Ya Suy thắng Idol: Hả hê hay lo ngại?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 02/02/2013 10:46:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ có khán giả là hả hê khi cảm xúc của mình được tôn trọng. Còn giới làm nhạc và thạo nhạc thì thấy lo ngại vì chiến thắng của Ya Suy.


(VTC News) - Người chiến thắng và kẻ về nhì của Idol năm nay có lẽ đều thực sự bất ngờ với kết quả. Chỉ có khán giả là hả hê khi cảm xúc của mình được tôn trọng. Còn giới làm nhạc và thạo nhạc thì thấy lo ngại vì chiến thắng của Ya Suy.

Chiến thắng của Ya Suy, tất nhiên như Quang Dũng nói là người ta yêu anh chỉ vì thấy anh đáng yêu, thấy thật thà. Nhưng sự lên ngôi của anh chàng người dân tộc Chu Ru này khiến người ta không khỏi hoang mang.

Nhiều người lo ngại về kiểu nghe nhạc của khán giả Việt, họ có lý khi đưa ra nhận định, nếu cứ như Ya Suy mà chiến thắng thì âm nhạc sẽ đi về đâu và hình như, tai nghe nhạc của khán giả đang có vấn đề.


Những người yêu mến Ya Suy thì hả hê với chiến thắng. Họ chỉ cần biết, người đem lại cảm xúc cho mình thì đáng được ủng hộ.

Ya Suy và Hoàng Quyên trên sân khấu. 
Trường hợp của Ya Suy giống Uyên Linh ở chỗ, cô cũng “chạm đến cảm xúc của khán giả” nhưng là bằng giọng hát. Ya Suy thì lại đi bằng con đường khác, hình như là tình thương.

Nếu nhìn lại cả chặng đường Ya Suy đi, sẽ thấy anh chàng này thực sự là Zero đến Hero. Rụt rè, nhút nhát, thật thà đến khó tin trong đời sống của showbiz nhiều cảm bẫy.


Ya Suy cũng là người không có nhạc cảm tốt, giọng hát khiến người ta phải thốt lên ngỡ ngàng trước một ca khúc anh trình bày.
Hẳn nhiên, người ta vẫn còn thấy anh lơ ngơ, thiếu kỹ năng biểu diễn và thường xuyên hát chênh phô trên sân khấu.

Ya Suy thật thà đến bất ngờ. Và anh chàng không biết, những rụt rè, bẽn lẽn và thật thà đến khó tin lại là vũ khí để anh chiến thắng Hoàng Quyên.


Mỹ Linh, sau khi bị ném vẫn không ngần ngại nhận xét, "
Khán giả yêu Ya Suy vì cái hiền lành chất phác của cậu ấy. Chị cũng thấy Ya Suy dễ thương nhưng là khi tiếp xúc thôi chứ nghe bạn ấy hát thì ...

Với lại qua VTV là xem show chứ không phải nghe nhạc. Âm thanh tivi Việt Nam mono thì nghe cái gì. Thói quen nghe nhạc dễ dãi qua mp3 đã làm hỏng tai một bộ phận người nghe".

Đinh Mạnh Ninh cũng phản ứng, kết quả này xứng đáng để được nhìn nhận như bộ mặt của giới trẻ Việt nam, các bạn đang nghĩ gì, hát gì, nghe gì? cảm nhận gì? Không thể chỉ vì yêu thích vì điều gì đó mà bỏ qua mọi yếu tố quan trọng khác như giọng hát, bản lĩnh sân khấu, ngoại hình.... Anh còn thốt lên, “Trời ơi đây là thần tượng âm nhạc mới của Việt nam ưh?”

Ya Suy bất ngờ với cả chiến thắng của mình. Ya Suy nói, tiền thưởng sẽ dùng để chăm thêm đàn lợn và mua thêm những con khác.
Ya Suy và Hoàng Quyên
Việc chiến thắng của Ya Suy khiến nhiều người lo ngại về con đường của anh phía trước. Tất nhiên, Ya Suy phải đi học để nâng cao khả năng của mình và đã nhận được đặc cách của trường Quân đội nhưng với bản tính như anh chàng, để hoạch định cho mình một chiến lược trong tương lai là điều khó khăn.


Chiến thắng đáng chúc mừng của Ya Suy, ngay lập tức lo ngại, liệu thần tượng mùa này có chết yểu. “Thần tượng âm nhạc mà chỉ nghĩ đến chăn lợn thì đáng lo quá” – một độc giả chia sẻ.


Trước khi đêm Gala trao giải diễn ra, cuộc tranh luận nảy lửa về kẻ chiến thắng đã nổ ra trên các diễn đàn. Khi nhắc đến Ya Suy người ta nghĩ, có thể BTC sẽ nhúng tay vào kết quả để đưa Hoàng Quyên lên ngôi, để giữ danh giá và uy tín của giải thưởng nếu trường hợp Ya Suy được nhắn tin nhiều hơn.


Đêm Gala, BGK đã dành cho Hoàng Quyên nhiều lời có cánh. Nhưng cuối cùng, tên Ya Suy được Huy Tuấn và Mỹ Tâm xướng lên. Quang Dũng chia sẻ trên FB, người ta cứ nghĩ BTC sẽ can thiệp vào kết quả nhưng truyền hình thực tế là cảm xúc của khán giả. Việc đăng quang của Ya Suy đã chứng minh điều này.


Sự lên ngôi của Ya Suy chứng minh BTC đã làm đúng trách nhiệm của mình và tôn trọng ý kiến và cảm xúc của khán giả. Dù họ thừa khả năng để có một kết quả khác. Đây có lẽ cũng là điều hay. Chưa bàn đến hệ lụy sau này.
Ya Suy trong phút giây chiến thắng. 
Nhắc đến Hoàng Quyên, nhiều người thấy tiếc. Rõ ràng như Mỹ Tâm nhận định, về chuyên môn, Hoàng Quyên tốt hơn Ya Suy. Nhưng cô là kẻ được học hành, đào tạo bài bản. Có lẽ vì thế, khán giả thấy việc hát và thể hiện như Quyên là điều đương nhiên.

Trong đêm cuối, nhiều người đã rút điện thoại ra để bình chọn cho cô. Nhạc sĩ Anh Quân phát biểu, rất ít ca sỹ trẻ cất giọng lên người nghe sẽ nhận ra là ai mà không cần nhìn. Hoàng Quyên làm được điều này! Đừng để cái chất nghiệp dư nó cứ đeo bám mãi trong âm nhạc”.


Nhưng, việc không bao giờ mắc lỗi của Hoàng Quyên như lời Mỹ Tâm lại là lỗi như chính cô nhận định về thí sinh của mình. Quyên là kẻ hát tròn trịa, sạch sẽ nhưng thường là an toàn, không có sự điên, sự máu và phá cách nên cô ít được chú tâm, yêu mến đến cuồng nhiệt.


Người ta thốt lên, giá như cô băng qua các rào cản, đẩy thêm những góc cạnh, thậm chí xù xì hơn trong khi biểu diễn, biết đâu lại có kết quả. Thực tế, khi Ya Suy được xướng tên, Hoàng Quyên đã thất thần đến cả gần một phút. Với lợi thế của mình, có lẽ, Quyên đã mơ đến chiến thắng. Hy vọng, cô cũng sẽ cất cánh như Văn Mai Hương sau cuộc thi này.


Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn