Xúc động tang lễ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị xe ô tô tông chết ở Bắc Giang

Tin nóngThứ Ba, 15/09/2020 19:02:00 +07:00
(VTC News) -

Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh dự định hôm sau sẽ về nhà xin phép bố mẹ ký vào đơn xin ra quân sớm thì bất ngờ bị tài xế xe 16 chỗ tông chết khi đang làm nhiệm vụ.

Chiều 15/9, gia đình, hàng xóm cùng đồng đội Công an tỉnh Bắc Giang có mặt để làm lễ truy điệu và an táng chiến sỹ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, xã Vũ Xá, Lục Nam, Bắc Giang) hy sinh khi làm nhiệm vụ ở cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào chiều 14/9.

Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang ký quyết định thăng hàm từ Trung sỹ lên Thượng sỹ đối với chiến sỹ cơ động Nguyễn Văn Mạnh.

Xúc động tang lễ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị xe ô tô tông chết ở Bắc Giang - 1

Lễ tang chiến sỹ cơ động Nguyễn Văn Mạnh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, gác lại nhiều dự định chưa kịp thực hiện khiến người ở lại dù cố nén nỗi đau vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt.

Anh Nguyễn Văn Lệ (bạn thân của chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh) kể, vừa rồi Mạnh có đăng ký thi lại đại học và được 18 điểm, tuy nhiên số điểm này không đủ để xét tuyển vào trường mà Thượng sỹ Mạnh mong muốn.

"Ngày xưa tôi đi lính cùng Mạnh, cùng ở đội hỗ trợ tư pháp, cùng phòng, cùng giường với nhau, chia sẻ đắng cay có cả. Mạnh luôn là người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi thi đại học năm nay biết không đủ điểm, Mạnh có ý định xin ra quân sớm để về nhà sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Dự định ngày 15/9 Mạnh sẽ về nhà xin phép bố mẹ ký vào đơn xin ra quân trước 3 tháng thì hôm 14/9 Mạnh gặp nạn", anh Lệ buồn rầu kể về người bạn thân hơn 10 năm đột ngột ra đi.

Xúc động tang lễ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị xe ô tô tông chết ở Bắc Giang - 2

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Cũng có mặt trong đám tang của Thượng sỹ Mạnh, ông Nguyễn Văn Bắc, một người hàng xóm bày tỏ sự tiếc thương: "Mạnh là người hiền lành, trầm tư, ít nói, mấy năm nay đi làm nhiệm vụ nên ít về nhà, khi biết tin Mạnh hy sinh chúng tôi không khỏi bàng hoàng, thương xót".

Được biết, gia đình anh Mạnh có 2 anh em, người anh làm Bí thư đoàn xã Vũ Xá (Lục Nam, Bắc Giang). Bố mẹ anh Mạnh làm nghề sửa chữa xe và thu mua phế liệu. Cả gia đình sống hiền lành, được hàng xóm quý mến. 

Từ khi con trai hy sinh, bố mẹ Thượng sỹ Mạnh đau đớn, gần như ngã gục, hàng xóm, người thân phải ở bên cạnh an ủi, động viên và giúp đỡ gia đình làm tang lễ cho anh.

Xúc động tang lễ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị xe ô tô tông chết ở Bắc Giang - 3

Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, là lái xe) và Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, là chủ xe) cùng phương tiện xe ô tô khách BKS 29B – 501.64 và toàn bộ hàng hàng hóa vi phạm trên xe.

Theo điều tra, chiều 14/9, lực lượng của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và 3 chiến sỹ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Cục quản lý thị trường làm nhiệm vụ tại Km122+150 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Khoảng 16h20, lực lượng dừng xe ô tô Ford Transit, loại 16 chỗ màu bạc BKS 29B - 501.64 để kiểm tra hàng hóa nghi vấn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sau khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, lái xe ô tô giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Sau đó, tài xế bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào 3 chiến sỹ đứng phía trước. 

Trước tình huống bất ngờ, chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh bám vào nắp ca pô của xe ô tô. Bất chấp yêu cầu dừng xe của cảnh sát, tài xế Trần Văn Dũng vẫn tiếp tục lái xe chạy về phía TP Bắc Giang.

Khi xe chạy thêm 1km đến Km 121+90, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, Trần Văn Dũng đánh lái hất văng chiến sỹ Mạnh xuống lòng đường.

Sau đó, Dũng và Tuyển tiếp tục lái xe về hướng về TP Bắc Giang khoảng 2 km thì dừng lại, cả hai sau đó mở cửa xe bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được Tuyển ngay tại hiện trường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe.

Chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã hy sinh.

Chiều tối 15/9, Trần Văn Dũng đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Minh Tuệ - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn