'Yêu' quá sức, phi công trẻ bị lừa mất hết tài sản

Pháp luậtThứ Sáu, 26/02/2016 01:30:00 +07:00

"Yêu" quá sức khiến vết thương đang điều trị tái phát, anh Hưng được bạn gái mới quen đưa cho 5 viên thuốc giảm đau để uống, ít phút sau, thanh niên này ngủ li bì trong nhà nghỉ.

"Yêu" quá sức khiến vết thương đang điều trị tái phát, anh Hưng được bạn gái mới quen đưa cho 5 viên thuốc giảm đau để uống, ít phút sau, thanh niên này ngủ li bì trong nhà nghỉ. 

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Trần Thị Thắng (27 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), để điều tra hành vi Cướp tài sản.


Không xinh nhưng với kinh nghiệm tình trường, Thắng lên mạng xã hội tán tỉnh trai trẻ, thích “tình một đêm”, rồi chuốc thuốc mê nạn nhân để cướp tài sản. Bị hại là anh Hưng (26 tuổi, quê Tuyên Quang).

rần Thị Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức.
Trần Thị Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức. 

Mới tốt nghiệp trường cao đẳng công nghệ thông tin, chưa xin được việc làm nên anh Hưng rời quê xuống Hải Dương thuê trọ, xin làm công nhân trong khu công nghiệp.

Ngày 3/2, anh Hưng vào mạng mạng trò chuyện, tìm bạn gái đồng hương. Thanh niên quê Tuyên Quang kể, gửi lời chào đến 10 cô gái thì chỉ Trần Thị Thắng trả lời. Cô ta giới thiệu tên Linh, gia đình ở Hà Nội, hiện là bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình một bệnh viện quân đội.

Nghe nữ đồng hương nói chuyện cởi mở, anh Hưng chat với Linh từ đêm hôm trước tới 4h sáng ngày hôm sau thì được “nữ bác sĩ” nhận lời yêu.

Sáng 6/2 (28 Tết), Thắng nhắn tin cho anh Hưng, hẹn lên Tuyên Quang để gặp mặt. Đầu giờ chiều cùng ngày, thanh niên ra bến xe đón bạn gái mới quen trên mạng. Gặp Thắng, Hưng thất vọng vì cô gái này già, không đẹp như ảnh trên mạng.
ang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Lam.
Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Lam. 

Tuy nhiên, thấy Thắng đi đường xa, lại tự nguyện trao tình không điều kiện nên Hưng chở cô ta đến nhà nghỉ qua đêm. Sáng 29 Tết, Thắng bất ngờ đề nghị anh Hưng đưa về nhà để ra mắt bố mẹ. Không có ý định yêu nên thanh niên 26 tuổi từ chối ra về.

Hơn một tuần sau (mùng 8 Tết), Hưng nhận được tin nhắn của Thắng. "Nữ bác sĩ" gửi những dòng nhớ nhung, hẹn Hưng khi xuống Hải Dương sẽ gặp lại. Hai hôm sau, khi quay xuống nơi làm việc, Hưng chủ động nhắn tin cho Thắng. Cô ta nói đang đi công tác ở Đắk Lắk nhưng vì tình yêu sẽ bay về ngay.

Sáng 19/2, Thắng gọi điện cho anh Hưng ra bến xe Hải Dương đón mình. Hai người chở nhau đi ăn rồi ghé nhà nghỉ. Đêm đó, Thắng dặn Hưng về chuẩn bị bộ hồ sơ để cô ta nhờ bố mẹ xin vào làm tại một công ty công nghệ, đúng chuyên môn.

Được bạn gái bao ăn ngủ, lại có nhã ý giúp việc, anh Hưng dần cảm phục. Mặc dù đang trong quá trình điều trị gãy xương quai xanh, nhưng vì vui mừng, nên thanh niên vẫn vui tới bến với bạn gái.

Sau đêm ân ái ở Hải Dương, sáng hôm sau, Thắng nhắc anh Hưng về phòng trọ lấy hồ sơ để cùng cô ta xuống Hà Nội ra mắt bố mẹ, đặt vấn đề nhờ xin việc. Trưa cùng ngày, thanh niên quê Tuyên Quang chở bạn gái bằng xe máy về Hà Nội. Họ đến thuê trọ trong một nhà nghỉ ở Phùng Khoang.

Tại đây, do "vui" quá sức, anh Hưng bị đau lại vết thương ở vai. Lúc này, Thắng lấy ra 5 viên thuốc chuẩn bị trước, đã bóc hết vỏ, nói là thuốc điều trị viêm xương khớp, giảm đau, đưa cho thanh niên này uống.

Thấy bạn gái là "bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình" đưa thuốc bảo uống, anh Hưng không nghi ngờ. Khi cơn đau dịu đi cũng là lúc 2 mắt anh này díu lại, ngủ lúc nào không biết.


Khi anh Hưng tỉnh lại, cô bạn gái hơn tuổi cũng biến mất. Kiểm tra tài sản, thanh niên phát hiện mất điện thoại, tiền, đăng ký và giấy phép xe.

Xuống tầng nhà nghỉ tìm xe máy, lễ tân cho biết bạn gái chung phòng đã lấy đi từ chiều. Trước khi đi, cô còn dặn nhân viên nhà nghỉ đừng làm phiền bạn trai. Không còn tiền trả phòng, anh Hưng cầu cứu bạn bè rồi tới Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

Sáng 22/2, xác định Trần Thị Thắng đã đón xe khách tại Bến xe Mỹ  Đình vào miền Nam, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã dùng ôtô truy đuổi. Đến địa phận tỉnh Ninh Bình, cảnh sát bắt giữ Thắng. Gặp bạn gái tại cơ quan công an, anh Hưng mới biết cô ta đã có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thắng khai có 2 con, đã bỏ chồng. Năm 2014, khi làm thuê cho một quán cơm ở quận Hà Đông, cô ta lừa lấy xe máy của bạn trai làm đầu bếp. Với hành vi này, cô ta bị tòa xử 24 tháng tù giam.

Ra trại đã gần nửa năm, Thắng lang thang ở Hà Nội, rồi quen anh Hưng trên mạng. Quá trình trò chuyện, biết thanh niên này đang điều trị chấn thương, nữ quái nảy sinh ý định vờ yêu, chờ cơ hội chuốc thuốc mê để cướp tài sản.  

Sau khi gây án, Thắng đón xe khách vào Đắk Lắk tính gặp một bạn trai khác mới làm quen trên mạng, thì bị công an bắt giữ.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn