Những quý ông showbiz Việt ỡm ờ giới tính

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 08/08/2011 03:38:00 +07:00

Nổi tiếng trong giới về “sở thích đàn ông”, nam ca sĩ Đ. chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để công khai "Tôi là gay".

Nổi tiếng trong giới về “sở thích đàn ông”, nam ca sĩ Đ. dù luôn tự hào vì mình là người dám tuyên bố “không sợ bố con thằng nào”, cũng chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để công khai “Tôi là gay”.

Năm 2006, tuyên bố “Tôi là người đồng tính” của nhạc sĩ Thái Thịnh khiến làng giải trí Việt rúng động. Nói về quyết định táo bạo của mình, nhạc sĩ của nhiều ca khúc hot cho rằng, anh sẵn sàng trở thành người đi tiên phong công khai giới tính để những người như anh bớt niềm mặc cảm, sống đúng là mình mà không cần phải núp bóng “người đàn bà trong cơ thể đàn ông”.

Nhạc sĩ Thái Thịnh (hiện ở Mỹ) là người đầu tiên trong làng nghệ dũng cảm tuyên bố: “Tôi là người đồng tính".  

Những tưởng sau “lời tự thú trước bình minh” của vị nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc hot như Giọt nước mắt muộn màng, Không phải em, Tình tuyệt vọng... giới nghệ sĩ Việt sẽ được phen nổi sóng với “hồ sơ tự thú hàng loạt”. Song có vẻ, sự mạnh dạn và lối đi tiên phong của nhạc sĩ Thái Thịnh chưa đủ “đô”, nên thay vì công khai giới tính thực, nhiều nghệ sĩ Việt lại quay sang úp mở về sở thích “yêu người cùng giới”.

Không chọn cách chối phăng như trước vì xem ra sự thật đã quá nhiều người biết, những người nổi tiếng chọn cách “nửa nạc, nửa mỡ” với công chúng để mang cảm giác yên ổn vì mình đã không che giấu, còn nghĩ sao là việc của người khác.

Câu chuyện 1

Nổi tiếng trong giới về “sở thích đàn ông”, nam ca sĩ Đ. dù luôn tự hào vì mình là người dám tuyên bố “không sợ bố con thằng nào”, cũng chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để công khai “Tôi là gay”.

Âm thầm chứng tỏ giới tính của mình bằng series ca khúc nổi tiếng viết về những mối tình đồng tính, về nỗi đau khi yêu mà không đến được bên nhau vì rào cản xã hội... song để sẵn sàng công khai “trái tim đàn bà trong cơ thể đàn ông”, ca sĩ Đ. chắc chưa từng nghĩ tới.

Nổi tiếng trong làng nhạc bao nhiêu, Đ. cũng nổi tiếng trong giới gay bấy nhiêu về độ công khai khi chọn “đối tác”. Mỗi cái bắt tay của Đ. với các boy luôn giống nhau, và luôn là một kiểu: rất nhẹ nhàng gãi gãi ngón út vào bàn tay “đối tác”, rồi dịu dàng hỏi: “Bông hay trái vậy cưng?”. “Bông hay trái” (đọc lái của “trai hay bóng”) cũng trở thành câu cửa miệng và là thói quen của nam ca sĩ này mỗi khi bắt gặp một “bóng hồng” vừa mắt. Đương nhiên, nếu là trái (trai “xịn”) thì thôi anh tha, vì anh không ưa người khác giới, nhưng nếu là “bông” (bóng chìm), thì “chút nữa gọi anh nha cưng”.  

Nổi tiếng khôn khéo khi đối đáp với báo chí, song mấy ai sống giả dối được với bản thân mình. Là đàn ông, song nam ca sĩ này thích được xưng “chị”, tất nhiên là không phải trước mặt công chúng và những người có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh ngôi sao của anh. Luôn tuyên bố yêu đến chết đi sống lại một nàng “công chúa Vpop”, song trong phòng ngủ - nơi chốn riêng tư nhất của Đ. - lại treo một bức ảnh rất lớn anh đang ôm trong lòng một chàng trai bảnh bao - cũng là gương mặt đang trên đường chinh phục nhạc Việt.

Mối tình lâu năm của Đ. với chàng trai này, được giới giải trí Việt ví với “hoa thơm đánh cả cụm”, bởi trước khi “cặp” với cậu trai trẻ, Đ. từng có mối tình đắm đuối và tiếc nuối với anh trai của cậu, mà cũng vì sự “hái nguyên cụm” mà Đ. và người tình cũ đã có khoảng thời gian dài 3 năm không nhìn mặt nhau, cho đến khi người anh trai quyết định tha thứ để cậu em có cơ hội phát triển nghề hát ở Việt Nam. 
 
Câu chuyện 2

“Người đàn bà thứ hai” nổi tiếng trong giới “bóng” mà showbiz Việt ai cũng biết thuộc về một MC nổi tiếng. Suốt quãng thời trai trẻ, MC này sống cuộc sống của một người đàn ông đích thực ngoài vỏ. Song “bóng chìm” khi có cơ hội và đầy đủ điều kiện, đã “lộ” ra và tăng dần cấp độ theo thời gian trôi qua.

Sự lộ liễu ấy thể hiện ở những sở thích quái dị của anh: tự tay make-up thật đậm mỗi khi lên hình, đến độ dù đã qua rất nhiều thủ thuật của camera, gương mặt anh vẫn luôn giống như bức tượng tạc với cặp lông mày đen nhánh, mái tóc vuốt keo mượt mà và đôi môi kẻ sậm màu.

Đó là trước máy quay. Còn ở ngoài đời, MC này là đôi bạn thân rất thân với váy và guốc mộc. Váy và guốc được người đàn ông này tôn vinh ở khắp mọi nơi mà anh xuất hiện, đương nhiên để làm duyên, anh cũng không quên kẻ chút viền môi cho tươi tắn, phớt chút hồng cho đôi má thêm... xinh, nhấn vào khóe mắt đen cho cửa sổ tâm hồn thêm chút lạnh...

Vì không chịu nổi “cơn” của chồng càng lúc càng nặng, bà xã của MC này đành nói lời tạm biệt cuộc sống đồng sàng dị mộng. Đau đớn nhưng là người biết cảm thông, chị chia sẻ cuộc sống dị hình của chồng bằng sự im lặng tuyệt đối về nguyên nhân chia tay, dù trong giới, ai cũng biết chị đã cố gắng rất nhiều để kéo chồng trở về cuộc sống thường nhật, nhưng cuối cùng phải chịu... bại trận.

Còn MC kia, sau khi chia tay hôn nhân không hạnh phúc, anh ngày càng thể hiện sở thích không giống ai của mình với make-up và váy, guốc. Người trong giới đồn rằng, MC đang chết mê chết mệt một “phi công trẻ” ở tận Trung Quốc, nhưng xem ra, tình yêu ngàn dặm xa này cũng không mấy mặn nồng bởi MC thường chỉ nhận được chút tình hờ từ bồ trẻ mỗi khi anh chịu chi mạnh tay mà thôi.

Câu chuyện 3

Cùng sở thích mặc váy, make-up này còn có nam ca sĩ gốc Bắc Q. Từng được kỳ vọng như một giọng ca tạo sóng cho làng âm nhạc, bỗng dưng Q. thay đổi kể từ khi Nam tiến. Ai cũng nói, chàng đã “đua” theo nhiều đồng nghiệp đồng giới, và chứng bệnh ấy đang ngày càng nặng. 

Cách đây 5 năm, Q. đã nổi danh trong giới trẻ thích chơi blog với nickname mimi - một cái nick chỉ nghe đã thấy hiện lên hình ảnh chú mèo mũi ướt mặc váy hồng. Và nickname này, cũng rất nhiều lần bị các blogger tố vì tội show hàng, tìm bạn trai... Đương nhiên khi sự việc bung bét, nam ca sĩ ra sức phủ nhận, thậm chí còn xóa luôn cái nickname “lừng lẫy giang hồ” để dập đi quá khứ chẳng mấy hào hùng.

Nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước. Còn hiện tại, dù vẫn luôn miệng khẳng định với báo chí rằng mình là đàn ông thứ thiệt, song không chỉ có giới showbiz mới biết rõ vấn đề, mà ngay cả giới báo chí cũng không ít người được tận mắt chứng kiến nam ca sĩ này chuẩn bị đồ nghề trước khi ra đường. Q. sở hữu một hộp trang điểm thuộc loại sang trọng bậc nhất Việt Nam mà ngay cả những nhà trang điểm chuyên nghiệp, nếu có nhìn thấy cũng phải... phát thèm. Q. đặc biệt yêu thích những thỏi son, màu mắt, phấn má... và anh có thể ngồi cả ngày để thử chúng. Anh yêu hộp đồ này như yêu con ngươi của mắt mình, vì thế đi đâu, anh cũng mang theo. Chưa hết, cứ trước khi bước ra khỏi nhà, kẻ môi là điều không bao giờ thiếu với Q. Chút chì mắt để đôi mắt thêm phần sắc sảo, chút son bóng cho đôi môi gợi cảm... Q. biến thành một bóng lộ thứ thiệt, khác hẳn với những gì anh vẫn tuyên bố và thể hiện khi đối diện với ánh đèn sân khấu và sự soi xét của khán giả.

Và...

Luôn phủ nhận mình trước đám đông, song chỉ người làm nghề mới là người hiểu rõ nhau đến thế nào. Những tour diễn tạp kỹ đi tỉnh là những tour chứng kiến nhiều hỉ nộ ái ố nhất của làng giải trí Việt, bởi ở đó không có báo chí, không có máy ảnh chĩa vào, và người dân tỉnh thì luôn thiếu thốn văn hóa nên đâu có để ý được đến chuyện nghệ sĩ làm gì, ứng xử ra sao.

Hậu trường đi show tỉnh đặc trưng là tiếng cãi nhau với những từ quen thuộc trong giới “bóng”: “Đồ quỷ sứ”; hay “Mày câm mồm ngay không thì bà đập cho mày mất mặt...”. Tất cả đều được phát ngôn từ khẩu hình của những nam nghệ sĩ vốn rất danh giá khi đứng trước toàn thể công chúng. Thậm chí, các fan tỉnh ngu ngơ còn trở thành những con mồi béo bở cho một vài kẻ muốn tìm “hàng” giải khuây: bị sàm sỡ và lợi dụng mà cứ ngỡ thần tượng đang bày tỏ sự yêu quý với mình.

Lời thú nhận “ỡm ờ” mới đây của nam ca sĩ Việt Quang - người trở về sau 4 năm im hơi bặt tiếng - đã tạo nên một cú shock mới trong làng nhạc Việt. “Nam, nữ gì cũng yêu hết, miễn là tử tế”. Có vẻ đây mới đúng là bản chất của giới nghệ sĩ lắm chiêu nhiều trò? Hay thời điểm này đang là lúc phong trào “nói thẳng, nói thật” của giới nghệ sĩ thuộc giới tính thứ ba được thăng hoa?

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn