Xúc động giây phút trao kỷ vật cán bộ đi B

Thời sựThứ Năm, 25/04/2013 11:52:00 +07:00

(VTC News)- Nhiều dòng nước mắt tuôn rơi tại lễ nhận lại hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, được TP. Đà Năng tổ chức sáng 25/4.

(VTC News) - Nhiều dòng nước mắt tuôn rơi tại lễ nhận lại hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, được TP. Đà Năng tổ chức sáng 25/4.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B (cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, sau đó được phân công trở lại miền Nam từ cuối năm 1959), sáng 25/4, UBND TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ TP, Trung tâm Lưu giữ Quốc gia III tại Hà Nội đã trao tượng trưng cho hơn 100 cán bộ, người thân của cán bộ đi B.
Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: “Trước khi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", các cán bộ đều gửi lại Uỷ ban Thống nhất Chính phủ tất ca tư trang, hành lý, tài sản cá nhân và kỷ vật thân yêu của mình. Những hồ sơ, kỷ vật đó được đặt tên là "Hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi B".

Sau nhiều năm tháng đi qua, nhiều cán bộ đi B đã hy sinh hoặc đã từ trần thì những bộ hồ sơ, những kỷ vật này càng có ý nghĩa và giá trị. Đó là minh chứng về một giai đoạn hào hùng của dân tộc, gắn liền với số phận hàng vạn con người không tiếc máu xương để hy sinh vì nghĩa lớn.
Xúc động giây phút trao kỷ vật cán bộ đi B
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao hồ sơ, kỷ vật cho đại diện các cán bộ và người thân có cán bộ đi B 

Nhiều gia đình chờ đợi từng ngày, từng giờ mong được nhận lại hồ sơ của thân nhân của mình. Với họ, đây là cả một phần cuộc đời thân nhân họ và là những kỷ vật vô giá. Với ý nghĩa đó, buổi lễ trao trả hôm nay như một lời tri ân, ghi công đối với các cán bộ và thân nhân cán bộ đi B”, ông Ngữ xúc động nói.
Xúc động khi nhận lại được hồ sơ, kỷ vật một thời, bà Nguyễn Thị Lãnh (trú đường Phan Thanh, Đà Nẵng), bí danh Lụa, là cán bộ đi B giai đoạn 1967-1970 nói: “Tôi vui lắm, mừng lắm và xúc động lắm. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được những kỷ vật, hồ sơ này. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn thành phố”.

Xúc động giây phút trao kỷ vật cán bộ đi B
Bà Nguyễn Thị Lãnh (trú đường Phan Thanh, Đà Nẵng), bí danh Lụa, là cán bộ đi B giai đoạn 1967-1970 bồi hồi Xúc động khi nhận lại được hồ sơ, kỷ vật một thời của mình 

Còn anh Phạm Văn Mạnh (trú Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng) thì bồi hồi nói : “Cha tôi là Phạm Văn Cương, đi B từ năm 1964, nay cụ đã mất. Nhận được hồ sơ kỷ vật này tôi rất cảm động và vinh dự. Vì từ nay, tôi và con cháu đã biết được cha ông mình đã hoạt động và chiến đấu như thế nào trong thời khắc lịch sử của đất nước. Từ mấy hôm trước, khi nhận được thông báo của Sở Nội vụ, tôi rất hồi hộp, chỉ mong được đến với thời khắc này”.

Xúc động giây phút trao kỷ vật cán bộ đi B
Anh Phạm Văn Mạnh (trú Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng) thì bồi hồi khi nhận lại những kỷ vật của cha 
Xúc động giây phút trao kỷ vật cán bộ đi B
Bồi hồi... chờ đến lượt nhận lại những kỷ vật 

Được biết, hiện UBND TP Đà Nẵng đã xác định được 1.162 hồ sơ cán bộ đi B có quê quán thuộc thành phố Đà Nẵng.

Đến ngày 21/12/2012, thành phố đã nhận được 321 hồ sơ từ Trung tâm  Lưu trữ Quốc gia III và sau đó tiếp nhận 688 hồ sơ từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Sau khi đối chiếu danh sách, số hồ sơ trùng lặp, đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận được 996 hồ sơ kỷ vật. Và tiếp tục đề nghị Trung tâm  Lưu trữ Quốc gia III tiếp tục sao y chuyển về Đà Nẵng 166 hồ sơ còn lại.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn