Xuân Trường tỏa sáng, HAGL vào top 4 V-League

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 06/07/2020 18:57:29 +07:00
(VTC News) -

HAGL tạm xếp thứ 4 V-League sau chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tung cả Tuấn Anh và Xuân Trường vào sân từ đầu, HLV Lee Tae Hoon không giấu ý đồ để HAGL chơi tấn công phủ đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ với khả năng điều tiết của Xuân Trường.

Sau ít phút dồn ép đối thủ, HAGL đã có điều mình muốn. Phút thứ 9, Xuân Trường đánh dấu ngày trở lại bằng cú đá dội xà ngang. Bóng bật ra đến chỗ Damir Memovic và trung vệ này lại đánh đầu dội cột dọc, trước khi Chevaughn Walsh có mặt đúng chỗ để đệm bóng tung lưới Hà Tĩnh.

Video: HAGL 1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bàn mở tỷ số giúp HAGL chơi tự tin. Tuấn Anh có pha sút dội xà ngang Hà Tĩnh, còn Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội khi chuyền ngang đơn giản trong pha đối mặt, để hậu vệ Hà Tĩnh bắt bài cản phá. 

Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, Hà Tĩnh lấy lại thế trận. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức dồn lên và bắt đầu có những cơ hội. Trung vệ Janclesio có liên tiếp hai pha đánh đầu nguy hiểm. Lý Công Hoàng Anh cũng khiến CĐV HAGL nín thở với cú sút phạt đi chệch cầu môn trong gang tấc. 

Nếu hiệp 1, HAGL chiếm thế thượng phong thì ở hiệp 2, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Sau khi Xuân Trường rời sân, đội bóng phố Núi đã đánh mất thế trận. Hà Tĩnh vùng lên và có rất nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm.

Phút 49, tiền đạo Bruno tung cú sút đập tay Bửu Ngọc dội cột dọc. 3 phút sau, lại là Bruno sút dội xà ngang khung thành HAGL trong sự tiếc nuối của HLV Phạm Minh Đức. 

Phút 56, thủ môn Bửu Ngọc phải trổ tài trước cú đá cận thành của Văn Hiệp. Sau đó, đến lượt cầu thủ vào sân thay người Văn Long dứt điểm sau hai chân Bửu Ngọc, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 

Sức ép của Hà Tĩnh tạo ra trước khung thành HAGL ngày một lớn, nhưng đội khách quá non kinh nghiệm để tận dụng thành công cơ hội ghi bàn. 10 phút cuối, HAGL phòng ngự với số đông để bảo toàn cách biệt 1 bàn. Mành lưới chủ nhà rung lên 1 lần từ cú đá của Victor Mansaray, song cầu thủ Hà Tĩnh đã rơi vào thế việt vị. 

Với chiến thắng trước Hà Tĩnh, đội bóng của bầu Đức có 12 điểm và đã vươn lên vị trí thứ 4, xếp trên những đối thủ mạnh như Hà Nội FC hay SLNA. 

Kết quả chung cuộc: HAGL 1-0 Hà Tĩnh (Walsh 9')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn