho rằng có thể do sức khoẻ hoặc tâm lý khiến phần trình diễn của Khánh Ly không được tốt. Tuy nhiên, tại chung kết khu vực miền Bắc, Khánh Ly cũng không thuyết phục được khán giả. Việc Khánh Ly đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng điểm của BGK khiến người ta ngạc nhiên. Bởi lẽ, giọng hát của cô đứng sau hàng loạt cái tên khác.

“Và vị trí của cô, nên chăng dành cho những Đào Văn Mác, Nguyễn Huyền Hương…” – Sao mai Tùng Lâm cho biết. 

Từ trường hợp của Khánh Ly, nên chăng, BTC để giải bình chọn của khán giả thành một hệ thống giải riêng và không cộng thêm một điểm vào tổng điểm của thí sinh.

Khánh Ly lọt vào top 3 với số phiếu bình chọn nhiều nhất khiến khán giả sốc. 

Hai cái tên khác được chọn vào vòng toàn quốc, Đào Thị Tố Loan (Hà Nội) và Vũ Thắng Lợi (Quảng Ngãi) là hoàn toàn chính xác. Vũ Thắng Lợi vốn đã tham gia chinh chiến tại nhiều cuộc thi hát nhưng kém may mắn. Ở lần xuất hiện này, anh chuẩn bị tâm lý và bài vở khá tốt, cách hát cũng trưởng thành và tình cảm hơn. Việc có tên trong đêm chung kết xếp hạng cũng là một ghi nhận cho những nỗ lực của chàng trai trẻ đất Quảng Ngãi. Thắng Lợi đã thể hiện tốt hai ca khúc Lời con muốn nói (Xuân Thuỷ) và Khúc hát đảo quê hương (Phạm Đình Sáu).

Với hai ca khúc Ở rừng nhớ anh (An Thuyên) và Tiếng sáo (Phạm Minh Tuấn), Đào Thị Tố Loan thể hiện khá tốt không khí bài hát. Cô có chất giọng cao và sáng. Tuy nhiên, Tố Loan vẫn mắc lỗi ở những nốt cao, mất lời hoặc khó nghe. Cô gái Hà Nội duy nhất của dòng thính phòng vẫn khoe giọng hát bằng cách trưng trổ kỹ thuật. Vì thế, phần trình diễn của cô thiếu đi một chút tình cần thiết.

“Một giọng hát tốt nhưng nếu xử lý ca khúc một cách khéo léo sẽ đem lại thành công hơn cho Tố Loan” – ca sĩ Tùng Lâm nhận xét.

Vũ Thắng Lợi hát khá tình cảm, tròn trịa. 

Nói chung, các thí sinh đã chín hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện sự chững chạc trên sân khấu. Phần trình diễn của nhiều thí sinh còn khá run và không tập trung. Một số thí sinh thể hiện sự run của mình khi chiếc mic cầm trên tay không vững. Chất giọng tenor cao và đẹp, tuy nhiên phần mở đầu còn hồi hộp và thiếu tự tin khiến cho Hoàng Viết Danh, người mở đầu đêm diễn không có được chiến thắng.

Việc chọn ca khúc tham gia đêm chung kết cũng được các thí sinh tư duy khá nhiều. Việc thể hiện hai ca khúc trong một đêm đem lại nhiều cơ hội cho các thí sinh thể hiện giọng hát, sở trường hơn. Có một số ca khúc rất khó được các thí sinh tìm tòi hát lại để thể hiện chất giọng như Du kích sông Thao (Đỗ Nhuận), Chiến sĩ sông Lô

Tố Loan thể hiện một giọng hát cao và sáng. 

Việc chọn một ca khúc mới cũng được một số thí sinh để ý đến như Vũ Thắng Lợi với Lời con muốn nói (Xuân Thuỷ). “Chọn một ca khúc chính thống và hát tròn trịa hoặc tìm những ca khúc mới có âm hưởng thính phòng và hát tình cảm, biểu diễn mới mẻ, sáng tạo đều dễ đem lại thành công cho thí sinh” – Sao mai Tùng Lâm chia sẻ tiếp.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều độc giả bày tỏ sự thất vọng về các phần trình diễn trong đêm thi đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng. Nhiều người thể hiện sự chán chường với chất lượng cũng như kết quả của một vài vòng thi Sao mai lần này. Với những sự cố gây thót tim khán giả và kết quả có phần gây sốc, Sao mai ít nhiều đánh mất đi sự tin yêu của công chúng.

Top 3 dòng thính phòng sẽ hoà cùng top 3 dòng dân gian và nhạc nhẹ trong đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào 4/9 tới đây.

Gia Vũ
Ảnh: Lâm Phong

Bình luận
vtcnews.vn