Yaya Toure và Wilfried Bony trở về: Nước xa có cứu được lửa gần?

Thể thaoThứ Ba, 10/02/2015 05:32:00 +07:00

Bờ Biển Ngà giành được chức vô địch CAN 2015 sau 23 năm chờ đợi, đã tạo ra rất nhiều khía cạnh cảm xúc trái ngược

(VTC News) - Bờ Biển Ngà giành được chức vô địch CAN 2015 sau 23 năm chờ đợi, đã tạo ra rất nhiều khía cạnh cảm xúc trái ngược

Khía cạnh đầu tiên chắc chắn là sự vui mừng khôn xiết của các cầu thủ và người dân ở quốc gia Tây Phi. Không vui sao được khi mà họ đã chờ đợi chức vô địch này suốt từ sau lần gần nhất năm 1992. Chín năm qua, đội tuyển Bờ Biển Ngà vào chung kết lần này là lần thứ ba nhưng hai lần trước đều đã lỡ hẹn ngay trước cửa thiên đường.
Man City
Các ngôi sao của Man City 
Đây cũng là lời chia tay không thể ngọt ngào hơn dành cho Yaya Toure và nhiều trụ cột khác sau nhiều năm cống hiến hết mình trong màu áo của “Những chú voi”.

Khía cạnh thứ hai là nỗi buồn khó tả xiết của đội tuyển Ghana. Dẫu biết rằng  tại CAN Cup lần này là một đội tuyển trẻ trung ( độ tuổi trung bình là 23,1) tuy nhiên, khi đã vào tới trận chung kết, tất cả mọi đội bóng đều hy vọng vào chức vô địch.

Là lá cờ đầu của châu Phi trên đấu trường quốc tế trong nhiều năm trở lại đây nhưng Ghana vẫn chưa có được một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Họ vẫn cần chờ đợi thêm ít nhất hai năm nữa cho giấc mơ vô địch châu Phi. Nỗi buồn của Ghana cũng là nỗi buồn của HLV Avram Grant. Sau cú ăn ba…về nhì đầy cay đắng cùng Chelsea, một lần nữa ông lại lỡ hẹn với vinh quang.

Không vui mừng, cũng chẳng thất vọng,  Man City có lẽ rất căm ghét CAN 2015. Giải đấu này đã lấy đi cầu thủ không thể thay thế của họ - Yaya Toure. Năm trận đấu mà cầu thủ 32 tuổi vắng mặt, Man City không thắng nổi một trận nào. Chuỗi phong độ tệ hại của họ bao gồm 4 trận hòa và 1 trận thua. Tính rộng ra, trong 8 trận gần đây, Man City chỉ giành 2 chiến thắng, hòa 4 trận và thua đến 2 trận.

Thật tiếc cho Man City là, dù vừa ca khúc khải hoàn trở về từ Mali, Yaya Toure và cả Wilfried Bony đều không thể ra sân trong trận gặp Stoke City vào giữa tuần này. Đích thân HLV Pellegrini đã lên tiếng xác nhận điều đó. Ông cũng không yêu cầu bộ đôi này tập trung ngay trở lại. Họ cần thời gian để hồi phục thể lực sau một tháng liền chinh chiến ở đội tuyển.

Video loạt phạt đền cân não trận chung kết CAN 2015

Man City đang cần một “làn gió mới” thổi hồn vào hàng công thi đấu vô cùng thiếu sáng tạo. Trong những trận vừa qua, họ thực sự thiếu một bộ óc sáng tạo, thiếu những đường chuyền sắc lẹm để khoan phá những khối bê tông kiên cố mà bây giờ bất kỳ đội bóng nào khi đối đầu với họ cũng dựng lên. Trách nhiệm đặt lên vai một mình David Silva là quá nặng nề. 

Ý thức được điều đó, HLV Pellegrini đã để cho Samir Nasri đá chính. Nhưng tiền vệ người Pháp mới chỉ trở lại sau chấn thương, bắt anh đạt phong độ cao ngay lập tức là điều không thể.

Thiếu người chia sẻ nhiệm vụ làm bóng với Silva chính là một trong những yếu tố dẫn đến sự sa sút trong thời gian qua của nửa xanh thành Manchester. Đặt niềm tin vào sự trở lại của Yaya Toure – bạn diễn ăn ý nhất của Silva và bản hợp đồng chất lượng là Wilfried Bony là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cả hai phải có thời gian hồi phục thể lực. Với Bony, anh còn cần phải hòa nhập với đội bóng. Vậy nên, cũng đừng hy vọng quá nhiều về một sự thay đổi toàn diện.

Cần biết rằng, Stoke City chính là đội bóng đã khiến Man City phải hứng chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tối thứ 4 tuần này, City còn phải hành quân đến sào huyệt Britania và rất có thể họ sẽ lại đánh rơi những điểm số. Để rồi đến khi Toure và Bony chính thức trở lại đội bóng, mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng với The Citizens.

Càng phân tích thì lại càng thấy được rằng mọi thứ đều đang chống lại nửa xanh thành Manchester. Tuy vậy, cơ hội dành cho họ chưa phải đã hết. Chelsea không phải đội bóng hoàn hảo, họ cũng có trận hay trận dở, cũng có những chiến thắng nhọc nhằn như trước Aston Villa cuối tuần vừa rồi.

Đặc biệt đội bóng này còn có một căn bệnh trầm kha là rất hay để mất điểm trước các đội bóng yếu hơn trong giai đoạn quyết định. Về phía Man City, họ từng có hai mùa giải vô địch với màn “lội ngược dòng” cực kỳ ngoạn mục.

Nói vậy để thấy rằng, khoảng cách 7 điểm với Chelsea chưa phải là dấu chấm hết cho Man City. The Citizens bây giờ chỉ còn biết nỗ lực hết mình và trông chờ vào sự trợ giúp của  thần may mắn mà thôi.

Anh Dũng

Bình luận
vtcnews.vn