Xưởng đồ gỗ cháy ngùn ngụt lan sang nhà dân, 4 mẹ con thoát chết trong gang tấc

Thời sựChủ Nhật, 10/06/2018 20:48:00 +07:00

Khi xưởng sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội, 4 mẹ con đang ngủ dưới tầng hầm, phát hiện khói ùa vào nhà rồi mới chạy tán loạn ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy vào khoảng 5h ngày 10/6, tại xưởng sản xuất đồ gỗ cạnh số nhà 737 đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một số người sống trên đường Nguyễn Hoàng Tôn phát hiện ngọn lửa cùng khói đen bốc lên từ một xưởng sản xuất đồ gỗ cạnh nhà số 737 Nguyễn Hoàng Tôn. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, bốc cháy dữ dội rồi lan sang nhà số 737 Nguyễn Hoàng Tôn.

Ngay khi phát hiện ngọn lửa, người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng đến dập lửa và phân luồng giao thông quanh khu vực cháy để xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường.

35049196_1958282017815691_6714155243774410752_n

 Ngọn lửa bốc lớn từ xưởng sản xuất đồ gỗ.

35077491_1569192066536404_811554630587645952_n

 Tài sản phía trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

34962425_1569192133203064_2065729108729397248_n 4

Ngôi nhà số 737 Nguyễn Hoàng Tôn bị lửa cháy lan sang. 

34843995_1569191599869784_857507516479700992_n 3

 Lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Theo một người phụ nữ sống gần khu vực xảy ra vụ cháy, vào thời điểm xảy ra cháy, cạnh xưởng sản xuất đồ gỗ có một gia đình 4 mẹ con đang ngủ dưới tầng hầm. Thấy khói lửa bốc lớn, người phụ nữ vội chạy sang thông báo nhưng khói đen đã bao trùm cả ngôi nhà.

“Tôi hét lớn nhưng 4 mẹ con họ đang bật điều hòa ngủ dưới tầng hầm nên không nghe thấy. Mãi sau, phát hiện khói ùa vào nhà, họ mới tán loạn chạy ra ngoài” – người phụ nữ này kể lại.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC quận Tây Hồ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị lập tức điều động lực lượng cùng xe cứu hỏa đến dập lửa.

Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn