Yêu nhau 3 năm giờ lỡ có thai thì bị bạn trai trở mặt

Đời sốngThứ Sáu, 26/04/2019 07:04:00 +07:00

"Nếu em không bỏ nó đi mà cứ đẻ ra thì phải tự chịu. Đẻ ra mà đúng con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì đừng làm phiền anh nữa”.

 Cô gái trẻ 24 tuổi tên Hạnh Lê nước mắt giàn giụa, ngồi ủ rũ ở căn phòng trọ trên phố Mai Dịch, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội cố ăn bát mì tôm lót dạ sau khi đi làm về, nước mắt cứ nghẹn đắng nơi cổ họng.

Lê chia sẻ: “Bọn em yêu nhau 3 năm. 2 đứa vừa ra trường và đều có công việc làm ổn định thì em lỡ có thai đã 15 tuần. Cứ ngỡ biết tin này thì anh sẽ vui lắm và có kế hoạch cưới là vừa. Vậy mà thái độ của anh khiến em sốc vô cùng khì gào lên: Sao em không dùng thuốc tránh thai, giờ anh không thể cưới được...”.

Tiếng thút thít của Hạnh Lê như to hơn: “Đến lúc này, em mới nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Do không bắt em đi phá thai được, nên anh ta chặn hết tất cả zalo, facebook, điện thoại..., em không thể nào liên lạc được với anh ta”.

Lê kể, lúc sốc nặng về tâm lý, cô chỉ dám khóc với cô bạn học thân nhất trong nỗi đau ê chề. Cô bạn thân của Lê đã tìm gặp anh ta để hỏi cho ra nhẽ nhưng cũng nhận được câu trả lời lạnh như băng: Anh không thể cưới vợ bây giờ được, bạn em ngu thì nó chịu. Em về động viên bạn phá thai ngay đi, đừng hy vọng thằng này thay đổi.

Sau buổi gặp anh ta, bạn đã động viên Lê phải làm đơn tố cáo, vì anh này làm việc ở ngành vũ trang. “Trước khi gửi đơn đi, em cũng đã thông tin đến anh ta rằng: Nếu anh không chịu trách nhiệm về đứa bé này, em sẽ làm đơn tố cáo. Nhưng anh ta thách thức, có giỏi thì cứ kiện cáo đi”.

“Sau 2 ngày đơn tố cáo được gửi đến đơn vị anh ta, em nhận được cuộc hẹn gặp để giải quyết sự việc. Đến nơi hẹn, em cũng bất ngờ vì anh ta còn đưa thêm 2 người đàn ông nữa đi cùng. Cầm giấy siêu âm xem xong, anh ta vênh váo bảo 2 người bạn: Đây không phải con của tôi. Vì xem ngày tháng có bầu khác ngày 2 đứa quan hệ. Theo kết quả siêu âm thì bị lệch 3 tuần”.

“Em lại thêm lần nữa ức chế, sốc vì thái độ của anh ta. Em cố gắng thuyết phục rằng, nếu không tin, anh hãy chở em đi siêu âm lại và làm luôn xét nghiệm AND. Anh ta bảo, khỏi cần mất thời gian, nếu em không bỏ nó đi mà cứ đẻ ra thì phải tự chịu. Đẻ ra mà đúng con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì đừng làm phiền anh nữa”.

Hạnh Lê cho biết, ngay sau đó, mẹ anh ta ở quê cũng điện thoại mắng em té tát một trận, rằng em ăn nằm với người khác có bầu, giờ định chụp mũ, đổ oan cho con trai bà, còn đòi kiện cáo để bôi xấu, phá hỏng sự nghiệp của con trai bà. Bà gằn giọng: Cái loại gái ăn nằm với cả đống đàn ông, mất nết như cô, thì đừng hòng bước vào làm dâu nhà tôi”.

“Dù rất buồn, lo lắng, nhưng em chưa bao giờ có ý định bỏ đứa bé này đi. Bạn cũng đã gọi mẹ em từ quê xuống Hà Nội với em. Mẹ khóc và buồn lắm nhưng vẫn thương em rất nhiều. Mẹ động viên em, dẫu thế nào em cũng còn có mẹ, nên vẫn phải sống tiếp. 

Em xác định, dù gia đình anh ta và anh ta có nhận con cháu hay không, thì em vẫn sinh và nuôi con. Mẹ và em gái cũng động viên em giữ lại con, cố gắng đi làm, dành dụm thêm rồi về cả nhà cùng chung tay nuôi cháu”, Hạnh Lê nghẹn ngào.

Hạnh Lê bảo, chưa biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu anh ta có chịu trách nhiệm với giọt máu của mình hay không, nhưng nghĩ đến sự vô cảm của người đàn ông đã từng thề hẹn yêu đương nay vô cảm, nhẫn tâm, trái tim cô như rỉ máu. “Em đã phải trả giá cho sự dễ dãi, tin yêu mù quáng, nhưng con em không có lỗi. Hy vọng, khi sinh ra, con sẽ hiểu và cảm thông cho người mẹ nhẹ dạ, cả tin này”, Hạnh Lê chia sẻ.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn